KINH NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG CHÚA NHẬT LỄ CHÚA LÊN TRỜI

Written by xbvn on Tháng Sáu 2nd, 2025. Posted in Cồ Ngọc Hải, Gia đình, Luân lý, Năm C, Thế Giới

Ngay trước khi hát Kinh Nữ Vương Thiên Đàng, Đức Lêô XIV đã cảm ơn các tham dự viên Năm Thánh dành cho Gia đình, Trẻ em, Ông bà và Người cao tuổi vào Chúa Nhật, ngày 1/6/2025. Ngài chào mừng các gia đình, “những Giáo hội nhỏ tại gia”, nơi “sứ điệp Tin Mừng được đón nhận và truyền đạt”, và cầu mong “đức tin, đức cậy và đức mến luôn lớn lên trong gia đình chúng ta”.

Dưới đây là bài phát biểu của Đức Thánh Cha :

Vào lúc kết thúc Thánh lễ này, tôi gửi lời chào thân ái đến tất cả những ai đang tham dự Năm Thánh dành cho các Gia đình, Trẻ em, Ông bà và Người Cao tuổi! Anh chị em đã quy tụ ở đây từ nhiều nơi trên thế giới, với các phái đoàn đến từ 131 quốc gia.

Tôi đặc biệt vui mừng chào đón rất nhiều trẻ em, những người phục hồi lại niềm hy vọng của chúng ta! Tôi chào mừng mọi gia đình, vốn là những Giáo hội nhỏ tại gia mà sứ điệp Tin Mừng được đón nhận và truyền đạt. Gia đình, như Thánh Gioan Phaolô II đã nói, ‘bắt nguồn từ chính tình yêu mà Đấng Tạo Hóa dùng để ôm ấp lấy thế giới thụ tạo” (Thư gửi các Gia đình Gratissimam Sane, 2). Ước gì đức tin, đức cậy và đức mến luôn luôn lớn lên trong các gia đình của chúng ta. Cách đặc biệt, tôi đón chào các ông bà và người cao tuổi, quý vị là những mẫu gương của đức tin chân thật và là niềm gợi hứng cho thế hệ trẻ. Cảm ơn vì đã đến đây!

Tôi gửi lời chào đến tất cả các khách hành hương đang hiện diện, đặc biệt những người từ Giáo phận Mondovì, ở Piedmont.

Hôm nay, ở Italia, và nhiều nơi trên thế giới, Lễ Chúa Thăng Thiên đang được cử hành. Đây thật là một đại lễ tuyệt đẹp, bởi làm cho chúng ta hướng về đích điểm của cuộc hành trình dương thế. Về điểm này, tôi muốn lưu ý rằng ngày hôm qua, ở Braniewo, Ba Lan, Cristofora Klomfass và 14 Nữ tu khác của Dòng Thánh Catarina Trinh nữ – Tử đạo, được tuyên phong chân phước; các ngài bị sát hại vào năm 1945 khi Hồng Quân xâm chiếm Ba Lan. Mặc dù sống trong bầu không khí của ghen ghét hận thù và khủng bố chống lại đức tin Công giáo, các ngài vẫn bền chí phục vụ người đau yếu và trẻ mồ côi. Chúng ta hãy phó thác cho sự chuyển cầu của các Chân Phước Tử đạo mới tất cả các nữ tu trên khắp thế giới, những người đã quảng đại dâng hiến chính mình vì Nước Thiên Chúa.

Tôi cũng xin nhắc rằng hôm nay là Ngày Thế Giới Truyền Thông, và tôi gửi lời cảm ơn đến những chuyên gia truyền thông, qua việc bảo đảm phẩm chất đạo đức nơi những thông điệp của mình, đã giúp đỡ các gia đình trong nhiệm vụ giáo dục của họ.

Nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria chúc phúc cho các gia đình ở khắp mọi nơi và nâng đỡ họ trong những thử thách. Tôi đặc biệt nghĩ về những gia đình đang đau khổ vì chiến tranh ở Trung Đông, Ukraine, và nhiều nơi khác trên thế giới. Xin Mẹ Thiên Chúa giúp chúng ta cùng nhau tiến bước trên con đường hòa bình.

————————————

Cồ Ngọc Hải dịch

(nguồn: vatican.va)

Tags: ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Sáu 2025
H B T N S B C
« Th5    
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30