Tin Mừng là nguồn mạch nền tảng, khả năng tiếp cận Thánh Kinh rộng lớn nhất có thể, và nhu cầu công bố Tin Mừng trong không gian kỹ thuật số: đây là ba khía cạnh chính mà Đức Lêô XIV đã đề cập trong bài phát biểu sáng thứ Hai 17/11, trước Liên đoàn Kinh Thánh Công giáo, mà ngài đã gặp gỡ các thành viên tại Dinh Tông Tòa.

Sự ra đời của Liên đoàn Kinh Thánh Công giáo bắt nguồn từ Hiến chế Dei Verbum, mà Giáo hội kỷ niệm sáu mươi năm trong năm nay. Chính từ văn kiện kết thúc Công đồng Vatican II này, Đức Lêô XIV đã mở đầu bài diễn văn của mình trước các thành viên Liên đoàn, quy tụ tại Vatican vào thứ Hai, ngày 17/11. Phát biểu trước Đức Hồng y Kurt Koch, Tổng trưởng Bộ Cổ võ Hiệp nhất Kitô giáo, và Đức Hồng y Luis Tagle, hiện diện với tư cách là Chủ tịch Liên đoàn Kinh Thánh Công giáo, Đức Thánh Cha khuyến khích cử tọa “xem xét một lần nữa” “lòng trung thành cá nhân và Giáo hội của họ đối với sứ mạng” được giao phó, đó là “thúc đẩy và phát triển việc mục vụ Thánh Kinh, để Lời Chúa hiện diện trong Thánh Kinh trở thành nguồn cảm hứng năng động trong mọi lĩnh vực của đời sống và sứ mạng của Giáo hội trong thế giới ngày nay“.

Ở nguồn mạch Tin Mừng
Đức Lêô XIV nói rõ rằng điều này bao gồm việc công bố lời rao giảng tiên khởi (kerygma), “mầu nhiệm cứu độ của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.” “Sứ mạng và tầm nhìn của anh chị em phải luôn được soi sáng bởi niềm xác tín rằng Giáo hội không kín múc sự sống từ chính mình nhưng từ Tin Mừng”. Do đó, “lắng nghe Lời Chúa và công bố Lời Chúa là những hành vi đúng là của Giáo hội: Hiền Thê lắng nghe tiếng nói của Hôn Phu với tình yêu chăm chú.”
Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng Lời này phải được phổ biến rộng rãi nhất có thể đến số đông người nhất, “để mọi người có thể gặp gỡ Thiên Chúa, Đấng đang nói, đang chia sẻ tình yêu của Người và lôi kéo chúng ta vào cuộc sống sung mãn”. Đây là lý do tại sao “các bản dịch Thánh Kinh vẫn là điều thiết yếu”, và ngài cảm ơn họ về “sự dân thân thúc đẩy lectio divina và mọi sáng kiến khuyến khích việc đọc Thánh Kinh Thánh thường xuyên”.

Tiếp cận không gian kỹ thuật số
Tuy nhiên, có một thách thức đáng kể cần đối diện để lan truyền Tin Mừng một cách hiệu quả nhất: tiếp cận và nắm giữ “những không gian kỹ thuật số mới” của thế hệ trẻ, nơi “Lời Chúa dễ bị bóp nghẹt“. Trong những không gian văn hóa này, “Tin Mừng hoặc không được biết đến hoặc bị bóp méo bởi những lợi ích riêng.” Do đó, “làm thế nào chúng ta có thể tạo điều kiện cho cuộc gặp gỡ này cho những người chưa từng nghe Lời Chúa hoặc cho những người mà nền văn hóa của họ tiếp tục chưa được Tin Mừng chạm đến?” Đức Thánh Cha đặt câu hỏi và đồng thời mời gọi Liên đoàn Kinh Thánh Công giáo xem xét vấn đề này.
Vì sứ mạng của nó thực sự là “trở thành một bức thư sống động, ‘được viết không phải bằng mực, nhưng bằng Thánh Thần của Thiên Chúa hằng sống’, vốn làm chứng cho tính ưu việt của Lời Chúa so với nhiều tiếng nói tràn ngập thế giới của chúng ta“.
Tý Linh
(theo Xavier Sartre – Vatican News)