Ngay trước khi kết thúc thánh lễ bế mạc Năm Thánh của giới trẻ tại Tor Vergata, hôm Chúa Nhật 3/8/2025, Đức Lêô đã bày tỏ sự gần gũi và tình liên đới với giới trẻ đang chịu đau khổ ở Gaza, Ucraina và tất cả những người đang sống ở những nơi bị chiến tranh tàn phá trên thế giới. Ngài mời gọi họ trở thành “dấu chỉ cho thấy một thế giới khác là điều khả thi: thế giới của tình huynh đệ và tình bằng hữu, nơi các cuộc xung đột không phải được giải quyết bằng vũ khí nhưng bằng đối thoại”. “Hãy mang niềm vui, lòng nhiệt thành này cho toàn thế giới. Các con là muối đất và ánh sáng cho trần gian!”. Ngài cũng thông báo về thời gian của Ngày Quốc tế Giới trẻ ở Seoul, Hàn Quốc, sẽ diễn ra từ ngày 3 đến 8 tháng 7 năm 2027, với chủ đề ‘Can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian!’ (Ga 16, 33).

Dưới đây là lời phát biểu của Đức Thánh Cha:
Các bạn thân mến,
Chúa Giêsu đang hiện diện giữa chúng ta và trong chúng ta: mọi sự và mọi người trong Bí tích Thánh Thể. Được kết hiệp với Người, chúng ta ước muốn dâng lên Cha lời cảm tạ sâu sắc vì ân ban của những ngày Năm Thánh này của các con. Đây quả là sự tuôn đổ ân sủng tràn trào cho Giáo Hội và cho toàn thể thế giới! Điều này đã trở thành hiện thực qua sự tham dự của từng người các con. Vì điều này, tận đáy lòng mình, Cha muốn cảm ơn từng người chúng con. Cách riêng, cha đang nghĩ về hai khách hành hương trẻ, Maria người Tây Ban Nha, và Pascale người Ai Cập, vừa mới qua đời trong những ngày này. Cha phó dâng họ cho Chúa. Cảm ơn các Giám mục, Linh mục, tu sĩ nam nữ, và các nhà giáo dục đã đồng hành với các con và tất cả những ai cầu nguyện cho sự kiện này cũng như tham dự cách thiêng liêng.
Khi hiệp thông với Chúa Kitô, sự bình an và niềm hy vọng của chúng ta cho thế giới, chúng ta nên gần gũi hơn bao giờ hết với những người trẻ đang chịu những tai họa nặng nề nhất, vốn do những người khác gây nên. Chúng ta ở cùng những người trẻ ở Gaza, ở Ucraina, với những người của mọi vùng đất đẫm máu bởi chiến tranh. Các bạn trẻ thân mến, các con là dấu chỉ cho thấy một thế giới khác là điều khả thi: thế giới của tình huynh đệ và tình bằng hữu, nơi các cuộc xung đột không phải được giải quyết bằng vũ khí nhưng bằng đối thoại.
Đúng vậy, với Chúa Kitô, điều đó là có thể! Với tình yêu và sự tha thứ của Ngài, cũng như với sức mạnh của Thần Khí Ngài. Các bạn quý mến, kết hiệp với Chúa Giêsu, như cành gắn liền với cây nho, các con sẽ sinh nhiều hoa trái. Các con sẽ trở thành hạt giống hy vọng nơi các con sống, trong gia đình, giữa bạn bè của mình, ở trường học, nơi làm việc và trong thể thao. Các con sẽ trở thành hạt giống hy vọng với Chúa Kitô, niềm hy vọng của chúng ta.
Sau Năm Thánh này, ‘cuộc hành hương hy vọng’ của người trẻ sẽ tiếp tục và đưa chúng ta đến với Á Châu! Cha nhắc lại lời mời gọi mà Đức Giáo hoàng Phanxicô đã đưa ra ở Lisbon cách đây 2 năm. Những người trẻ từ khắp nơi trên thế giới sẽ quy tụ cùng nhau ở Seoul, Hàn Quốc, từ ngày 3 đến 8 tháng 7 năm 2027. Chủ đề sẽ là ‘Can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian!’ (Ga 16, 33). Chính niềm hy vọng trong lòng chúng ta sẽ mang lại chúng ta sức mạnh để loan báo cuộc vinh thắng của Chúa Kitô phục sinh trên sự dữ và tử thần; và các con, những người hành hương trẻ tuổi của hy vọng, sẽ trở thành chứng nhân của điều này cho đến tận cùng cõi đất! Cha rất mong gặp các con tại Seoul: chúng ta hãy tiếp tục ước mơ cùng nhau và hy vọng cùng nhau.
Chúng ta hãy phó dâng bản thân cho sự chở che đầy từ mẫu của Đức Trinh Nữ Maria.

Những lời của Đức Thánh Cha Lê ô XIV gửi đến những người trẻ sau Thánh Lễ – Năm Thánh Giới trẻ
Các bạn trẻ thân mến, cha muốn gửi đến các con những lời sau cùng.
Một lần nữa cảm ơn tất cả các con! Cảm ơn vì âm nhạc và xin tri ân những người đã làm việc để chuẩn bị rất nhiều thứ trong suốt tuần diễn ra Năm Thánh này.
Chúng ta đã nói rằng cuộc quy tụ tiếp theo sẽ diễn ra tại Hàn Quốc. Một tràng pháo tay cho nhiều người Hàn Quốc đang tham dự!
Cha cũng xin các con mang những lời chào thăm đến với nhiều người trẻ không thể hiện diện ở đây với chúng ta, ở rất nhiều quốc gia không dễ để lên đường. Vẫn còn những nơi mà nhiều người trẻ không thể đến đây, vì nhiều lý do mà chúng ta đều biết.
Hãy mang niềm vui, lòng nhiệt thành này cho toàn thế giới. Các con là muối đất và ánh sáng cho trần gian! Hãy mang lời chào thăm này đến với tất cả bạn bè của các con, cho hết những người trẻ cần đến thông điệp hy vọng.
Một lần nữa, cha cảm ơn tất cả các con! Và chúc các con trở về nhà an toàn.
————————————-
Cồ Ngọc Hải dịch
(nguồn: Vatican.va)