MỞ CỬA THÁNH ĐỀN THỜ LATÊRANÔ: “GIEO NIỀM HY VỌNG VÀ XÂY DỰNG TÌNH HUYNH ĐỆ”
Năm ngày sau khi mở Cửa Thánh của Vương cung thánh đường Thánh Phêrô, và ba ngày sau khi Đức Giáo hoàng mở Cửa Thánh ở nhà tù Rebibbia, Cửa Thánh thứ ba đã được mở hôm Chúa Nhật 29/12/2024, tại Vương cung thánh đường Thánh Gioan Latêranô, bởi ĐHY Baldassare Reina, Tổng đại diện của Đức Thánh Cha cho giáo phận Rôma. ĐHY mời gọi trong bài giảng của mình : “Trong thế giới bị tàn phá bởi chiến tranh và bất bình đẳng này, chúng ta hãy làm sao để vòng tay rộng mở của chúng ta phản ánh tình yêu của Thiên Chúa”.
Theo Sắc chỉ triệu tập Năm Thánh, việc mở Cửa Thánh của Vương cung thánh đường Thánh Gioan Latêranô đã được mở vào Chúa Nhật tuần này, ngày 29 tháng 12, bởi Đức Hồng y Baldassare Reina. Vị Tổng đại diện của Nhà thờ chính tòa Rôma, được Đức Thánh Cha ủy quyền, đã chủ sự nghi thức và cử hành Thánh lễ tại đây, trong lòng tràn đầy lòng biết ơn Chúa và niềm hy vọng sâu sắc, cùng với đoàn các hồng y, giám mục và linh mục đồng tế cũng như hàng ngàn tín hữu và khách hành hương đã đến để sống khoảnh khắc ân sủng này.
ĐHY nhấn mạnh trong bài giảng : thật là vui mừng khi “chúng ta đã sống cử chỉ mở Cửa Thánh của nhà thờ chính tòa của chúng ta; do đó, chúng ta muốn đổi mới việc tuyên xưng đức tin vào Chúa Kitô, Cửa cứu rỗi của chúng ta, bằng cách khẳng định sự dấn thân của chúng ta để trở nên, đối với mỗi người anh em và chị em, một dấu chỉ hy vọng cụ thể, bằng cách mở cánh cửa tâm hồn của chúng ta bằng những tâm tình thương xót, nhân từ và công bằng”.
Ngài nói tiếp : buổi cử hành này còn có ý nghĩa lớn lao hơn vì nó nằm trong lễ Thánh Gia Nadarét, “hình mẫu của toàn thể cộng đồng gia đình và tấm gương phản chiếu của sự hiệp thông Ba Ngôi”. ĐHY nêu rõ, lời mời gọi phát sinh từ việc cử hành này “là nhận ra chúng ta là một gia đình của Thiên Chúa, được kêu gọi lớn lên trong sự hiệp nhất và yêu thương lẫn nhau, và nâng đỡ mọi gia đình bằng lời cầu nguyện, đặc biệt là những gia đình đang gặp khó khăn và đau khổ”. Lấy cảm hứng từ dụ ngôn người con hoang đàng trong bài giảng (x. Lc 15, 11-32), đặc biệt bởi hình ảnh người cha nhân hậu, Đức Hồng y Reina đã mời gọi các tín hữu, khi họ bước qua Cửa Thánh, hãy suy nghĩ với lòng cảm thương đặc biệt đến những người, giống như người con thứ trong dụ ngôn, “cảm thấy xa cách và không xứng đáng, và với những người, giống như người con cả, mang trong lòng sức nặng của một nỗi cay đắng sâu xa và không còn cảm thấy mình là những đứa con yêu dấu nữa”.
Cửa Thánh dẫn chúng ta vào trái tim của Chúa
Dựa vào các văn bản phụng vụ trong ngày, Đức Hồng y giải thích với các tín hữu và những người hành hương hiện diện rằng Lời Chúa được công bố giúp chúng ta suy niệm về căn tính của chúng ta là con trong Con, được mời gọi sống với Thiên Chúa như một gia đình. Ngài tiếp tục: “Cửa Thánh mà chúng ta vừa đi qua gợi lên cử chỉ hàng ngày mà chúng ta thực hiện khi bước qua ngưỡng cửa nhà mình”. ĐHY nhấn mạnh thêm rằng cánh cửa này, giờ đây đã rộng mở, “đã đưa chúng ta không chỉ vào nhà Chúa, mà còn trong sự thân mật với trái tim Ngài”.
ĐHY mời gọi tái khám phá tình yêu thương xót của Chúa Cha, một vị Thiên Chúa không phải là “kẻ thù của sự tự do của chúng ta”, nhưng là một người cha vốn “không chỉ chờ đợi mà còn theo dõi với niềm hy vọng không thể lay chuyển và, khi nhìn thấy con từ xa, ông cảm thấy trong lòng run lên vì thương xót. Ông không chậm trễ, ông chạy về phía anh, ôm anh vào lòng và hôn anh với sự dịu dàng vô hạn”. ĐHY nói tiếp, ngôi nhà đang chờ đợi chúng ta không gì khác hơn là nơi ở của Chúa Cha, trái tim của Ngài, một nơi mà chúng ta được nhìn thấy ngay cả khi chúng ta chưa nhìn thấy nó. “Đó là trái tim hướng về chúng ta khi chúng ta vẫn còn ở xa, bởi vì nó chưa bao giờ tách rời chúng ta.”
