MẬT NGHỊ: VÀ CÁC HỒNG Y BẮT ĐẦU PHÁT BIỂU NGAY SAU ĐÓ
Một số Hồng y đã phát biểu sau mật nghị để mô tả bầu không khí trong Nhà nguyện Sistine trong suốt quá trình đặc biệt này. Một số người thậm chí còn đưa ra lời giải thích về các tiêu chí được giữ lại – hoặc không – để bầu Giáo hoàng tiếp theo.
Các Hồng y tham gia mật nghị đã tuyên thệ giữ bí mật, nếu tiết lộ những gì đang diễn ra ở đó sẽ bị vạ tuyệt thông. Một lời tuyên thệ được tôn trọng không ngăn cản một số Hồng y kể lại, một ngày sau cuộc bầu cử của Đức Giáo hoàng Lêô XIV, bầu không khí của sự kiện đặc biệt này đã diễn ra tại Nhà nguyện Sistine. Một bầu không khí đặc biệt đã dẫn đến cuộc bầu cử Hồng y Robert Francis Prevost qua bốn vòng bỏ phiếu vào ngai tòa Thánh Phêrô. “Cuộc họp kín diễn ra trong sự hòa hợp tuyệt vời. Thực tế luôn khác với những gì phim ảnh cho chúng ta thấy”, Hồng y Ludwig Müller người Đức cho biết. “Thiên Chúa đã thương xót sử dụng lương tâm và thẩm quyền của Hồng y đoàn của Giáo hội Rôma để bầu người kế nhiệm Thánh Phêrô.” “Mật nghị này diễn ra rất yên bình. Đó là một trải nghiệm rất đẹp. Nghi lễ này rất đẹp“, Đức Hồng y Jean Paul Vesco, Tổng giám mục Alger cho biết. “Chúng ta thường nghĩ về các cuộc họp kín với những phản xạ phân tích chính trị. Nhưng đó không phải là chính trị. Bây giờ tôi đã tin chắc điều đó.”
Khi Hồng y Prevost giành được ít nhất hai phần ba số phiếu bầu, “một kết quả tuyệt vời“, vị tổng giám mục nói thêm, “có một niềm vui rõ ràng, một cảm xúc to lớn. Không có động cơ ẩn kín nào, chỉ có niềm vui sâu xa giữa tất cả các Hồng y“. “Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trải qua điều gì đó như thế này trong đời”, Đức Hồng y Gérald Cyprien Lacroix, Tổng giám mục Québec, phát biểu trong buổi họp báo ngày 9 tháng 5. “Tôi thấy rất, rất cảm động, và chúng tôi cũng cảm thấy rằng con người này, có vẻ hơi nhút nhát hơn những người khác, nhưng đồng thời cũng rất kiểm soát được khả năng của mình, đã bước ra với niềm vui, với bài phát biểu mà các bạn đã nghe tại Quảng trường Thánh Phêrô“.
Một mật nghị rất nhanh
Một số nhà quan sát dự đoán mật nghị sẽ kéo dài và phức tạp, vì phần lớn các Hồng y cử tri không biết nhau. Cuối cùng, điều ngược lại đã xảy ra. “Thật đáng kinh ngạc. Nó xảy ra rất nhanh. Thậm chí nó có thể kết thúc sớm hơn“, Đức Hồng y Vesco nói tiếp. “Nhanh hơn bạn có thể tưởng tượng! Tôi không nghi ngờ gì về điều đó, nhưng đúng là Chúa Thánh Thần đã làm việc.” “Điều đó xảy ra rất nhanh“, Hồng y người Pháp Pierre, đại sứ của Tòa Thánh tại Hoa Kỳ, cũng xác nhận trong một cuộc họp báo của các Hồng y người Mỹ tại bục giảng của Đại học Bắc Mỹ ở Rôma vào ngày 9 tháng 5. Sau đó, vị Hồng y người Pháp đã đảo ngược câu cách ngôn của nhà thơ Charles Péguy theo đó “mọi thứ bắt đầu bằng thần bí và kết thúc bằng chính trị“. “Trong mật nghị, tôi đã trải nghiệm rằng mọi thứ bắt đầu bằng chính trị và kết thúc bằng thần bí. Đó là những gì chúng tôi đã trải nghiệm.“
Chúa Thánh Thần hướng dẫn các Hồng y trong cuộc bỏ phiếu. Nhưng liệu các tiêu chí khác như quốc tịch Mỹ có đóng vai trò gì không? “Tác động của căn tính Mỹ của ngài hầu như không đáng kể trong các cuộc thảo luận, […] đó hoàn toàn không phải là vấn đề quan trọng trong mật nghị này“, Hồng y người Mỹ Wilton Gregory khẳng định trong cùng cuộc họp báo. “Tôi không cảm thấy rằng mật nghị này là sự tiếp nối của cuộc bầu cử chính trị ở Mỹ.” “Tôi không thấy bất kỳ nỗ lực nào nhằm tìm ra ‘đối trọng’ trong cuộc bầu cử này“, Đức Hồng y Dolan cũng cho biết khi được hỏi về khả năng hộ chiếu Mỹ của ngài có thể được sử dụng để gây ảnh hưởng, khi đối diện với Donald Trump trên trường quốc tế.
