Vào ngày thứ ba của chuyến tông du đến Thổ Nhĩ Kỳ, Đức Lêô XIV đã đến thăm đền thờ Hồi giáo Sultan Ahmet nổi tiếng, thường được gọi là Thánh đường Xanh, vào thứ Bảy, ngày 29/11. Là một địa danh biểu tượng của Istanbul và là viên ngọc quý của kiến trúc Ottoman, địa điểm mang tính biểu tượng cao này đã từng chào đón Đức Phanxicô vào năm 2014 và Đức Bênêđíctô XVI vào năm 2006.

Sáng thứ Bảy, Đức Thánh Cha đã đến thăm đền thờ Hồi giáo Sultan Ahmet, vốn được cả thế giới biết đến với tên gọi Thánh đường Xanh, một trong những công trình kiến trúc mang tính biểu tượng nhất tại cố đô Ottoman. Chuyến thăm mang đậm tính biểu tượng này diễn ra mười một năm sau chuyến thăm của Đức Giáo hoàng Phanxicô vào năm 2014. Vì vậy, trong ngày thứ ba của chuyến tông du đầu tiên tới Thổ Nhĩ Kỳ và Li-Băng, Đức Lêô XIV đã chọn đặt chiều kích tâm linh và văn hóa ở trọng tâm chương trình của mình.
Đức Thánh Cha được lãnh đạo của Diyanet, đứng đầu Ban Tôn giáo Thổ Nhĩ Kỳ, chào đón tại quảng trường của đền thờ Hồi giáo. Hai nhà lãnh đạo tôn giáo trao đổi vài lời trước khi đắm mình vào ý nghĩa lịch sử và tâm linh của di tích Ottoman này. Đức Lêô XIV bước vào đền thờ Hồi giáo qua sân trong rộng lớn, một quảng trường rộng lớn được bao quanh bởi các mái vòm dưới chân những ngọn tháp nổi tiếng. Khi bước vào, Đức Thánh Cha cởi giày, theo truyền thống, và sau đó nghe một bài thuyết trình ngắn bằng tiếng Anh về lịch sử kiến trúc của công trình.
Văn phòng báo chí Tòa Thánh bình luận sau chuyến thăm kéo dài khoảng hai mươi phút: “Đức Giáo hoàng đã dành chuyến viếng thăm đền thờ Hồi giáo trong im lặng, với tinh thần hồi tâm và lắng nghe, với lòng tôn trọng sâu xa đối với địa điểm này và đức tin của những người tụ tập ở đó để cầu nguyện“.

Đức Bênêđíctô XVI vào năm 2006
Một kiệt tác kiến trúc Ottoman
Được khắc ghi trong lịch sử Istanbul, kiệt tác kiến trúc này được xây dựng từ năm 1609 đến năm 1617 dưới triều đại của Quốc vương Ahmed I nhằm khẳng định sức mạnh tôn giáo của Đế chế Ottoman. Kiến trúc sư Sedefkâr Mehmed Ağa, học trò của kiến trúc sư vĩ đại Mimar Sinan, đã tạo nên một kiệt tác kết hợp giữa sự hài hòa, tính hoành tráng và sự tinh tế trong trang trí.
Thánh đường Xanh được xây dựng trên một phần của Đại Cung điện Constantinople trước đây. Được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới từ năm 1985 (những khu vực lịch sử Istanbul), nhà thờ nổi bật là một trong những di tích được viếng thăm nhiều nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Đức Phanxicô vào năm 2014
Một kiến trúc độc đáo trên thế giới
Khi tham quan các sảnh cầu nguyện, Đức Lêô XIV đã chiêm ngưỡng những nét thư pháp tinh tế, ánh sáng dịu nhẹ và những mái vòm uy nghi. Ở bên trong, ngài đã dành nhiều thời gian quan sát lối trang trí gạch Iznik nổi tiếng, với hơn 20.000 viên. Những mảnh gốm sứ màu xanh và ngọc lam được vẽ tay này tạo nên một bức tranh khảm các họa tiết hoa văn và hình học dường như biến đổi theo ánh sáng.
Sảnh chính, được chiếu sáng bởi 260 cửa sổ kính màu, mang đến một bầu không khí độc đáo. Ánh sáng khuếch tán làm lung linh những bức tường phủ đá majolica, trong khi những câu kinh Quran được Seyyid Kasım Gubari viết thư pháp càng làm nổi bật vẻ uy nghiêm của nơi này.
Đức Thánh Cha cũng có cơ hội chiêm ngưỡng mái vòm trung tâm, với kích thước ấn tượng: đường kính 23,5 mét và cao 43 mét, được đỡ bởi bốn cột trụ vững chắc được gọi là “chân voi”. Sáu ngọn tháp của đền thờ Hồi giáo này là một điều hiếm thấy trong thế giới Hồi giáo. Số lượng của chúng đã gây ra nhiều tranh cãi vào thời điểm xây dựng, vì chỉ có Đại Thánh đường Mecca sở hữu nhiều như vậy. Truyền thuyết kể rằng một sự hiểu lầm giữa Quốc vương và kiến trúc sư của ông – nhầm lẫn từ “vàng” (altın) với “sáu” (altı) – là nguồn gốc của sự kỳ lạ này. Giống như những người tiền nhiệm của mình, Đức Bênêđictô XVI vào năm 2006 và Đức Phanxicô vào năm 2014, Đức Lêô XIV là vị Giáo hoàng thứ ba đến thăm đền thờ Hồi giáo này.
Tý Linh
(theo Augustine Asta – Vatican News)

(nguồn ảnh: wikipedia)