GIỮA SỰ TRANG NGHIÊM VÀ LONG TRỌNG, MẬT NGHỊ BẮT ĐẦU
“Extra omnes!”, “Xin mọi người ra ngoài!“, cụm từ tiếng Latinh nổi tiếng do Đức cha Diego Ravelli, Trưởng ban nghi lễ phụng vụ Giáo hoàng, công bố, vang lên tại Nhà nguyện Sistine vào chiều thứ Tư này, khoảng 5g45 chiều. Với nghi lễ có từ nhiều thế kỷ này, Giáo hội hiện đã đi vào im lặng để cho phép 133 Hồng y cử tri bỏ phiếu, với gánh nặng bầu ra người kế nhiệm Thánh Phêrô. Khi những cánh cửa nặng nề đóng lại, một ranh giới nghiêm ngặt đã được thiết lập giữa thế giới bên ngoài và các Hồng y của Hồng y đoàn.
Vào khoảng 4g15 chiều, các Hồng y đã tập trung tại Nhà nguyện Pauline thuộc Dinh Tông Tòa, cách Nhà nguyện Sistine vài chục mét để cùng cầu nguyện. Tại đó, Đức Hồng y Parolin, cựu Quốc vụ khanh Tòa Thánh, người chủ trì mật nghị với tư cách là người đứng đầu trong hàng Hồng y giám mục, đã long trọng khai mạc nghi thức: “Các anh em đáng kính… sau khi cử hành các mầu nhiệm của Chúa, giờ đây chúng ta chuẩn bị bước vào mật nghị để bầu Giáo hoàng“, ngài đọc với giọng nghiêm trang.
Sau đó, các Hồng y từ từ tiến vào theo đoàn rước trong tiếng hát kinh cầu các thánh, theo trật tự nghi lễ, vị đầu tiên bước vào Nhà nguyện Sistine là vị Hồng y cuối cùng của đẳng phó tế, Đức Hồng y Kookavad, và vị cuối cùng bước vào là Đức Hồng y Parolin. Trong điệu ba lê chậm rãi có sự góp giọng của dàn hợp xướng tại nhà nguyện Giáo hoàng, dưới sự giám sát của đội Vệ binh Thụy Sĩ đang đứng nghiêm, các ngài băng qua Sảnh Hoàng gia. Đi trước tất cả các ngài là các ca trưởng, các giám chức của Tòa Thượng thẩm Rôma và Đức Hồng y Cantalamessa, cựu giảng thuyết gia của Phủ Giáo hoàng, người đã chuẩn bị một bài suy niệm.
Từng vị Hồng y lần lượt bái trước cuốn sách Tin Mừng mở ra, đặt ở giữa nhà nguyện, trước khi đi đến nơi đã được chỉ định cho mình. Sau đó, bài hát Veni Creator Spiritus được hát lên, một lời cầu khẩn Chúa Thánh Thần, một trong những nhân vật chính của mật nghị. Tiếp theo là thời điểm tuyên thệ, nhân danh Hồng y đoàn và sau đó là tuyên thệ từng cá nhân. Từng người một, các ngài đặt tay lên sách Tin Mừng, phát ra những lời này bằng tiếng La-tinh: “Tôi, Hồng y (tên và họ phát âm theo tiếng La-tinh), hứa, tự ràng buộc và thề… Xin Thiên Chúa giúp tôi cũng như những sách Tin Mừng thánh thiện mà tay tôi chạm vào.” Người ta có thể nghe thấy sự xúc động và nghiêm trang trong giọng nói của một số Hồng y. Chưởng nghi phụng vụ Giáo hoàng, Đức cha Diego Ravelli đọc công thức tiếng Latinh, mời mọi người, trừ các Hồng y cử tri, rời khỏi khuôn viên, cánh cửa Nhà nguyện Sistine đóng lại, nhường lại Hồng y đoàn cho cuộc bỏ phiếu đầu tiên, bên dưới những bức tranh hùng vĩ của Michel-Ange.
