Trong buổi đọc Kinh Truyền Tin, hôm Chúa Nhật XV Thường niên, năm C, tại Castel Gandolfo, Đức Lêô XIV nhấn mạnh rằng để được sống đời đời, không cần thiết phải trốn tránh sự chết, nhưng phải phục vụ sự sống, nghĩa là quan tâm đến cuộc sống của người khác trong thời gian chúng ta cùng nhau chia sẻ. Ngài mời gọi nhìn vào Chúa Giêsu để noi gương Người vâng theo thánh ý của Thiên Chúa, sống thương xót và tha thứ, phục vụ và mang hy vọng đến cho người thất vọng.

Dưới đây là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha, Chúa Nhật ngày 13/7/2025:
Anh chị em thân mến, mừng ngày Chúa Nhật!
Tin Mừng hôm nay khởi đi với một câu hỏi lớn được đặt ra cho Đức Giêsu: “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời?” (Lc 10, 25). Những lời này diễn tả niềm khao khát khôn nguôi trong cuộc sống chúng ta: khát khao ơn cứu độ, khát khao một cuộc sống không còn thất bại, sự dữ và cái chết.
Niềm hy vọng này nơi cõi lòng con người được mô tả như là điều được ‘thừa hưởng’, chứ không phải là điều đạt được bởi sức mạnh, được cầu xin, hay thương lượng. Sự sống đời đời, mà chỉ mình Thiên Chúa mới có thể trao ban, được tặng ban cho chúng ta như là sự thừa hưởng, như cha mẹ thường làm với con cái của mình.
Đó là lý do vì sao Đức Giêsu nói với chúng ta rằng, để nhận lãnh món quà của Thiên Chúa, chúng ta phải làm theo thánh ý của Người. Điều này được ghi trong Luật: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng” và “yêu người thân cận như chính mình” (Lc 10, 27; x. Đnl 6, 5; Lv 19, 18). Khi chúng ta thực thi hai điều này, chúng ta đáp lại tình yêu của Chúa Cha. Ý muốn của Thiên Chúa là luật sống mà chính Chúa Cha là Đấng đầu tiên thực thi, qua việc yêu thương chúng ta vô điều kiện trong Người Con của mình là Đức Giêsu.

Thưa anh chị em, chúng ta hãy nhìn vào Đức Giêsu! Người biểu lộ cho chúng ta ý nghĩa của tình yêu đích thực dành cho Thiên Chúa và tha nhân. Đó là tình yêu quảng đại, không chiếm hữu; một tình yêu tha thứ mà không yêu sách gì; một tình yêu vươn tới chứ không bao giờ bỏ rơi người khác. Trong Đức Kitô, Thiên Chúa đã làm cho mình trở thành người thân cận với từng người. Đó là lý do vì sao mỗi người chúng ta có thể và nên trở thành người thân cận với tất cả những ai chúng ta gặp gỡ. Noi gương Đức Giêsu, Đấng Cứu Độ thế gian, chúng ta cũng được kêu gọi mang đến sự ủi an và niềm hy vọng, trên hết với những ai đang trải qua chán nản và thất vọng.
Để được sống đời đời, chúng ta không cần phải trốn tránh sự chết, nhưng phục vụ sự sống, bằng cách chăm sóc cho người khác trong chính thời gian chúng ta cùng sống với nhau. Đó là luật tối thượng có trước mọi quy tắc của xã hội và mang lại ý nghĩa cho chúng.
Chúng ta hãy khẩn cầu Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ của lòng Thương Xót, giúp chúng ta biết mở lòng ra với thánh ý của Thiên Chúa, vốn luôn là ý muốn của tình yêu cứu độ. Bằng cách này, chúng ta sẽ trở nên những người dựng xây hòa bình mỗi ngày trong đời sống của mình.
—————————-
Cồ Ngọc Hải dịch
(nguồn: Vatican.va)