LỜI KHUYÊN CỦA ĐỨC PHANXICÔ KHI ĐỐI DIỆN VỚI « CÁM DỖ TÁCH LÚA TỐT RA KHỎI CỎ DẠI »
Nhân dịp cử hành thánh lễ tại quảng trường thánh Phêrô nhân Ngày Thế giới Ông Bà và Người Cao Tuổi, Đức Phanxicô đã khuyến khích vượt qua « cám dỗ tách lúa tốt ra khỏi cỏ lùng ». Ngài đã khai triển nhiều hướng để đương đầu với sự hiện diện của sự dữ ngay giữa sự thiện.
« Khi chúng ta nhìn thấy lúa tốt và cỏ lùng cùng tồn tại trong thế giới, chúng ta phải làm gì ? » Câu hỏi này được Đức Thánh Cha đặt ra hôm Chúa Nhật 23/7/2023 ở nhiều cấp độ đối với người Kitô hữu, đang đối mặt với chiến tranh, tham nhũng trên thế giới, những vụ bê bối trong Giáo hội hay những khốn khổ hằng ngày. Trở lại với ba dụ ngôn được Tin Mừng Chúa Nhật XVI Thường niên Năm A đề nghị, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đưa ra nhiều lời khuyên để đương đầu với sự hiện diện của sự dữ ngay giữa sự thiện trong thế giới này và nơi chính mình.
« Kitô hữu phải có óc thực tế », và nhìn thẳng vào thế giới này mà không ảo tưởng. Ngài nhắc nhở : « Trong lịch sử nhân loại cũng như trong cuộc sống của mỗi người, bóng tối và ánh sáng, tình yêu và thói ích kỷ cùng tồn tại. Sự thiện và sự dữ đan xen đến mức dường như không thể tách rời. »
Hãy coi chừng những kẻ ngây thơ « sống trong thế giới của truyện ngụ ngôn, giả vờ như không thấy sự dữ ». Về điều đó, người Kitô hữu phải giữ mình khỏi hai cạm bẫy : « chủ nghĩa bi quan tai hại » – trái ngược với niềm hy vọng Kitô giáo – và ngược lại, « sự lạc quan vô bổ », một hình thức ngây thơ của người « sống trong thế giới của những chuyện ngụ ngôn, giả vờ không nhìn thấy sự dữ và nói rằng « mọi sự đều ổn » ».
Làm thế nào để đạt tới sự sáng suốt đúng đắn này ? Đối với Đức Thánh Cha, đó không chỉ là vấn đề ý thức về sự hiện diện của lúa tốt và cỏ lùng trong thế giới, nhưng còn có can đảm nhìn vào chính mình, « nhận ra rằng sự dữ không chỉ đến « từ bên ngoài », rằng không phải lúc nào cũng lỗi của người khác, rằng không cần phải « tạo ra » kẻ thù để chiến đấu nhằm tránh làm sáng tỏ nơi chính mình ».
Vun trồng « sự dịu dàng và lòng kiên nhẫn » mà không cam chịu hay biện minh cho sự dữ
Còn lại câu hỏi : « Khi chúng ta thấy lúa tốt và cỏ lùng cùng tồn tại trong thế giới (…), chúng ta nên cư xử thế nào ? » Đức Thánh Cha Phanxicô trước tiên mời gọi vượt lên « cám dỗ tách lúa tốt ra khỏi cỏ lùng », nhân danh một « xã hội trong sạch », một « Giáo hội trong sạch », vì « để đạt tới sự trong sạch này, chúng ta có nguy cơ thiếu kiên nhẫn, cố chấp, thậm chí là bạo lực đối với những người rơi vào sai lầm ». Ngài nhấn mạnh : « Với cỏ lùng, chúng ta sẽ nhổ bật gốc lúa tốt và ngăn cản mọi người tìm một con đường, lớn lên, thay đổi. »
Đúng hơn, dụ ngôn Tin Mừng mời gọi vun trồng « sự dịu dàng và lòng kiên nhẫn » để chăm sóc người khác, « đón nhận – trong gia đình, trong Giáo hội và ngoài xã hội – những yếu đuối, chậm trễ và giới hạn : không phải để quen vơi chúng bằng sự cam chịu hay để biện minh chúng, nhưng để học cách can thiệp với sự tôn trọng ». Biết rằng « việc thanh tẩy tâm hồn và chiến thắng dứt khoát trên sự dữ chính là công trình của Thiên Chúa ».
