ĐỨC THÁNH CHA ĐỐI THOẠI VỚI CÁC THAM DỰ VIÊN NĂM THÁNH CỦA CÁC NHÓM THƯỢNG HỘI ĐỒNG

Đức Lêô XIV đã gặp gỡ các thành viên của các nhóm Thượng Hội đồng và các cơ quan tham gia đã đến Rôma để thực hiện chuyến hành hương Năm Thánh từ ngày 24 đến 26/10. Ngài đã lắng nghe các bài thuyết trình về tiến trình hiệp hành dựa trên các thực tại Giáo hội lục địa. Ngài cũng bày tỏ hy vọng rằng Giáo hội tiếp tục phát triển trong sự hiệp thông nhờ tinh thần hiệp hành.

Đức Lêô XIV đã chào đón hơn hai nghìn thành viên của các nhóm thượng hội đồng và các cơ quan tham gia (các hội đồng linh mục, các hội đồng mục vụ, các hội đồng tài chính, v.v.) đại diện cho các phạm vi giáo phận và đồng giáo phận, quốc gia và giáo hội từ khắp nơi trên thế giới. Cuộc gặp gỡ của họ vào thứ Sáu ngày 24/10 tại Hội trường Phaolô VI đã khai mạc cuộc hành hương ba ngày mừng Năm Thánh của họ. Cuộc tiếp kiến ​​với Đức Thánh Cha Lêô XIV đã đánh dấu một thời điểm quan trọng trong giai đoạn thực hiện các định hướng được nêu ra trong tài liệu chung kết của Hội nghị thường kỳ lần thứ XVI của Thượng Hội đồng Giám mục.

Xây dựng một Giáo hội hiệp hành hơn

Năm Thánh cũng đánh dấu thời điểm tập thể đầu tiên của việc thực hiện này, nhằm chuyển các định hướng của Tài liệu chung kết thành các lựa chọn mục vụ và cơ cấu phù hợp với bản chất hiệp hành của Giáo hội. Cuộc tiếp kiến ​​với Đức Thánh Cha là một cơ hội để nhận ra sự phục vụ quý giá mà các nhóm này đã thực hiện cho sự phát triển của một Giáo hội mang tính hiệp hành hơn trong chân trời hy vọng của Năm Thánh.

Đức Giáo hoàng Lêô XIV, với tư cách là giám mục ở Chiclayo ở Peru, sau đó là Tông trưởng Bộ giám mục, rất tham gia vào Thượng hội đồng về tính hiệp hành, đã chăm chú lắng nghe các tham dự viên, chia theo châu lục. Trước khi Đức Thánh Cha đến, họ đã tổ chức một loạt cuộc thảo luận về công việc của mình nhằm thúc đẩy một Giáo hội hiệp hành hơn trong ánh sáng Năm Thánh hy vọng, tiếp tục tiến trình phân định thiêng liêng và đưa ra quyết định bằng cách lắng nghe Chúa Thánh Thần và lắng nghe nhau. Tiến trình hiệp hành tập trung vào việc “cùng nhau bước đi” thông qua các cuộc gặp gỡ, đối thoại và tham vấn lẫn nhau thường xuyên để phân định các quyết định mục vụ và giải quyết các vấn đề mà các cộng đồng giáo hội đang phải đối mặt nhằm đáp ứng một cách thích hợp với các bối cảnh địa phương.

Châu phi

Đức Thánh Cha lắng nghe các bài thuyết trình về tiến trình hiệp hành dựa trên các thực tại Giáo hội của mỗi châu lục. Liên quan đến Châu Phi, ngài nhắc lại rằng sứ mạng truyền giáo là điều thiết yếu đối với Giáo hội hiệp hành: trở thành một Giáo hội truyền giáo, biết lắng nghe, làm chứng cho Chúa Kitô và xây dựng những nhịp cầu giữa các nền văn hóa và tôn giáo. Ngài ca ngợi những món quà về tuổi trẻ, gia đình và sức sống của Châu Phi, đồng thời kêu gọi Giáo hội đón nhận sự đa dạng, thúc đẩy hòa bình, hiệp nhất và chăm sóc công trình tạo dựng, đồng thời nhấn mạnh rằng mỗi thực tế địa phương phải được hiểu và tôn trọng, và có nhiều cách để trở thành Giáo hội mà không áp đặt một mô hình duy nhất của đời sống Giáo hội.

Châu Đại Dương

Sau khi nghe báo cáo về Châu Đại Dương, Đức Giáo hoàng bày tỏ hy vọng rằng Giáo hội tiếp tục phát triển trong sự hiệp thông nhờ tinh thần hiệp hành. Ngài nhấn mạnh tính cấp bách của hành động cụ thể nhằm giải quyết các vấn đề thế giới như biến đổi khí hậu, nghèo đói và bất công, đồng thời kêu gọi Giáo hội can đảm lên tiếng và thực hiện lời kêu gọi của Đức Giáo hoàng Phanxicô bày tỏ trong Laudato Si’, là tích cực chăm sóc cho công trình tạo dựng và nhân loại.

Châu Mỹ

Về Châu Mỹ, Đức Lêô XIV nhìn nhận sự chia rẽ giữa các quốc gia và trong các xã hội, cũng như sự cần thiết của tính hiệp hành, sự lắng nghe và đối thoại trong Giáo hội và xã hội. Ngài nhấn mạnh rằng việc liên tục đào tạo các linh mục, giám mục và giáo dân là điều cần thiết cho tiến trình này nhằm duy trì sự hòa hợp và hiệp thông trong Giáo hội.

Trung Đông và Châu Á

Về Trung Đông, Đức Thánh Cha nhấn mạnh khu vực này cần đến niềm hy vọng biết bao, ca ngợi đức tin, lòng can đảm và sự kiên cường của các Kitô hữu của nó, của những người còn ở lại quê hương của họ và những người ở hải ngoại, những dấu hiệu thực sự về sự hiện diện của Chúa Thánh Thần. Ngài cũng bày tỏ lòng biết ơn và ngưỡng mộ sâu sắc đối với Giáo hội ở Châu Á, nhìn nhận sự kiên trì của Giáo hội trong việc sống tính hiệp hành giữa những thách thức về ngôn ngữ, văn hóa và kinh tế, cũng như chứng tá đức tin của Giáo hội trong các bối cảnh phần lớn không phải là Kitô giáo.

Tý Linh

(theo Vatican News)