KINH TRUYỀN TIN CHÚA NHẬT LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA 2024: TÔI CÓ TIÊU HAO ĐỜI MÌNH CHO NGƯỜI KHÁC KHÔNG?

Written by xbvn on Tháng Sáu 3rd, 2024. Posted in Năm B, Tâm linh, Thế Giới

Trong buổi đọc Kinh Truyền Tin hôm Chúa Nhật 2/6/2024, lễ Mình Máu Thánh Chúa, Đức Phanxicô nhắc nhở về ý nghĩa của Bí tích Thánh Thể qua đó Chúa Giêsu trao ban sự sống cho con người. Từ đó, ngài mời gọi các Kitô hữu “bẻ tâm bánh đời mình như Chúa Giêsu“, và tự vấn liệu “tôi chỉ giữ sự sống của tôi cho bản thân, hay tôi trao ban sự sống đó như Chúa Giê-su? Tôi có tiêu hao đời mình cho người khác không hay chỉ khép kín trong cái tôi nhỏ bé của mình? Và, trong mọi hoàn cảnh, tôi có biết chia sẻ không, hay luôn kiếm tìm lợi ích của riêng mình?”

Dưới đây là bài suy niệm của Đức Thánh Cha:

Anh chị em thân mến, mừng ngày Chúa Nhật!

Hôm nay, tại Ý và ở những quốc gia khác, chúng ta cử hành Lễ Mình và Máu Chúa Ki-tô. Tin Mừng của Phụng vụ hôm nay thuật lại cho chúng ta về Bữa Tiệc Ly (Mc 14, 12-26), mà Chúa thực hiện cử chỉ trao ban: thật vậy, nơi tấm bánh bị bẻ ra và chén rượu được trao cho các môn đệ, chính là Người, Đấng đã trao ban chính mình cho toàn thể nhân loại, và hiến trao chính Ngài cho sự sống của thế gian.

Trong cử chỉ đó của Đức Giê-su bẻ bánh, có một khía cạnh quan trọng mà Tin Mừng nhấn mạnh với những từ ‘Người cầm lấy bánh, trao cho các ông’ (c. 22). Chúng ta hãy ghi vào lòng mình những lời này: Người trao bánh cho các ông. Thật vậy, Bí tích Thánh Thể trước hết nhắc nhớ về tầm mức của tặng phẩm. Đức Giê-su cầm lấy bánh không phải để chính Ngài dùng, nhưng là bẻ ra và trao cho các môn đệ, vì thế biểu lộ căn tính và sứ mạng của Ngài. Chúa Giê-su không giữ sự sống cho riêng mình, nhưng trao ban sự sống đó cho chúng ta; Ngài không coi vị thế Thiên Chúa của mình như là một kho báu được nắm giữ cách đầy ích kỷ, nhưng đã tách mình ra khỏi vinh quang để sẻ chia cho nhân loại chúng ta và cho phép ta bước vào sự sống vĩnh cửu (x. Pl 2, 1-11). Đức Giê-su đã hiến trao toàn vẹn sự sống của Ngài. Chúng ta hãy nhớ điều này: Chúa Giê-su đã hiến trao trọn vẹn sự sống của Ngài.

Như thế, chúng ta hãy hiểu rằng cử hành Bí tích Thánh Thể và ăn Bánh này, đặc biệt khi chúng ta cử hành vào các ngày Chúa Nhật, không phải là một hành vi thờ phượng tách rời khỏi đời sống hay đơn thuần chỉ là một thời khắc ủi an mang tính riêng tư; chúng ta phải luôn ghi nhớ rằng Đức Giê-su cầm lấy bánh, bẻ ra và trao cho các môn đệ, và vì thế, sự hiệp thông với Ngài làm cho chúng ta có khả năng trở nên tấm bánh được bẻ ra cho người khác, sẻ chia những gì chúng ta đang là và hiện có. Thánh Leo Cả từng nói: “Sự dự phần của chúng ta vào mình và máu của Đức Ki-tô nhằm làm cho chúng ta trở thành những gì chúng ta ăn” (Bài giảng XII về cuộc Khổ Nạn, 7).

