ĐỨC THÁNH CHA KÊU GỌI ƯU TIÊN VIỆC CẦU NGUYỆN TÔN THỜ NƠI CÁC ĐỀN THÁNH
Đón tiếp những người tham gia Cuộc họp quốc tế lần thứ hai của các giám đốc và cộng tác viên của các đền thánh tại Vatican vào thứ Bảy, ngày 11/11/2023, Đức Phanxicô tập trung bài phát biểu của mình về việc tôn thờ nơi các đền thánh, là những nơi an ủi và hy vọng cho tất cả những người hành hương đến đó, đặc biệt là khi họ đang trải qua những thời điểm khó khăn trong cuộc sống.
Trong lịch sử của mỗi đền thánh, thật dễ dàng chạm đến đức tin của người dân, vốn được duy trì và nuôi dưỡng bằng lời cầu nguyện, trước hết là bằng Kinh Mân Côi giúp cầu nguyện trong khi suy niệm các mầu nhiệm về cuộc đời của Chúa Giêsu và Đức Trinh Nữ Maria. Đây là những gì Đức Thánh Cha Phanxicô đã chỉ ra cho các tham dự viên Cuộc họp quốc tế lần thứ hai của các giám đốc và cộng tác viên của các đền thánh, với chủ đề: “Đền thánh: nhà cầu nguyện”, và kết thúc vào thứ Bảy, ngày 11/11/2023..
“Bước vào những mầu nhiệm này một cách thiêng liêng, cảm thấy mình là một phần của những gì tạo nên lịch sử cứu độ của chúng ta, là một sự dấn thân ngọt ngào mang lại hương vị Tin Mừng cho cuộc sống hàng ngày.” Đức Thánh Cha nhấn mạnh điều quan trọng là phải đặc biệt chú ý đến việc tôn thờ nơi các đền thánh.
Tôn thờ
“Chúng ta đã đánh mất điều gì đó về ý thức tôn thờ. Chúng ta phải lấy lại nó”, Đức Thánh Cha nhận xét và đồng thời lưu ý: “Có lẽ chúng ta phải lưu ý rằng môi trường và bầu không khí của các nhà thờ của chúng ta không phải lúc nào cũng mời gọi mọi người quy tụ và tôn thờ”. Vì thế, “chúng ta phải khuyến khích những người hành hương trải nghiệm sự thinh lặng chiêm niệm – và điều đó không dễ dàng – sự thinh lặng tôn thờ. Điều này có nghĩa là giúp họ tập trung cái nhìn vào những điều cốt yếu của đức tin. Việc tôn thờ không phải là một sự xa rời cuộc sống ; đúng hơn đó là không gian để mang lại ý nghĩa cho mọi thứ, để đón nhận quà tặng của tình yêu Thiên Chúa và có thể làm chứng cho tình yêu ấy trong tình bác ái huynh đệ”. Và Đức Thánh Cha đặt câu hỏi : “ Còn tôi thì sao, tôi có quen với việc cầu nguyện tôn thờ không ? Thật quan trọng để trả lời ”.
Các đền thánh, những nơi an ủi và hy vọng
Đôi khi bị ảnh hưởng bởi nỗi đau đớn, bệnh tật, sự mất mát người thân và biết bao hoàn cảnh đau thương trong cuộc sống, các giáo dân, các tín hữu hay cả những người hành hương, đến các thánh địa khác nhau không chỉ “để được an ủi”, mà còn để “nhìn về tương lai cách tự tin hơn”.
“Không thể thiếu việc phục vụ an ủi trong các đền thánh của chúng ta”, bởi vì sự an ủi không phải là một ý tưởng trừu tượng, nó trước hết không được tạo thành từ lời nói, nhưng từ sự gần gũi đầy cảm thông và dịu dàng, hiểu được nỗi đau đớn và sự đau khổ, Đức Thánh Cha giải thích khi chỉ rõ rằng “an ủi, đó là làm cho lòng thương xót của Thiên Chúa trở nên hữu hình”, và tiếp đến ngài cầu chúc qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria: “Xin cho niềm an ủi và lòng thương xót tràn ngập trong các đền thánh đường của chúng ta!”
Người hành hương cũng cần có niềm hy vọng. Họ tìm kiếm nó trong chính hành động hành hương: họ lên đường tìm kiếm một điểm đến an toàn để đến. Đức Phanxicô nói tiếp : “Họ cầu xin niềm hy vọng trong lời cầu nguyện của mình, bởi vì họ biết rằng chỉ có một đức tin đơn sơ và khiêm tốn mới có thể nhận được ân sủng mà họ cần. Tiếp đến, điều quan trọng là khi trở về nhà, họ cảm thấy được nhậm lời và lòng tràn đầy thanh thản vì đã đặt niềm tin vào Chúa.” Trong các đền thánh của chúng ta, “người ta đặc biệt chú ý đến lòng hiếu khách. Đồng thời, phải dành sự quan tâm mục vụ lớn lao không kém cho thời điểm người hành hương rời đền thánh để trở về cuộc sống thường ngày của mình: ước gì họ nhận được những lời nói và dấu hiệu hy vọng, để cuộc hành hương mà họ thực hiện mang đầy đủ ý nghĩa của nó”.
