KINH NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG LỄ CHÚA LÊN TRỜI: CHÚA LÊN TRỜI, BÁO TRƯỚC ĐÍCH ĐẾN CỦA CHÚNG TA

Written by xbvn on Tháng Năm 13th, 2024. Posted in Năm B, Tâm linh, Thế Giới

Vào Chúa Nhật VII Phục Sinh này, nơi mà ở một số nước trên thế giới long trọng cử hành Lễ Chúa Lên Trời, Đức Phanxicô đã nhấn mạnh trong lời kêu gọi của ngài, dịp đọc Kinh Nữ Vương Thiên Đàng, rằng, đối với chúng ta, việc Chúa Giêsu trở về với Cha không phải như một sự xa rời chúng ta, nhưng là một sự báo trước về đích đến của chúng ta. Và vì Chúa Kitô chỉ cho chúng ta thấy con đường, nên Đức Phanxicô đã mời gọi các tín hữu thực hiện những công việc của tình yêu.

Dưới đây là bài suy niệm của Đức Thánh Cha, hôm Chúa Nhật 12/5/2024:

Anh chị em thân mến, mừng ngày Chúa Nhật!

Và giờ đây, tôi muốn cầu chúc một ngày Chúa Nhật nhiều niềm vui đến những người trẻ của thành phố Genoa.

Hôm nay, Lễ Chúa Thăng Thiên được cử hành tại Ý và ở nhiều quốc gia khác. Bài Tin Mừng của Thánh Lễ nói rõ rằng Chúa Giê-su, sau khi trao phó nhiệm vụ tiếp tục công việc của Ngài cho các Tông đồ, ‘được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa’ (Mc 16, 19). Đây là những gì Tin Mừng thuật lại: Ngài ‘được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa’.

Việc Đức Giê-su quay trở về với Chúa Cha tỏ cho thấy không phải Ngài xa lìa chúng ta nhưng hơn hết là Ngài đi trước chúng ta đến đích điểm, là Nước Trời. Như thể khi ở trên núi, người ta leo lên đỉnh: họ bước đi, với nỗi khó nhằn, và cuối cùng, khi ngoảnh lại, chân trời mở ra và họ nhìn thấy được toàn cảnh.  Thế rồi, toàn thân tìm được sức mạnh để thực hiện chặng đi lên sau cùng. Toàn thân đó –cánh tay, đôi bàn chân và mọi cơ bắp – căng lên và tập trung để đi đến đỉnh núi.

Và chúng ta, Giáo hội là chính thân thể đó mà Chúa Giê-su, Đấng đã lên Trời, kéo lên cùng với Ngài, tựa như đoàn người được buộc lại với nhau. Chính Ngài là Đấng đã đánh thức và truyền đạt cho chúng ta, với Lời của Ngài và Ân Sủng nơi các Bí Tích, vẻ đẹp của Quê hương mà chúng ta đang hướng tới. Vì vậy, chúng ta cũng thế, những chi thể của Ngài – chúng ta là những chi thể của Chúa Giê-su –tiến lên trong niềm vui cùng với Ngài, thủ lãnh của chúng ta, khi biết rằng bước đi của một người là bước tiến của tất cả, và không ai bị lạc mất hoặc bỏ lại phía sau, bởi vì chúng ta không gì hơn là một thân thể (x. Cl 1, 18; 1 Cr 12, 12-27).

Hãy lắng nghe thật kỹ: từng bước một, từng nấc thang một, Chúa Giê-su chỉ cho chúng ta cách thức. Đâu là những bước cần được thực hiện? Tin Mừng hôm nay cho biết: “rao giảng Tin Mừng, làm phép rửa, đuổi trừ ma quỷ, cầm được rắn, đặt tay trên người bệnh’ (x. Mc 16, 16. 18), tóm lại, để thực hiện những công việc của tình yêu thương: chính là trao mạng sống, mang niềm hy vọng, tránh xa khỏi bất kỳ hình thức độc hại và hèn hạ, đáp trả điều dữ bằng sự tốt lành, gần gũi với những ai chịu khổ đau. Đó là cách thức ‘từng bước một’. Và càng thực thi điều này bao nhiêu, thì chúng ta càng để cho Thần Khí biến đổi chúng ta bấy nhiêu, chúng ta càng dõi theo gương của Ngài chừng nào, như ở trên những ngọn núi, chúng ta sẽ cảm thấy không khí xung quanh trở nên tươi sáng và sạch trong hơn, chân trời rộng mở và đích đến không còn xa nữa, lời nói và cử chỉ nên tốt lành, tâm trí cùng cõi lòng mở ra và hít thở.

