Cách đây đúng 86 năm, Đức Piô XII đã kêu gọi hòa bình trong nỗ lực giúp tránh Thế Chiến II. Lời nói của ngài vẫn còn vang vọng cho đến ngày nay.

Vào Thứ Năm, ngày 24 tháng 8 năm 1939, Đức Giáo hoàng Piô XII đã lên sóng với lời kêu gọi tuyệt vọng cho hòa bình. Phát biểu lúc 7 giờ tối theo giờ Rôma, ngài kêu gọi các nhà lãnh đạo – và bất kỳ ai sẵn sàng lắng nghe – hãy ngăn chặn một cuộc chiến tranh thế giới sắp xảy ra. Lời cầu xin của ngài được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Liên Xô và Đức Quốc xã ký hiệp ước phân chia phạm vi ảnh hưởng của họ.
Phát sóng qua Đài phát thanh Vatican từ Castel Gandolfo gần Rôma, ngài nói với thế giới rằng gia đình nhân loại đang phải đối mặt với một giờ phút quan trọng:
“Đây là giờ phút cân nhắc lớn lao mà trái tim chúng ta không thể thờ ơ.” Ngài nhấn mạnh rằng “Không có gì mất đi với hòa bình. Tất cả có thể bị mất đi với chiến tranh.”
Bất chấp lời kêu gọi đầy nhiệt huyết của Đức Giáo hoàng, giọng nói của ngài vẫn không được lắng nghe. Vào ngày 1 tháng 9 năm 1939, quân Đức xâm lược Ba Lan, gây ra Thế Chiến II và sáu năm xung đột toàn cầu.
Tuy nhiên, lời nói của ngài vẫn tiếp tục vang vọng. Cụm từ “không có gì mất đi với hòa bình” của ngài gần đây đã được Đức Giáo hoàng Lêô XIV trích dẫn là có liên quan đến thế giới ngày nay.
Chiến tranh một lần nữa lại bùng phát ở Ucraina – nơi Nga hôm Chúa Nhật tuyên bố tiếp quản hai ngôi làng như một phần của việc giành được lãnh thổ mới ở khu vực phía đông Donetsk – cũng như ở Gaza, Ethiopia, Sudan, Haiti, Myanmar và các điểm nóng khác. Những cuộc xung đột vũ trang này được cho là đã giết chết và làm bị thương ít nhất hàng trăm ngàn người và khiến hàng triệu người phải di dời.
Tám mươi sáu năm trước, Đức Piô đã cảnh báo về sự tàn phá như vậy:
“Chính bằng sức mạnh của lý trí, chứ không phải sức mạnh vũ khí, mà công lý sẽ tiến bước. Các đế chế không được thành lập dựa trên công lý thì không được Thiên Chúa chúc lành. Chính trị tách rời khỏi luân lý sẽ phản bội những người thúc đẩy nó.”
Tiếng nói của ngài vào năm 1939 vẫn mang theo lời cảnh báo cho thế giới đầy biến động ngày nay.
Tý Linh
(theo Stefan J. Bos, Vatican News)