ĐỨC THÁNH CHA CHÀO HỎI JONATHAN ROUMIE, NGƯỜI ĐÓNG VAI CHÚA GIÊSU TRONG PHIM “THE CHOSEN”

Ngoài dàn diễn viên và đoàn làm phim của loạt phim nổi tiếng của Mỹ, trong số các tín hữu có mặt trong buổi tiếp kiến ​​chung sáng 25/6 tại Quảng trường Thánh Phêrô còn có các Nữ tu Tôi tớ Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm, một dòng của Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ucraina được thành lập năm 1892.

Việc đóng vai một nhân vật có sức lôi cuốn như Chúa Kitô đã góp phần vào việc củng cố đức tin của tôi. Tôi đã sống kinh nghiệm này như một hành động thực sự của ân sủng thần linh đối với tôi.” Jonathan Roumie, người đóng vai Chúa Giêsu trong loạt phim truyền hình Mỹ “The Chosen” – được hơn 280 triệu khán giả trên toàn thế giới theo dõi – giấu cảm xúc của mình sau cặp kính râm. Ông đã hiện diện vào sáng thứ Tư ngày 25 tháng Sáu, cùng với các thành viên trong gia đình mình, các diễn viên và đoàn làm phim, trong buổi tiếp kiến ​​chung của Đức Giáo hoàng Lêô XIV tại Quảng trường Thánh Phêrô.

Nam diễn viên 51 tuổi nói về việc đảm nhận vai Chúa Giêsu và do đó nhân cách của Người đã thay đổi cuộc đời ông như thế nào. “Cha tôi là người Ai Cập và di cư sang Hoa Kỳ, mẹ tôi là người Ireland và, từ khi còn rất nhỏ, tôi đã tiếp nhận và sống đức tin Công giáo trong gia đình. Những gì tôi học được từ cha mẹ, tôi đã cố gắng chuyển sang vai trò người diễn xuất mà không phải gắng sức quá nhiều. Tôi luôn coi Chúa Giêsu là một con người đơn sơ, sự đơn sơ của Người bao gồm vô số giáo huấn và giá trị mà tôi hy vọng có thể áp dụng mỗi ngày trong cuộc sống của mình“.

“Một vinh dự vô cùng”

Thứ Hai ngày 23 tháng Sáu, các diễn viên của bộ phim thành công của Mỹ đã trình chiếu phần thứ năm của loạt phim – kể lại một số khoảnh khắc của Tuần Thánh, bao gồm cả Bữa Tiệc Ly – trong hội trường Thánh Piô X của Vatican. Ông kết luận: “Sức nặng trách nhiệm mà tôi cảm thấy khi quay một số cảnh là rất lớn, nhưng sức mạnh của đức tin đã thúc đẩy tôi đến sự tập trung cao độ. Và cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha hôm nay là một vinh dự vô cùng”.

Ân sủng này mà Roumie đã đón nhận trong cuộc đời mình, những nữ tu Tôi tớ của Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm, đã trải nghiệm nó dưới hình thức liên đới và bác ái Kitô giáo trong hơn ba năm chiến tranh này. Hội dòng này của Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ucraina được thành lập vào năm 1892. Ba mươi nữ tu trong số họ đã có mặt sáng nay, nhưng có gần 500 người trên thế giới, để tham gia vào cuộc hành hương Năm Thánh, với việc đi qua Cửa Thánh của bốn vương cung thánh đường cảu Đức Giáo hoàng ở Rôma, gắn liền với lời cầu nguyện cho hòa bình ở Ucraina và trên toàn thế giới. “Tình yêu và sự gần gũi của tất cả những người đã nâng đỡ chúng tôi bằng mọi cách có thể trong những năm khủng khiếp này thật cảm động,” Bề trên Tổng quyền Sofia Lebedowicz giải thích và đồng thời nói thêm rằng “phép lành của Đức Lêô XIV dành cho tất cả chúng tôi thể hiện tình yêu của toàn thể Giáo hội đối với dân tộc của chúng tôi.”

Tý Linh

(theo Rosario Capomasi – Vatican News)