LUẬN ĐỀ CỦA GILLES BERNHEIM VỀ HÔN NHÂN ĐỒNG TÍNH, CHA MẸ ĐỒNG TÍNH…
Trong sứ điệp truyền thống cầu chúc Giáng Sinh và Năm Mới, đức Bênêđictô XVI đã trích dẫn Gilles Bernheim để bảo vệ cho lập trường đối lập của Giáo Hội đối với lý thuyết phái tính. Dưới đây là một số lập luận của Gille Bernheim, vị đại giáo sĩ Do Thái ở Pháp.
Gilles Bernheim đã phổ biến một tiểu luận dài về dự luật « hôn nhân cho mọi người », với tựa đề « Hôn nhân đồng tính, cha mẹ đồng tính và việc nhận con nuôi : những gì người ta thường quên nói », trong đó vị đại giáo sĩ đã kết luận rằng « những lập luận được viện dẫn về bình đẳng, tình yêu, bảo vệ phối ngẫu, bảo vệ đứa con hay quyền có con tỏ ra lúng túng và chỉ chúng mà thôi thì không thể biện minh cho một luật ».
Tiểu luận này, « nói với các bộ trưởng, các nghị sĩ và với mọi công chúng liên quan », nhắm đến tất cả các lập luận được những người bênh vực dự luật này đưa ra.
Trong mười chương, bản văn chất vấn về hôn nhân đồng tính nhân danh sự bình đẳng, về cha mẹ đồng tính nhân danh tình yêu, về việc nhận con nuôi nhân danh quyền có con, hay về luật pháp và lợi ích chung có thể chống lại các con số.
« Không phải bởi vì người ta yêu nhau mà họ dứt khoát có quyền kết hôn với nhau »
Gilles Bernheim viết : « Lập luận hôn nhân cho tất cả những ai yêu nhau không đứng vững : không phải bởi vì người ta yêu nhau mà họ dứt khoát có quyền kết hôn với nhau, dù họ là khác giới tính hay đồng tính ». « Hôn nhân không phải chỉ là việc nhìn nhận một tình yêu. Chính thể chế liên kết giao ước của người nam và người nữ với sự liên tục của các thế hệ ».
« Quyền có con không tồn tại cho các cặp khác giới lẫn các cặp đồng tính. Không có bất kỳ đôi bạn nào đều có quyền có con mà họ muốn, chỉ với lý do duy nhất là họ muốn điều đó (…) Đứa con không phải là đối tượng pháp quyền nhưng là một chủ thể pháp quyền ».
Vị đại giáo sĩ cho rằng « những hình thức cha mẹ đồng tính mới mở đường cho một loạt những lo ngại » và « việc cho phép hôn nhân đồng tính là…một con người thành Troie (kẻ nội ứng). Dự luật của họ có đầy tham vọng hơn : chối bỏ mọi sự khác biệt giới tính ».
Gilles Bernheim cũng tấn công các con số. « Vào năm 1999, điều cấp bách là thông qua khế ước Pacs (*), vì lúc đó người ta loan báo rằng 5 triệu người muốn được « pacser ». Từ các cuộc phân tích của Insee, ngày nay người ta suy ra rằng 904.746 Pacs đã được ký kết giữa năm 2000 và 2010, mà chỉ 7% trong đó là giữa những người cùng giới tính (tức là 63.609 Pacs trong 11 năm) (…) Cùng một hứa hẹn như thế đang được thể hiện hôm nay với hôn nhân đồng tính ».
Theo vị đại giáo sĩ Do Thái, « hẳn sẽ không có can đảm lẫn vinh quang gì khi bỏ phiếu một đạo luật bằng cách sử dụng các khẩu hiệu hơn là những lập luận và bằng cách thuận theo những ý tưởng đang thống trị vì sợ bị lên án ».
Tý Linh
Theo La Croix
——————-
(*) Pacs là một khế ước liên đới dân sự (pacte civil de solidarité). Nó được ký kết giữa hai người lớn, khác giới tính hay cùng giới tính, để tổ chức đời sống chung của họ.
