KINH TRUYỀN TIN CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN NĂM C: “TÔI CẢM THẤY TRONG LÒNG MÌNH ‘PHÚC LÀNH’ ẨN CHỨA TRONG SỰ MONG MANH”

Written by xbvn on Tháng Ba 4th, 2025. Posted in Cồ Ngọc Hải, Năm C, Nhân bản, Tâm linh, Thế Giới

Chúa Nhật thứ ba liên tiếp đã ngăn cản việc chủ sự giờ Kinh Truyền Tin, tuy nhiên Đức Phanxicô đã chia sẻ bài suy niệm của mình, trong đó ngài chia sẻ về thể xác và tinh thần tình trạng của rất nhiều người bệnh tật và đau khổ, và đồng thời khẳng định rằng ngài “cảm thấy trong mình ‘phúc lành’ ẩn chứa trong sự mong manh”.

(ảnh: vatican news)

Dưới đây là bài suy niệm của Đức Thánh Cha :

Anh chị em thân mến,

Trong Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay (Lc 6, 39-45), Đức Giê-su khiến chúng ta suy tư về hai trong số năm giác quan: thị giác và vị giác.

Về thị giác, Đức Giê-su yêu cầu chúng ta rèn luyện đôi mắt của mình để quan sát thế giới cách đúng đắn và xét người thân cận với lòng bác ái. Người nói: “Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em” (c. 42). Chỉ với cái nhìn quan tâm này, chứ không phải lên án, thì việc sửa lỗi huynh đệ mới có thể trở thành một nhân đức. Bởi vì nếu không có tình huynh đệ, thì đó không phải là sửa lỗi!

Về vị giác, Đức Giê-su nhắc nhớ chúng ta rằng ‘xem quả thì biết cây’ (c.44). Và quả phát xuất từ con người, chẳng hạn, là lời nói chín muồi nơi miệng lưỡi của họ, vì ‘lòng đầy miệng mới nói ra’ (c. 45). Quả xấu là những lời nói bạo lực, dối trá, thô tục; còn quả tốt chính là những lời nói ngay chính và trung thực mang lại hương vị cho các cuộc đối thoại của chúng ta.

Và vì thế, chúng ta có thể tự hỏi: Tôi nhìn người khác, là anh chị em của tôi, như thế nào? Và tôi cảm thấy người khác nhìn mình ra sao? Những lời nói của tôi có mang lại hương vị không, hay chúng thấm đẫm chua cay và kiêu căng?

Anh chị em thân mến, tôi gửi đến anh chị em những suy tư này từ bệnh viện, nơi mà như mọi người biết là tôi đã ở nhiều ngày, được các bác sĩ và những chuyên gia chăm sóc sức khoẻ đồng hành, những người mà tôi hết lòng tri ân vì họ đang dành sự quan tâm chăm sóc tôi. Tôi cảm thấy trong lòng mình ‘phúc lành’ ẩn chứa trong sự mong manh, bởi vì chính trong những thời điểm này mà chúng ta đã học tin tưởng nhiều hơn vào Chúa; đồng thời, tôi tạ ơn Thiên Chúa vì đã cho tôi cơ hội để sẻ chia về thể xác và tinh thần hoàn cảnh của rất nhiều người ốm yếu và đau khổ.

Tôi muốn cảm ơn anh chị em vì những lời cầu nguyện, nâng lên tới Chúa từ cõi lòng của rất nhiều tín hữu ở khắp nơi trên thế giới: tôi cảm nhận được mọi tình cảm và sự gần gũi của anh chị em, trong thời gian đặc biệt này, tôi cảm thấy như thể mình được ‘nâng đỡ’ và trợ lực bởi hết thảy đoàn dân Chúa. Cảm ơn tất cả anh chị em!

Tôi cũng cầu nguyện cho anh chị em. Và trên hết trên tôi cầu nguyện cho hoà bình. Từ đây, chiến tranh tỏ ra thậm chí còn vô lý hơn. Chúng ta hãy cầu nguyện cho Ukraina, Palestine, Israel, Lebanon, Myanmar, Sudan and Kivu đang chịu đau thương.

Chúng ta hãy tin tưởng phó mình cho Đức Maria, Mẹ của chúng ta. Mừng ngày Chúa Nhật, và hẹn gặp lại.

————————————

Cồ Ngọc Hải dịch

(nguồn: Vatican.va)

Tags: ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Ba 2025
H B T N S B C
« Th2    
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31