KINH TRUYỀN TIN CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN NĂM C: PHÁT TRIỂN THÓI QUEN QUAN TÂM ĐẾN NGƯỜI KHÁC

Trong buổi đọc Kinh Truyền Tin hôm Chúa Nhật 10/8/2025, Đức Lêô XIV mời gọi đừng giữ cho riêng mình những món quà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta, nhưng hãy đầu tư, phát triển và sử dụng chúng một cách quảng đại vì lợi ích của người khác, cũng như đừng bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để hành động với tình yêu, bằng cách phát triển thói quen với việc quan tâm đến nhau.

Dưới đây là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha:

Anh chị em thân mến, mừng ngày Chúa Nhật!

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta xét lại cách chúng ta đầu tư kho tàng đời mình (c. Lc 12, 32-48). Ngài nói: “Hãy bán tài sản của mình đi mà bố thí” (c. 33).

Ngài khuyên chúng ta đừng giữ riêng cho mình món quà mà Thiên Chúa đã ban cho mỗi người, nhưng hơn hết sử dụng chúng cách quảng đại vì ích lợi của người khác, đặc biệt những ai cần đến sự giúp đỡ của chúng ta nhất. Đó không chỉ là vấn đề sẻ chia của cải vật chất chúng ta có, nhưng là dùng những khả năng, thời gian, tình yêu, sự hiện diện và lòng trắc ẩn để phục vụ người khác. Tóm lại, mọi sự trong kế hoạch của Thiên Chúa vốn làm cho từng người chúng ta trở nên điều thiện vô giá và không thể thay thế, một tài sản sống động và hiện hữu, đều phải được vun trồng và đầu tư để phát triển. Nếu không, những quà tặng ấy sẽ ra khô héo và mất dần giá trị, hoặc chúng sẽ bị lấy mất bởi những kẻ trộm, cướp giật chúng như thể chỉ là thứ để tiêu dùng.

Quà tặng của Thiên Chúa mà chúng ta có không được tạo nên để sử dụng theo cách ấy. Chúng ta cần không gian, sự tự do và mối tương quan để đạt đến sự viên mãn và biểu lộ chính mình. Chúng ta cần tình yêu, chỉ tình yêu mới biến đổi và làm cao quý mọi khía cạnh nơi sự hiện hữu của chúng ta, làm cho chúng ta ngày càng nên giống Thiên Chúa hơn. Không phải ngẫu nhiên mà Chúa Giêsu công bố những lời ấy đang khi Ngài trên đường lên Giêrusalem, nơi Ngài sẽ hiến mình trên thập giá để cứu độ chúng ta.

Những công việc của lòng thương xót chính là ngân hàng an toàn và sinh lợi nhất, nơi mà chúng ta có thể ký thác kho tàng đời mình, bởi vì ở đó, như Tin Mừng dạy chúng ta, với ‘hai đồng xu ít ỏi’ mà ngay cả bà góa nghèo cũng trở nên người giàu có nhất trên thế giới (x. Mc 12, 41-44).

Về điểm này, thánh Augustinô nói: “Nếu bạn cho đi một đồng xu và nhận lại một đồng bạc, hoặc cho đi một đồng bạc và nhận lại một đồng vàng, bạn sẽ vui mừng về sự may mắn của mình. Những gì bạn cho đi sẽ chắc chắn được biến đổi; nó không phải là vàng, cũng chẳng là bạc, nhưng là sự sống đời đời sẽ đến với bạn” (Bài giảng 390, 2, PL 39, 1706). Và thánh nhân giải thích tại sao: “Nó sẽ được biến đổi, bởi vì chính bạn sẽ được biến đổi” (ibid).

Để hiểu những gì mà thánh Augustinô muốn nói qua điều này, chúng ta có thể nghĩ về một người mẹ đang ôm con mình: liệu bà chẳng phải là người đẹp nhất và giàu có nhất trên thế giới chăng? Hay một bạn trai và cô bạn gái, khi họ ở cùng nhau: liệu họ không cảm thấy như vua và nữ hoàng ư? Chúng ta có thể nghĩ về nhiều ví dụ khác nữa.

Vì thế, bất cứ nơi đâu chúng ta hiện diện, trong gia đình, giáo xứ, trường học hay nơi làm việc, chúng ta cố gắng đừng bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để hành động với tình yêu. Đây chính là kiểu thận trọng mà Chúa Giêsu đòi hỏi nơi chúng ta: phát triển thói quen biết quan tâm, sẵn lòng và bén nhạy với nhau, như Ngài vẫn ở với chúng ta trong mọi khoảnh khắc.

Thưa anh chị em, chúng ta hãy phó dâng khát mong và bổn phận này cho Đức Maria: xin Mẹ, là Sao Mai, giúp chúng ta trở nên ‘người canh giữ’ lòng thương xót và hòa bình trong một thế giới được đánh dấu bởi nhiều chia rẽ. Thánh Gioan Phaolô đã dạy chúng ta điều này (x. Đêm Canh thức Cầu nguyện cho Ngày Giới Trẻ Thế giới lần thứ 15, 19 tháng 8 năm 2000). Và theo cách thế tuyệt vời này, các bạn trẻ đến Rôma tham dự Năm Thánh cũng đã làm như vậy”.

——————————–

Cồ Ngọc Hải dịch

(nguồn: Vatican.va)