Chọn lựa tốt các linh mục giải tội
Trong các đền thánh, người ta đến đó trước hết để cầu nguyện, Đức Phanxicô nêu rõ và đồng thời nói rằng ngài nhận thấy Bí tích Thánh Thể được cử hành ở đó một cách cẩn thận và bao nhiêu nỗ lực được dành cho Bí tích Hòa giải. Cũng là cơ hội để đề nghị sự phân định tốt trong việc lựa chọn các linh mục giải tội, để những người đến tòa giải tội, được thu hút bởi lòng thương xót của Chúa Cha, trải nghiệm được sự hòa giải thực sự và trọn vẹn.
Vì vậy, để chuẩn bị cho Năm Thánh 2025, Đức Thánh Cha mong muốn rằng năm tới sẽ hoàn toàn dành cho việc cầu nguyện, đồng thời thông báo việc xuất bản sắp tới các tài liệu có thể giúp tái khám phá tính trung tâm của việc cầu nguyện. Ngài kết luận : “Chúng ta hãy xắn tay áo lên và canh tân mỗi ngày niềm vui và sự dấn thân trở thành những người nam và người nữ cầu nguyện. Các bạn, trong các đền thánh, sẽ thực hiện điều đó thông qua nền linh đạo điển hình đặc trưng của chúng.”
Tý Linh
(theo Myriam Sandouno – Vatican News)
Tags: Phanxicô-I
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- ĐỨC LÊÔ XIV, MỘT THÁNG TRIỀU ĐẠI GIÁO HOÀNG NHÂN DANH HÒA BÌNH
- ALASDAIR MACINTYRE, NHÀ TƯ TƯỞNG PHÊ BÌNH PHONG TRÀO KHAI SÁNG
- TĨNH TÂM THƯỜNG NIÊN XUÂN BÍCH 2025 : NEMO DAT QUOD NON HABET !
- DIỄN VĂN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV GỬI CÁC BỀ TRÊN VÀ CÁC VIÊN CHỨC CỦA PHỦ QUỐC VỤ KHANH
- CUỘC ĐIỆN ĐÀM GIỮA ĐỨC LÊÔ XIV VÀ VLADIMIR PUTIN
- BÀI GIÁO LÝ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. II. CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU. CÁC DỤ NGÔN. BÀI 8. NHỮNG NGƯỜI THỢ TRONG VƯỜN NHO. “VÀ ÔNG BẢO HỌ: ‘CẢ CÁC ANH NỮA, HÃY ĐI VÀO VƯỜN NHO CỦA TÔI’” (Mt 20, 4)
- “ĐỨC LÊO KHÔNG ĐƯỢC CHỌN ĐỂ KHÔI PHỤC SỰ HIỆP NHẤT MÀ NGƯỜI TA CHO LÀ ĐÃ BỊ ĐỨC PHANXICÔ PHÁ VỠ”
- CHÚA BIẾT ĐIỀU GÌ LÀ TỐT NHẤT CHO CHÚNG TA
- BẢY THÁCH THỨC MÀ ĐỨC LÊÔ XIV ĐẶT RA CHO CÁC CẶP VỢ CHỒNG
- MAURICE BLONDEL, MỘT TRIẾT GIA NGƯỜI PHÁP TRÊN CON ĐƯỜNG HƯỚNG ĐẾN VIỆC PHONG THÁNH
- SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC LÊÔ XIV GỬI CÁC THAM DỰ VIÊN HỘI THẢO ‘LOAN BÁO TIN MỪNG VỚI CÁC GIA ĐÌNH NGÀY NAY VÀ TƯƠNG LAI: NHỮNG THÁCH ĐỐ VỀ GIÁO HỘI HỌC VÀ MỤC VỤ”, DO BỘ GIÁO DÂN, GIA ĐÌNH VÀ SỰ SỐNG TỔ CHỨC
- ĐỨC LÊÔ XIV KHÍCH LỆ GIÁO HỘI HÃY RA ĐI GẶP GỠ NHỮNG GIA ĐÌNH XA CÁCH THIÊN CHÚA
- KINH NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG CHÚA NHẬT LỄ CHÚA LÊN TRỜI
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV TRONG THÁNH LỄ NĂM THÁNH CỦA CÁC GIA ĐÌNH, TRẺ EM, ÔNG BÀ VÀ NGƯỜI CAO TUỔI: TƯƠNG LAI CỦA CÁC DÂN TỘC ĐƯỢC XÂY DỰNG TỪ GIA ĐÌNH
- 100 NĂM KỂ TỪ NGÀY PHONG THÁNH CHO CHA SỞ XỨ ARS, MỘT CHIẾN BINH CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT
- ĐỨC LÊÔ XIV LẦN CHUỖI MÂN CÔI KẾT THÚC THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ
- SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC PHANXICÔ CHO NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI 2025: CHIA SẺ NIỀM HY VỌNG TRONG LÒNG ANH CHỊ EM MỘT CÁCH HIỀN HÒA
- ĐHY YOU HEUNG-SIK NÓI VỚI CÁC LINH MỤC: “ĐỪNG SỢ MÌNH YẾU ĐUỐI”
- ĐỨC THÁNH CHA YÊU CẦU CÁC TÂN LINH MỤC VỀ TÍNH KHẢ TÍN, CHỨ KHÔNG PHẢI SỰ HOÀN HẢO
- ĐỨC LÊÔ XIV: TIN MỪNG VÀ HỌC THUYẾT XÃ HỘI LÀ LA BÀN CHO LỐI SỐNG BẤT BẠO ĐỘNG