Tý Linh
(theo Olivier Bonnel – Vatican News)
Tags: Phanxicô-I
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- ĐỨC LÊÔ XIV: TIN MỪNG VÀ HỌC THUYẾT XÃ HỘI LÀ LA BÀN CHO LỐI SỐNG BẤT BẠO ĐỘNG
- ĐHY PAROLIN: “ĐỦ BOM ĐẠN RỒI Ở GAZA, CHÚNG TÔI MUỐN MỘT LỆNH NGỪNG BẮN Ở UCRAINA”
- Ý NGHĨA CÁC TRANG PHỤC CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
- MỘT NỮ TU, NGUỒN GỐC CỦA TRANG WEB ĐẦU TIÊN CỦA VATICAN
- BÀI GIÁO LÝ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. II. CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU. CÁC DỤ NGÔN. BÀI 7. NGƯỜI SAMARI. TỚI NGANG CHỖ NGƯỜI ẤY, CŨNG THẤY, VÀ CHẠNH LÒNG THƯƠNG (Lc 10, 33b)
- PHẬT TỬ VÀ KITÔ HỮU CAM KẾT DẤN THÂN CHUNG VÌ HÒA BÌNH
- ĐỨC ÔNG RENZO PEGORARO, TÂN CHỦ TỊCH CỦA VIỆN HÀN LÂM GIÁO HOÀNG VỀ SỰ SỐNG
- BƯU ĐIỆN VATICAN, LOẠT TEM ĐẦU TIÊN CỦA ĐỨC LÊÔ XIV CUỐI CÙNG ĐÃ SẴN SÀNG
- MẸ LÀ NỮ TU, CON TRAI LÀ GIÁM MỤC: CÂU CHUYỆN KHÓ TIN CỦA NỮ TU SEBASTIANA
- ĐỨC TGM PAGLIA KẾT THÚC NHIỆM KỲ LÀM CHỦ TỊCH VIỆN HÀN LÂM GIÁO HOÀNG VỀ SỰ SỐNG
- “CHÚNG TÔI RẤT VUI MỪNG KHI RÔMA TỪ NAY LÀ THÀNH PHỐ CỦA NGÀI”
- KINH NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH NĂM C: TIẾP TỤC LÀ KHÍ CỤ CỦA TÌNH YÊU THIÊN CHÚA DÙ BẢN THÂN SỰ YẾU ĐUỐI
- TẠI ĐỀN THỜ ĐỨC BÀ CẢ, ĐỨC LÊÔ XIV CẦU XIN ĐỨC MẸ ĐỒNG HÀNH CÙNG NGƯỜI DÂN RÔMA
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV TRONG THÁNH LỄ TIẾP QUẢN NGAI TÒA GIÁM MỤC RÔMA: “TRAO CHO ANH CHỊ EM CHÚT ÍT ỎI MÀ TÔI CÓ VÀ TÔI LÀ”
- ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV LÀ ĐỐI TƯỢNG CỦA VIDEO LỪA ĐẢO AI
- ĐHY SARAH, ĐẶC PHÁI VIÊN CỦA ĐỨC LÊÔ XIV TẠI ĐỀN THÁNH SAINTE-ANNE-D’AURAY
- ĐỨC LÊÔ XIV: “CÁC GIÁO HOÀNG QUA ĐI, GIÁO TRIỀU VẪN CÒN MÃI”
- TỪ VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG THÁNH PHÊRÔ ĐẾN VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG THÁNH GIOAN LATÊRANÔ, CÂU CHUYỆN VỀ “ĐOÀN KỴ BINH CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG”
- XE GIÁO HOÀNG, BIỂU TƯỢNG CỦA GIÁO HOÀNG
- NHỮNG BƯỚC ĐI THÀNH CÔNG ĐẦU TIÊN CỦA ĐỨC LÊÔ XIV