Bộ Giáo lý Đức tin viết cho Đức Tổng Giám mục giáo phận Prešov của người Công giáo theo nghi thức Byzantine: nhiều hoa trái thiêng liêng tại nơi được cho là các cuộc hiện ra của Đức Maria, vốn đã diễn ra từ năm 1990 đến năm 1995 gần ngôi làng nhỏ Litmanová.

Nhờ các chuẩn mực mới được công bố năm ngoái, Bộ Giáo lý Đức tin đã có thể đưa ra sự đồng ý (nihil obstat) sau khi đánh giá những hoa trái thiêng liêng, đối với lòng sùng kính liên quan đến những lần Đức Mẹ hiện ra được cho là đã diễn ra từ năm 1990 đến năm 1995 tại Litmanová, trên Núi Zvir, Slovakia. Bức thư của Đức Hồng y Tổng trưởng Victor Manuel Fernández được gửi tới Đức Tổng Giám mục giáo phận Prešov của Người Công giáo theo Nghi thức Byzantine, Đức cha Jonáš Jozef Maxim.
Tiếp nhận yêu cầu của Đức Giám mục, người đã trích dẫn vô số “những lời xưng tội chân thành và sâu xa”, những cuộc hoán cải, và đánh giá cao “vô số hoa trái thiêng liêng thu được từ những người hành hương tiếp tục thường xuyên đến nơi này” bất chấp sự chấm dứt của hiện tượng cách đây ba mươi năm, Bộ đã phân tích các thông điệp khác nhau liên quan đến nó. Những thông điệp này chứa đựng “những lời mời gọi hoán cải quý giá”: “Hãy để Chúa Giêsu giải thoát các con…Và đừng cho phép kẻ thù của các con hạn chế sự tự do của các con mà Chúa Giêsu đã đổ máu rất nhiều”. Chính Đức Trinh Nữ Maria tự giới thiệu mình là người “hạnh phúc” và mời gọi chúng ta tìm ra con đường đích thực dẫn đến hạnh phúc bằng việc nhìn nhận mình được yêu thương vô điều kiện: “Mẹ yêu thương các con như các con là… Mẹ muốn các con được hạnh phúc, nhưng thế giới này sẽ không làm cho các con hạnh phúc.”
Một số thông điệp khuyến khích mọi người bằng cách cho họ thấy rằng con đường của Tin Mừng không hề phức tạp: “Ngài luôn muốn các con đơn sơ hơn”. Tìm thấy niềm vui và sự bình an trong Chúa giúp có khả năng làm chứng và lan truyền hòa bình. Các thông điệp cũng nêu bật sự cần thiết phải đáp lại và dấn thân theo sáng kiến của Chúa, bằng cách noi gương Chúa Kitô, Đấng hiến thân vì tình yêu. Yêu thương anh chị em mình trở thành sự tổng hợp của lời đáp trả và sự hoàn thành của chúng ta.
Bức thư của Đức Hồng y Fernández
Trong bức thư của mình, Đức Hồng y Fernández thừa nhận rằng một số lượng hạn chế các thông điệp cho thấy các đoạn có “một số điểm mơ hồ và những khía cạnh không rõ ràng”, nhưng xét đến những gì đã được ủy ban giáo lý về vấn đề này khẳng định trong một báo cáo năm 2011, ủy ban cho rằng chúng là do sự giải thích nội tâm của những người được gọi là thị nhân. Quả thật, một vài thông điệp này không thể hiện dưới dạng ngôn từ, nhưng là trải nghiệm nội tâm: những người trải nghiệm chúng cố gắng diễn dịch chúng thành những từ ngữ, tuy nhiên, không chính xác. Đây là lý do tại sao Đức Giám mục được mời gọi xuất bản một tuyển tập “loại trừ một vài tuyên bố có khả năng gây nhầm lẫn và làm xáo trộn đức tin của những người đơn sơ”.
Bộ tái khẳng định rằng nihil obstat không hàm ý công nhận tính xác thực siêu nhiên của các cuộc được cho là hiện ra, nhưng “tuy nhiên, cho phép phê chuẩn việc tôn kính công cộng và thông báo cho các tín hữu rằng, nếu họ muốn, họ có thể tiếp cận đề xuất tâm linh này mà không gặp rủi ro”.
Các cuộc được cho là hiện ra bắt đầu vào ngày 5 tháng 8 năm 1990, cách Litmanová, một ngôi làng nhỏ theo truyền thống Công giáo Byzantine ở vùng núi phía bắc Slovakia, và có sự tham gia của ba đứa trẻ, Ivetka Korcáková, 11 tuổi, Katka Ceselková, 12 tuổi và Mitko Ceselka, 9 tuổi. Đức Trinh Nữ đã tự giới thiệu mình dưới danh hiệu Đức Mẹ Cực Tinh Cực Sạch (Immaculée Pureté).
Tý Linh
(theo Vatican News)