Đức Hồng y Lacroix nói thêm: “Chúng tôi không chọn bầu một giáo hoàng từ châu lục này hay châu lục khác […], nhưng là người có thể trở thành mục tử của Giáo hội ngày nay“. Đức Hồng y Wilton Gregory nói tiếp, mối quan tâm của các Hồng y là “tìm ra ai trong số chúng tôi có thể tập hợp chúng ta lại với nhau” và truyền bá đức tin trên khắp thế giới. “Chúng tôi không đưa ra lựa chọn dựa trên hộ chiếu. Tôi đã nói điều này trước mật nghị: chúng tôi thường có quan điểm lấy châu Âu làm trung tâm về Giáo hội Công giáo“, Đức Hồng y Bustillo, Tổng giám mục Ajaccio, khẳng định lại. “Chúng tôi đã có một vị giáo hoàng người Argentina, giờ là một vị giáo hoàng người Bắc Mỹ, vì vậy, nếu tôi dám nói, chúng tôi đã phân quyền của Giáo hội Công giáo một chút, chúng tôi đã mở rộng chân trời. Chúng tôi rất vui khi biết rằng vị Giáo hoàng này đến từ nơi khác, từ xa xôi, sẽ có thể mang lại sự độc đáo, tươi mới cho Giáo hội Công giáo.”
Cuộc bầu cử được quyết định khi nào? Bảy Hồng y cử tri người Mỹ cho biết, không giống như mật nghị năm 2013, nơi Đức Jorge Mario Bergoglio đã có bài phát biểu quyết định trong các phiên họp chung, mô hình này không được lặp lại với Hồng y Prevost. Đức Hồng y McElroy nhấn mạnh: “Điều quan trọng không phải là những gì ngài nói mà là cách ngài nói“. Đức Hồng y Gregory cho biết: “Rất nhiều cuộc đối thoại diễn ra trong giờ nghỉ uống cà phê, lúc ăn uống, trong các nhóm nhỏ“. Mọi người đều nhất trí đảm bảo rằng Đức Leo XIV đã được hưởng được từ một “chuyển động” thống nhất to lớn.
Đức Lêo XIV đã phản ứng thế nào khi được bầu? Đức Hồng y Joseph William Tobin, Tổng Giám mục Newark, đã quen biết Đức Lêô XIV từ ba mươi năm qua. Ngài cho biết ngài đã để mắt đến ĐHY Prevost trong cuộc bỏ phiếu khi tên tuổi của Đhy Prevost đang thu hút sự chú ý đáng kể. “Ngài ấy lấy tay ôm đầu […] và tôi nhìn ngài ấy vì tôi đã gặp khó khăn trong việc tưởng tượng một những gì một con người đang sống khi phải đối mặt với [một cuộc bầu cử như vậy]. Nhưng khi ngài ấy chấp nhận, thì như thể ngài ấy luôn được tạo nên cho điều này“, ĐHY Tobin nhớ lại và đồng thời nhìn thấy ân sủng của Chúa trong đó. Và Đức cha Vesco kết luận: “Chúng ta đã có được vị Giáo hoàng mà chúng ta cần, một người giản dị, khiêm tốn, ôn hòa, với một chân dung Giáo hoàng thực sự.”