Và vì thế, chúng ta hãy tự hỏi: liệu niềm khao khát Thiên Chúa, lòng khát khao tình yêu vô tận của Người, cũng như nỗi ước mong sự sống của Người vốn là sự sống đời đời, có đang sống trong tôi? Hay tôi vẫn còn thơ thẩn mịt mờ và neo bám vào những sự chóng qua, hoặc tiền tài, thành công, sự khoái lạc? Và niềm khát khao Nước Trời chia tách, cô lập tôi, hay nó khiến tôi yêu thương anh chị em của mình với một con tim rộng lượng và vị tha, cảm thấy rằng họ là những người bạn đồng hành của tôi trên hành trình về Thiên Đường không?

Xin Đức Maria, là người đã đi đến đích, giúp chúng ta bước đi cùng nhau với niềm vui hướng về vinh quang Quê Trời.

—————————————————-

Sau Kinh Nữ Vương Thiên Đàng:

Thưa anh chị em,

Khi chúng ta cử hành Lễ Chúa Giê-su về Trời, Đấng giải thoát và mong muốn chúng ta tự do, tôi nhắc lại lời thỉnh cầu của mình về một cuộc trao đổi chung cho mọi tù nhân giữa Nga và Ukraina, quả quyết sự sẵn lòng của Toà Thánh nhằm ủng hộ bất kỳ nỗ lực nào trong việc này, đặc biệt đối với những ai đang chịu tổn thương và yếu đau trầm trọng. Và chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho hoà bình ở Ukraina, Palestine, Israel, Myanmar… chúng ta hãy nguyện cầu cho hoà bình.

Hôm nay là Ngày Thế Giới Truyền Thông, với chủ đề ‘Trí tuệ nhân tạo và sự khôn ngoan của cõi lòng’. Chỉ bằng cách khôi phục lại sự khôn ngoan của cõi lòng thì chúng ta mới có thể làm sáng tỏ những đòi hỏi của thời đại mình và tái khám phá lối nẻo hướng đến một sự chuyển thông nhân loại trọn vẹn. Chúng ta hãy tri ân tất cả những người làm truyền thông vì công việc của họ!

Hôm nay, nhiều quốc gia mừng Ngày của Mẹ: chúng ta hãy nhớ đến một cách đầy biết ơn hết mọi người mẹ, và chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho những người mẹ đã về Trời. Và chúng ta phó trao các bà mẹ cho sự chở che của Đức Maria, người Mẹ trên trời của chúng ta. Hãy dành một tràng pháo tay thật lớn cho tất cả những người mẹ!

Tôi gửi lời chào đến các khách hành hương từ Rôma và nhiều nơi khác ở Italy cũng như trên thế giới, cách riêng những khách hành hương đến từ Hungary và Malta, các sinh viên của trường Colégio da São Tomás ở Lisbon, và các ban nhạc từ Áo và Đức, những người đã tỏ lòng kính trọng tưởng nhớ đến Đức Giáo hoàng Biển Đức XVI. Họ chơi rất hay! Xin cảm ơn các bạn. Tôi cũng thân chào các tín hữu của Pesaro, Cagliari, Giulianova Lido và những người từ Ponti sul Mincio đã đến đây bằng xe đạp, những người hiến máu thuộc nhóm AVIS, Hiệp hội ‘Young Mountain’ của thành Turin, những người sắp lãnh nhận bí tích Thêm Sức đến từ Genoa, và những người chịu ảnh hưởng của chứng bệnh đau cơ xơ hoá, vào Ngày được dành riêng cho căn bệnh này.

Tôi xin tri ân những nhà tổ chức triển lãm ảnh ‘Changes’, về sự trưng bày bên dưới Hàng Cột của Quãng trường Thánh Phêrô. Các nhiếp ảnh gia từ khắp nơi trên thế giới đã đưa đến những tư liệu về vẻ đẹp nơi ngôi nhà chung của chúng ta, một tặng phẩm của Đấng Tạo Hoá mà chúng ta được yêu cầu phải bảo vệ. Tôi mời gọi anh chị em viếng thăm cuộc triển lãm này!

Tôi mến chào tất cả anh chị em, và những người trẻ của Immacolata. Cầu chúc mọi người một ngày Chúa Nhật an lành, và một chuyến đi tốt đẹp đến với người dân Genoa. Xin không quên cầu nguyện cho tôi. Chúc buổi trưa ngon miện, và hẹn gặp lại!

————————-

Cồ Ngọc Hải dịch

(nguồn: vatican.va)

Tags: ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Bảy 2024
H B T N S B C
« Th6    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31