LỜI CẦU NGUYỆN VỚI TRÁI TIM VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI ĐỨC MARIA CỦA ĐỨC LÊÔ XIV CHO THẾ GIỚI

Vào cuối thánh lễ khép lại Năm Thánh Linh đạo Thánh Mẫu, vào ngày 12/10/2025, Đức Lêô XIV đã dâng lên Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Đức Maria một lời cầu nguyện tuyệt đẹp, để chuyển cầu cho thế giới, trước bức tượng Đức Mẹ Fatima.

 

“Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh, Mẹ Chúa Kitô, Niềm Hy Vọng của chúng con,

sự hiện diện từ mẫu của Mẹ trong Năm Ân Sủng này

đồng hành với chúng con, an ủi chúng con,

và ban cho chúng con, trong những đêm tối của lịch sử,

niềm xác tín rằng trong Chúa Kitô, ác thần bị đánh bại,

và mỗi người được cứu chuộc bởi tình yêu của Người.

 

Là người môn đệ hoàn hảo của Chúa,

Mẹ đã gìn giữ mọi điều của Thiên Chúa trong lòng Mẹ.

Xin dạy chúng con lắng nghe và hiểu Lời Chúa từ trong tâm hồn,

để chúng con bước đi với sự tin tưởng

trên con đường nên thánh.

 

Chúng con phó dâng cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ,

toàn thế giới và toàn thể nhân loại,

đặc biệt là những người con đau khổ của Mẹ

bởi tai họa của chiến tranh.

 

Lạy Đấng Trạng sư của ân sủng,

Xin hướng dẫn chúng con trên con đường hòa giải và tha thứ.

Xin đừng bao giờ quên cầu bầu cho chúng con,

Khi hân hoan cũng như lúc đau buồn,

và xin Mẹ ban cho chúng con món quà hòa bình,

mà chúng con tha thiết cầu xin.

 

Lạy Mẹ Hội Thánh,

Xin thương đón nhận chúng con,

để, dưới tà áo của Mẹ,

chúng con tìm thấy nơi nương náu

và chúng con được nâng đỡ bởi sự trợ giúp từ mẫu của Mẹ

trong những thử thách của cuộc sống.

 

Lạy Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm Nguyên Tội, cùng với Mẹ

chúng con ngợi khen tôn vinh Chúa,

nhận ra trong mọi khoảnh khắc

những công trình kỳ diệu của tình yêu Chúa.

 

Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria,

Lạy Thánh Mẫu Thiên Quốc,

Lạy Nữ Vương Hòa Bình,

Lạy Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Mẹ,

xin cầu cho chúng con!”

————————————

Tý Linh chuyển ngữ

(nguồn: Aleteia)