« Cuối cùng, sự thiện sẽ mạnh hơn sự dữ »
Trong Ngày Thế giới Ông Bà và Người Cao Tuổi này, Đức Thánh Cha Phanxicô đặc biệt dừng lại nơi mẫu gương của họ, vì khi nhìn lại, « họ thấy nhiều điều tốt đẹp mà họ đã thành công thực hiện, nhưng còn cả những thất bại, những sai lầm, những điều mà – như người ta nói – nếu phải làm lại, tôi sẽ không làm nữa » » ; và bởi vì tuổi già là « mùa để hòa giải, để dịu dàng nhìn vào ánh sáng đã tiến triển bất chấp bóng tối »…
Đức Thánh Cha nhấn mạnh : « Hôm nay, Chúa đến với chúng ta bằng lời dịu dàng của Người, mời gọi chúng ta đón nhận mầu nhiệm của cuộc sống cách thanh thản và kiên nhẫn, để lại việc phán xét cho Người, đừng sống trong ân hận và hối tiếc. Như thể Người muốn nói với chúng ta : « Các con hãy nhìn lúa tốt đã nảy mầm trên đường đời của các con và làm cho nó lớn lên hơn nữa, bằng cách phó thác tất cả cho Ta, là Đấng luôn tha thứ : cuối cùng, sự thiện sẽ mạnh hơn sự dữ. » »
Trong bài giảng của mình, Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh đến hai điểm : một mặt, cần có liên kết giữa người trẻ và người già, « để nhựa sống của những người có kinh nghiệm sống lâu năm tưới tẩm những mầm hy vọng của những người đang lớn lên » và để từ cuộc trao đổi phong nhiêu này nảy sinh một xã hội huynh đệ. Và mặt khác, một mệnh lệnh lặp đi lặp lại trong các bài phát biểu của ngài -, sự cấp bách của việc không gạt người già ra bên lề xã hội, những người bị xếp vào hàng « rác thải vô ích ».
Ngài tha thiết « mong sao chúng ta đừng chạy theo những điều hoang đường về hiệu quả và hiệu suất với tốc độ tối đa, kẻo chúng ta không thể chậm lại để đồng hành cùng những người đang cố gắng theo kịp .»
Tý Linh
(theo Céline Hoyeau, nhật báo La Croix)
Tags: Ông Bà, Phanxicô-I
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV TRONG THÁNH LỄ NĂM THÁNH CỦA CÁC GIA ĐÌNH, TRẺ EM, ÔNG BÀ VÀ NGƯỜI CAO TUỔI: TƯƠNG LAI CỦA CÁC DÂN TỘC ĐƯỢC XÂY DỰNG TỪ GIA ĐÌNH
- 100 NĂM KỂ TỪ NGÀY PHONG THÁNH CHO CHA SỞ XỨ ARS, MỘT CHIẾN BINH CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT
- ĐỨC LÊÔ XIV LẦN CHUỖI MÂN CÔI KẾT THÚC THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ
- SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC PHANXICÔ CHO NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI 2025: CHIA SẺ NIỀM HY VỌNG TRONG LÒNG ANH CHỊ EM MỘT CÁCH HIỀN HÒA
- ĐHY YOU HEUNG-SIK NÓI VỚI CÁC LINH MỤC: “ĐỪNG SỢ MÌNH YẾU ĐUỐI”
- ĐỨC THÁNH CHA YÊU CẦU CÁC TÂN LINH MỤC VỀ TÍNH KHẢ TÍN, CHỨ KHÔNG PHẢI SỰ HOÀN HẢO
- ĐỨC LÊÔ XIV: TIN MỪNG VÀ HỌC THUYẾT XÃ HỘI LÀ LA BÀN CHO LỐI SỐNG BẤT BẠO ĐỘNG
- ĐHY PAROLIN: “ĐỦ BOM ĐẠN RỒI Ở GAZA, CHÚNG TÔI MUỐN MỘT LỆNH NGỪNG BẮN Ở UCRAINA”
- Ý NGHĨA CÁC TRANG PHỤC CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
- MỘT NỮ TU, NGUỒN GỐC CỦA TRANG WEB ĐẦU TIÊN CỦA VATICAN
- BÀI GIÁO LÝ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. II. CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU. CÁC DỤ NGÔN. BÀI 7. NGƯỜI SAMARI. TỚI NGANG CHỖ NGƯỜI ẤY, CŨNG THẤY, VÀ CHẠNH LÒNG THƯƠNG (Lc 10, 33b)
- PHẬT TỬ VÀ KITÔ HỮU CAM KẾT DẤN THÂN CHUNG VÌ HÒA BÌNH
- ĐỨC ÔNG RENZO PEGORARO, TÂN CHỦ TỊCH CỦA VIỆN HÀN LÂM GIÁO HOÀNG VỀ SỰ SỐNG
- BƯU ĐIỆN VATICAN, LOẠT TEM ĐẦU TIÊN CỦA ĐỨC LÊÔ XIV CUỐI CÙNG ĐÃ SẴN SÀNG
- MẸ LÀ NỮ TU, CON TRAI LÀ GIÁM MỤC: CÂU CHUYỆN KHÓ TIN CỦA NỮ TU SEBASTIANA
- ĐỨC TGM PAGLIA KẾT THÚC NHIỆM KỲ LÀM CHỦ TỊCH VIỆN HÀN LÂM GIÁO HOÀNG VỀ SỰ SỐNG
- “CHÚNG TÔI RẤT VUI MỪNG KHI RÔMA TỪ NAY LÀ THÀNH PHỐ CỦA NGÀI”
- KINH NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH NĂM C: TIẾP TỤC LÀ KHÍ CỤ CỦA TÌNH YÊU THIÊN CHÚA DÙ BẢN THÂN SỰ YẾU ĐUỐI
- TẠI ĐỀN THỜ ĐỨC BÀ CẢ, ĐỨC LÊÔ XIV CẦU XIN ĐỨC MẸ ĐỒNG HÀNH CÙNG NGƯỜI DÂN RÔMA
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV TRONG THÁNH LỄ TIẾP QUẢN NGAI TÒA GIÁM MỤC RÔMA: “TRAO CHO ANH CHỊ EM CHÚT ÍT ỎI MÀ TÔI CÓ VÀ TÔI LÀ”