KINH TRUYỀN TIN CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY NĂM C: SỐNG MÙA CHAY VÀ NĂM THÁNH NHƯ THỜI GIAN CHỮA LÀNH

Written by xbvn on Tháng Ba 31st, 2025. Posted in Cồ Ngọc Hải, Năm C, Tâm linh, Thế Giới, Tin Mừng Chúa Nhật

“Chúng ta hãy sống Mùa Chay này như thời gian chữa lành, đặc biệt vì đây là Năm Thánh. Đó là lý do vì sao tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả những ai, theo hình ảnh của Đấng Cứu Độ, là những khí cụ chữa lành cho người thân cận của mình bằng lời nói và sự hiểu biết, bằng sự tử tế và lời cầu nguyện.” Đức Phanxicô đã mời gọi như thế trong bài suy niệm được chuẩn bị cho Chúa Nhật IV Mùa Chay, ngày 30/3/2025.

Dưới đây là bài suy niệm của Đức Thánh Cha:

Anh chị em thân mến, mừng ngày Chúa Nhật!

Trong Tin Mừng hôm nay (Lc 15, 1-3. 11-13), Đức Giêsu nhận thấy người Pharisêu tỏ ra phẫn nộ và xầm xì sau lưng Ngài, thay vì trở nên vui mừng bởi vì những tội nhân đến với Ngài. Vì thế, Đức Giêsu nói với họ về người cha có hai con trai: một người rời bỏ nhà, nhưng sau khi rơi vào cảnh nghèo khó, anh ta trở về và được đón chào với niềm vui. Người còn lại, đứa con ‘vâng lời’, phẫn nộ với cha mình và không muốn đi vào bữa tiệc. Đây là cách mà Đức Giêsu tỏ cho thấy trái tim của Chúa Cha: Ngài luôn tỏ lòng xót thương với tất cả; Ngài chữa lành những vết thương của chúng ta để chúng ta có thể yêu thương nhau như là anh em.

Các bạn thân mến, chúng ta hãy sống Mùa Chay này như là thời gian chữa lành, đặc biệt vì đây là Năm Thánh. Đó là lý do vì sao tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả những ai, theo hình ảnh của Đấng Cứu Độ, là những khí cụ chữa lành cho người thân cận của mình bằng lời nói và sự hiểu biết, bằng sự tử tế và lời cầu nguyện. Sự yếu đuối và bệnh tật là những kinh nghiệm mà hết thảy chúng ta đều có chung; tuy nhiên, hơn thế nữa, chúng ta đều là anh em trong ơn cứu độ mà Đức Kitô đã ban cho chúng ta.

Tin tưởng vào lòng thương xót của Thiên Chúa, chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình: tại Ukraine, Palestine, Israel, Lebanon, Cộng hòa Dân chủ Congo và Myanmar, quốc gia đang chịu đau khổ rất nhiều bởi trận động đất.

Tôi đang dõi theo tình hình ở Nam Sudan với sự lo lắng. Một lần nữa, tôi gửi lời thỉnh cầu chân thành đến các nhà lãnh đạo hãy nỗ lực hết sức để làm giảm căng thẳng ở đất nước này. Chúng ta phải bỏ qua những khác biệt và, với lòng can đảm lẫn trách nhiệm, ngồi lại với nhau để đối thoại một cách xây dựng. Chỉ bằng cách này thì mới có thể làm giảm bớt nỗi khổ đau của người dân Nam Sudan thương mến và dựng xây một tương lai hòa bình và vững chắc.

Ở Sudan, chiến tranh tiếp tục cướp đi sinh mạng của những nạn nhân vô tội. Tôi kêu gọi các bên liên quan trong cuộc xung đột đặt việc bảo vệ mạng sống của những người anh chị em thường dân lên hàng đầu. Tôi hy vọng rằng các cuộc đàm phán mới sẽ bắt đầu càng sớm càng tố để có thể tìm ra một giải pháp lâu dài cho cuộc khủng hoảng. Mong rằng cộng đồng quốc tế sẽ tăng cường nỗ lực để đối phó với thảm họa nhân đạo khủng khiếp này.

Tạ ơn Thiên Chúa, vẫn có những sự kiện tích cực xảy ra: chẳng hạn, việc phê chuẩn Hiệp định về sự phân ranh biên giới giữa Tajikistan và Kyrgyzstan, một thành tựu ngoại giao tuyệt vời. Tôi khuyến khích cả hai quốc gia tiếp tục đi theo con đường này.

Xin Đức Maria, Mẹ của Lòng Thương Xót, giúp gia đình nhân loại được hòa giải trong hòa bình.

———————————–

Cồ Ngọc Hải dịch

(nguồn: vatican.va)

Tags: , ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2025
H B T N S B C
« Th3    
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30