KINH TRUYỀN TIN CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN NĂM B: KIÊN NHẪN VÀ TIN TƯỞNG GIEO HẠT GIỐNG LỜI CHÚA

Written by xbvn on Tháng Sáu 24th, 2024. Posted in Năm B, Tâm linh, Thế Giới

Trong buổi đọc Kinh Truyền Tin hôm Chúa Nhật 16/6/2024, Đức Phanxicô mời gọi các Kitô hữu hãy kiên nhẫn và tin tưởng gieo hạt giống Lời Chúa nơi chúng ta sinh sống, rồi chờ đợi hạt giống được gieo lớn lên và sinh hoa trái trong chúng ta và nơi người khác, mà không nản lòng , ngay cả khi dường như chúng ta chưa thấy được kết quả ngay lập tức.

Dưới đây là bài suy niệm của Đức Thánh Cha :

Anh chị em thân mến, mừng ngày Chúa Nhật!

Hôm nay, Tin Mừng nói với chúng ta về Nước Thiên Chúa qua hình ảnh hạt giống (x. Mc 4, 26-34). Đức Giê-su đã một vài lần sử dụng lối so sánh này (x. Mt 13, 1-23; Mc 4, 1-20; Lc 8, 4-15), và hôm nay Ngài cũng dùng đến sự so sánh này qua việc mời gọi chúng ta suy niệm cách đặc biệt về một thái độ quan trọng nối kết với hình ảnh hạt giống: đó là thái độ mong chờ đầy tin tưởng.

Thật vậy, khi gieo giống, dù cho người nông dân rải rắc hạt giống tốt hoặc nhiều, hay anh ta cày xới đất giỏi đến cỡ nào chăng nữa, cây cũng không mọc lên ngay tức khắc được: nó cần thời gian và cả sự kiên trì! Vì thế, sau khi đã rắc gieo, thật cần thiết để người ấy biết cách tin tưởng đợi chờ, để cho hạt giống trổ bông đúng lúc và những cành non đâm chồi từ hạt giống và lớn lên, đủ tốt để bảo đảm cho một vụ mùa bội thu (x. cc. 28-29). Dưới bề mặt đất, phép mầu đang diễn ra (x. c 27), có một sự tăng trưởng lớn lao, nhưng lại không nhìn thấy được, nên cần sự nhẫn nại, và trong lúc ấy, thật cần thiết để chăm nom tầng đất mặt, vun tưới và giữ cho nó sạch sẽ, dẫu trên bề mặt dường như chẳng có gì đang xảy ra.

Nước Thiên Chúa cũng tựa như vậy. Chúa đặt để nơi chúng ta những hạt giống lời và ân sủng của Ngài, những hạt giống tốt tươi, phong nhiêu, và rồi, không ngừng đồng hành với chúng ta, Ngài kiên nhẫn đợi chờ. Chúa tiếp tục săn sóc chúng ta, với niềm tin của người Cha, không gì hơn là ban cho ta thời gian – Chúa đầy lòng kiên nhẫn – để hạt giống nảy mầm, lớn lên và phát triển đến mức sinh hoa trái nơi những công việc tốt lành. Và đó là vì Ngài chẳng hề mong muốn điều gì mất đi trong cánh đồng của Ngài, để mọi thứ đạt đến mức hoàn toàn chín muồi; Chúa muốn tất cả chúng ta có thể lớn mạnh như bông lúa.

Không chỉ có vậy. Qua việc hành động như thế, Chúa đã nêu gương cho ta: Ngài cũng dạy chúng ta gieo rắc Tin Mừng một cách đầy tín thác ở bất kỳ nơi đâu chúng ta hiện diện, và rồi chờ đợi hạt giống đã được gieo lớn lên và trổ sinh hoa trái trong chúng ta lẫn nơi những người khác, mà không trở nên chán chường cũng như không ngừng trợ lực và giúp đỡ lẫn nhau ngay cả những nơi, mà chúng ta dường như không nhìn thấy được kết quả ngay lập tức, dù cho những nỗ lực của mình. Trên thực tế, ngay cả giữa chúng ta, vượt ra khỏi cái bên ngoài, phép lạ đã ngấm ngầm bên trong, và đến thời nó sẽ sinh nhiều hoa trái!

Vì thế, chúng ta có thể tự hỏi: tôi có để cho Lời được gieo rắc trong mình không? Liệu tôi có vãi gieo Lời của Chúa với lòng tin tưởng vào những nơi tôi sống không? Tôi có kiên nhẫn đợi chờ không, hay tôi sờn lòng nản chí bởi không nhìn thấy được kết quả ngay tức thì? Và tôi có biết cách để thật lòng tín thác mọi sự cho Chúa không, đang khi nỗ lực hết sức mình để loan báo Tin Mừng?

Xin Đức Trinh Nữ Maria, Đấng đã đón nhận và làm cho hạt giống của Lời lớn lên trong Mẹ, giúp chúng ta trở thành những người gieo mầm đầy cậy tin và quảng đại của Tin Mừng.

—————————————–

Cồ Ngọc Hải dịch

(nguồn: vatican.va)

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Chín 2024
H B T N S B C
« Th8    
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30