Thưa anh chị em, đó là những gì mà chúng ta được mời gọi: trở thành những gì chúng ta ăn, trở thành ‘Thánh Thể’, nghĩa là trở thành những người không còn sống cho chính mình nữa (x. Rm 14, 7), không phải trong lôgíc chiếm hữu, hưởng thụ, không phải; nhưng là những người biết cách để biến đời mình thành quà tặng cho người khác. Bằng cách này, nhờ Bí tích Thánh Thể, chúng ta trở nên những ngôn sứ và những người dựng xây một thế giới mới: khi chúng ta vượt thắng được sự ích kỷ và mở lòng mình ra với tình yêu, khi chúng ta vun trồng những mối dây của tình huynh đệ, khi chúng ta thông phần vào những nỗi khổ đau nơi anh chị em mình và sẻ chia bánh cũng như những nguồn trợ giúp với những ai cần đến, khi chúng ta dành mọi khả năng có sẵn của bản thân để rồi chúng ta bẻ ra tấm bánh đời mình như Chúa Giê-su.

Anh chị em thân mến, chúng ta hãy tự hỏi: tôi chỉ giữ sự sống của tôi cho bản thân, hay tôi trao ban sự sống đó như Chúa Giê-su? Tôi có tiêu hao đời mình cho người khác không hay chỉ khép kín trong cái tôi nhỏ bé của mình? Và, trong mọi hoàn cảnh, tôi có biết chia sẻ không, hay luôn kiếm tìm lợi ích của riêng mình?

Xin Đức Trinh Nữ Maria, người đã đón nhận Chúa Giê-su, Bánh từ Trời xuống, và đã hiến dâng trọn vẹn chính mình cùng với Người, giúp chúng ta cũng trở nên quà tặng của tình yêu, kết hợp với Ngài trong Bí tích Thánh Thể.

—————————————

Sau Kinh Truyền tin

Anh chị em quý mến!

Tôi mời gọi mọi người cầu nguyện cho đất nước Sudan, nơi mà chiến tranh đã và đang xảy ra trong khoảng hơn một năm qua, vẫn chưa tìm ra được một giải pháp hoà bình. Ước gì vũ khí phải im tiếng và với sự cam kết của các chính quyền địa phương cũng như cộng đồng quốc tế, sự trợ giúp có thể được đem đến cho người dân và những người chịu cảnh di tản; ước gì những người tị nạn Sudan tìm thấy được sự chào đón và bảo vệ nơi các quốc gia láng giềng.

Và chúng ta cũng không quên cầu nguyện cho Ukraina, Palestine, Israel, Myanmar, đang phải chịu khốn khổ. Tôi kêu gọi sự khôn ngoan của những nhà cầm quyền nhằm chấm dứt sự leo thang và đặt mọi nỗ lực trong đối thoại và đàm phán.

Tôi chào mừng những khách hành hương từ Rôma và nhiều nơi khác của Ý cũng như trên thế giới, đặc biệt những người đến từ Croatia và Madrid. Tôi gửi lời chào đến các tín hữu của Bellizzi và Iglesias, Trung Tâm Văn hoá ‘Luigi Padovese’ của Cucciago, các thỉnh sinh Dòng Nữ tử Oratory, và nhóm ‘Đạp xe cho những người không thể, là những người đã đến đây bằng xe đạp từ Faenza đến Rôma.

Tôi xin chào những người trẻ của hiệp hội Immacolata.

Cầu chúc tất cả mọi người một ngày Chúa Nhật an lành. Xin không quên cầu nguyện cho tôi. Chúc buổi trưa ngon miệng, và hẹn gặp lại!

————————————

Cồ Ngọc Hải chuyển ngữ

(nguồn: vatican.va)

Tags: ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Sáu 2024
H B T N S B C
« Th5    
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30