Trở thành những người hành hương của niềm hy vọng và tình yêu
Nói với các Kitô hữu, vị Tổng đại diện đã mời gọi họ trở thành những người hành hương của niềm hy vọng, “của niềm hy vọng này, của một tình yêu không mệt mỏi, của một ơn cứu độ được tìm thấy, của một gia đình được tái lập”. Do đó, Đức Hồng y đã khuyến khích các tín hữu và những người hành hương đừng ngần ngại bước qua Cửa dẫn đến trái tim của Thiên Chúa, một hình ảnh sống động với vòng tay rộng mở của Ngài để chào đón chúng ta. Ngài kêu gọi : “Và một khi chúng ta đã cảm nghiệm được niềm vui của tình con thảo này, chúng ta hãy trở thành những người gieo niềm hy vọng và xây dựng tình huynh đệ không mệt mỏi”.
Tý Linh
(theo Christian Losambe, SJ – Vatican News)
Tags: năm thánh 2025
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- KINH TRUYỀN TIN CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN NĂM C: “TÔI CẢM THẤY TRONG LÒNG MÌNH ‘PHÚC LÀNH’ ẨN CHỨA TRONG SỰ MONG MANH”
- ĐỨC PHANXICÔ BỊ HAI ĐỢT SUY HÔ HẤP CẤP TÍNH
- SỨC KHỎE ĐỨC GIÁO HOÀNG VẪN ỔN ĐỊNH, NGƯNG SỬ DỤNG MÁY THÔNG KHÍ
- BÀI GIÁO LÝ VỀ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. I. THỜI THƠ ẤU CỦA CHÚA GIÊSU. BÀI 7 : « CHÍNH MẮT CON ĐƯỢC THẤY ƠN CỨU ĐỘ » (Lc 2, 30). DÂNG CHÚA GIÊSU VÀO ĐỀN THỜ
- ĐỨC PHANXICÔ TRONG TÌNH TRẠNG ỔN ĐỊNH : KHÔNG CÓ CƠN BỆNH HÔ HẤP MỚI
- KẾT THÚC HỘI NGHỊ XUÂN BÍCH TỈNH PHÁP 2025
- ĐỨC PHANXICÔ BỊ CƠN CO THẮT PHẾ QUẢN ĐỘT NGỘT, ĐƯỢC THÔNG KHÍ KHÔNG XÂM LẤN
- ĐỨC PHANXICÔ : CÁC VỊ ĐẶC TRÁCH PHỤNG VỤ LÀ NGƯỜI PHỤC VỤ VIỆC CẦU NGUYỆN CỦA CỘNG ĐOÀN
- ĐỨC PHANXICÔ CÓ MỘT ĐÊM YÊN BÌNH GIỮA NHỮNG CẢI THIỆN LÂM SÀNG
- ĐỨC PHANXICÔ: “KHÔNG CÓ LỜI NÀO DÀNH CHO NHỮNG BẬC CHA MẸ MẤT CON”
- TÌNH TRẠNG LÂM SÀNG CỦA ĐỨC THÁNH CHA TIẾP TỤC ĐƯỢC CẢI THIỆN
- CHA GABRIEL, LINH MỤC QUẢN XỨ Ở GAZA : «CHÚNG TÔI RẤT VUI KHI NGHE ĐƯỢC GIỌNG NÓI CỦA ĐỨC THÁNH CHA»
- ĐỨC THÁNH CHA NGỦ NGON VÀ TIẾP TỤC CHO THẤY SỰ CẢI THIỆN NHẸ
- SỨ ĐIỆP MÙA CHAY 2025 CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ: CHÚNG TA HÃY BƯỚC ĐI CÙNG NHAU TRONG HY VỌNG
- ĐỨC PHANXICÔ ĐÃ TRẢI QUA MỘT ĐÊM YÊN BÌNH VÀ ĐANG NGHỈ NGƠI
- TÌNH TRẠNG CỦA ĐỨC PHANXICÔ VẪN NGUY KỊCH, NHƯNG ỔN ĐỊNH
- ĐỨC GIÁO HOÀNG ĐÃ NGHỈ NGƠI AN LÀNH SUỐT ĐÊM
- TÌNH TRẠNG CỦA ĐỨC PHANXICÔ CÓ CẢI THIỆN HƠN
- BẢY CÁCH ĐỂ NÂNG ĐỠ ĐỨC PHANXICÔ ĐANG LÂM BỆNH
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC PHANXICÔ TRONG THÁNH LỄ DỊP NĂM THÁNH CỦA CÁC PHÓ TẾ: PHỤC VỤ VÔ VỊ LỢI LÀ NỀN TẢNG CỦA THỪA TÁC VỤ PHÓ TẾ