Tý Linh
(theo Agnès Pinard Legry, Aleteia)
Tags: Lêo XIV
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC PHANXICÔ CHO NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI 2025: CHIA SẺ NIỀM HY VỌNG TRONG LÒNG ANH CHỊ EM MỘT CÁCH HIỀN HÒA
- ĐHY YOU HEUNG-SIK NÓI VỚI CÁC LINH MỤC: “ĐỪNG SỢ MÌNH YẾU ĐUỐI”
- ĐỨC THÁNH CHA YÊU CẦU CÁC TÂN LINH MỤC VỀ TÍNH KHẢ TÍN, CHỨ KHÔNG PHẢI SỰ HOÀN HẢO
- ĐỨC LÊÔ XIV: TIN MỪNG VÀ HỌC THUYẾT XÃ HỘI LÀ LA BÀN CHO LỐI SỐNG BẤT BẠO ĐỘNG
- ĐHY PAROLIN: “ĐỦ BOM ĐẠN RỒI Ở GAZA, CHÚNG TÔI MUỐN MỘT LỆNH NGỪNG BẮN Ở UCRAINA”
- Ý NGHĨA CÁC TRANG PHỤC CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
- MỘT NỮ TU, NGUỒN GỐC CỦA TRANG WEB ĐẦU TIÊN CỦA VATICAN
- BÀI GIÁO LÝ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. II. CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU. CÁC DỤ NGÔN. BÀI 7. NGƯỜI SAMARI. TỚI NGANG CHỖ NGƯỜI ẤY, CŨNG THẤY, VÀ CHẠNH LÒNG THƯƠNG (Lc 10, 33b)
- PHẬT TỬ VÀ KITÔ HỮU CAM KẾT DẤN THÂN CHUNG VÌ HÒA BÌNH
- ĐỨC ÔNG RENZO PEGORARO, TÂN CHỦ TỊCH CỦA VIỆN HÀN LÂM GIÁO HOÀNG VỀ SỰ SỐNG
- BƯU ĐIỆN VATICAN, LOẠT TEM ĐẦU TIÊN CỦA ĐỨC LÊÔ XIV CUỐI CÙNG ĐÃ SẴN SÀNG
- MẸ LÀ NỮ TU, CON TRAI LÀ GIÁM MỤC: CÂU CHUYỆN KHÓ TIN CỦA NỮ TU SEBASTIANA
- ĐỨC TGM PAGLIA KẾT THÚC NHIỆM KỲ LÀM CHỦ TỊCH VIỆN HÀN LÂM GIÁO HOÀNG VỀ SỰ SỐNG
- “CHÚNG TÔI RẤT VUI MỪNG KHI RÔMA TỪ NAY LÀ THÀNH PHỐ CỦA NGÀI”
- KINH NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH NĂM C: TIẾP TỤC LÀ KHÍ CỤ CỦA TÌNH YÊU THIÊN CHÚA DÙ BẢN THÂN SỰ YẾU ĐUỐI
- TẠI ĐỀN THỜ ĐỨC BÀ CẢ, ĐỨC LÊÔ XIV CẦU XIN ĐỨC MẸ ĐỒNG HÀNH CÙNG NGƯỜI DÂN RÔMA
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV TRONG THÁNH LỄ TIẾP QUẢN NGAI TÒA GIÁM MỤC RÔMA: “TRAO CHO ANH CHỊ EM CHÚT ÍT ỎI MÀ TÔI CÓ VÀ TÔI LÀ”
- ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV LÀ ĐỐI TƯỢNG CỦA VIDEO LỪA ĐẢO AI
- ĐHY SARAH, ĐẶC PHÁI VIÊN CỦA ĐỨC LÊÔ XIV TẠI ĐỀN THÁNH SAINTE-ANNE-D’AURAY
- ĐỨC LÊÔ XIV: “CÁC GIÁO HOÀNG QUA ĐI, GIÁO TRIỀU VẪN CÒN MÃI”