Tags: Đồng-tính
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- KINH NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG CHÚA NHẬT LỄ CHÚA LÊN TRỜI
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV TRONG THÁNH LỄ NĂM THÁNH CỦA CÁC GIA ĐÌNH, TRẺ EM, ÔNG BÀ VÀ NGƯỜI CAO TUỔI: TƯƠNG LAI CỦA CÁC DÂN TỘC ĐƯỢC XÂY DỰNG TỪ GIA ĐÌNH
- 100 NĂM KỂ TỪ NGÀY PHONG THÁNH CHO CHA SỞ XỨ ARS, MỘT CHIẾN BINH CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT
- ĐỨC LÊÔ XIV LẦN CHUỖI MÂN CÔI KẾT THÚC THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ
- SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC PHANXICÔ CHO NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI 2025: CHIA SẺ NIỀM HY VỌNG TRONG LÒNG ANH CHỊ EM MỘT CÁCH HIỀN HÒA
- ĐHY YOU HEUNG-SIK NÓI VỚI CÁC LINH MỤC: “ĐỪNG SỢ MÌNH YẾU ĐUỐI”
- ĐỨC THÁNH CHA YÊU CẦU CÁC TÂN LINH MỤC VỀ TÍNH KHẢ TÍN, CHỨ KHÔNG PHẢI SỰ HOÀN HẢO
- ĐỨC LÊÔ XIV: TIN MỪNG VÀ HỌC THUYẾT XÃ HỘI LÀ LA BÀN CHO LỐI SỐNG BẤT BẠO ĐỘNG
- ĐHY PAROLIN: “ĐỦ BOM ĐẠN RỒI Ở GAZA, CHÚNG TÔI MUỐN MỘT LỆNH NGỪNG BẮN Ở UCRAINA”
- Ý NGHĨA CÁC TRANG PHỤC CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
- MỘT NỮ TU, NGUỒN GỐC CỦA TRANG WEB ĐẦU TIÊN CỦA VATICAN
- BÀI GIÁO LÝ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. II. CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU. CÁC DỤ NGÔN. BÀI 7. NGƯỜI SAMARI. TỚI NGANG CHỖ NGƯỜI ẤY, CŨNG THẤY, VÀ CHẠNH LÒNG THƯƠNG (Lc 10, 33b)
- PHẬT TỬ VÀ KITÔ HỮU CAM KẾT DẤN THÂN CHUNG VÌ HÒA BÌNH
- ĐỨC ÔNG RENZO PEGORARO, TÂN CHỦ TỊCH CỦA VIỆN HÀN LÂM GIÁO HOÀNG VỀ SỰ SỐNG
- BƯU ĐIỆN VATICAN, LOẠT TEM ĐẦU TIÊN CỦA ĐỨC LÊÔ XIV CUỐI CÙNG ĐÃ SẴN SÀNG
- MẸ LÀ NỮ TU, CON TRAI LÀ GIÁM MỤC: CÂU CHUYỆN KHÓ TIN CỦA NỮ TU SEBASTIANA
- ĐỨC TGM PAGLIA KẾT THÚC NHIỆM KỲ LÀM CHỦ TỊCH VIỆN HÀN LÂM GIÁO HOÀNG VỀ SỰ SỐNG
- “CHÚNG TÔI RẤT VUI MỪNG KHI RÔMA TỪ NAY LÀ THÀNH PHỐ CỦA NGÀI”
- KINH NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH NĂM C: TIẾP TỤC LÀ KHÍ CỤ CỦA TÌNH YÊU THIÊN CHÚA DÙ BẢN THÂN SỰ YẾU ĐUỐI
- TẠI ĐỀN THỜ ĐỨC BÀ CẢ, ĐỨC LÊÔ XIV CẦU XIN ĐỨC MẸ ĐỒNG HÀNH CÙNG NGƯỜI DÂN RÔMA