NĂM THÁNH CỦA TÒA THÁNH: ĐHY PAROLIN NHẤN MẠNH CHÍNH SÁCH NGOẠI GIAO CỦA TIN MỪNG

Written by xbvn on Tháng Sáu 10th, 2025. Posted in Luân lý, Tâm linh, Thế Giới, Tý Linh

Sứ thần Tòa Thánh là “cầu nối” giữa Người kế vị Thánh Phêrô và các Giáo hội địa phương, giữa Giáo hội và các quốc gia, “giữa những vết thương của thế giới và niềm hy vọng của Tin Mừng”. ĐHY Quốc vụ khanh Tòa Thánh trả lời phỏng vấn giới truyền thông của Tòa Thánh nhân dịp Năm Thánh của Tòa thánh và vào hôm trước buổi tiếp kiến ​​của Đức Lêô XIV với những người tham gia cuộc hành hương trong Năm Thánh và cuộc gặp gỡ các đại diện của Đức Giáo hoàng.

Vatican News: Kính thưa Đức Hồng y, Năm Thánh của Tòa Thánh mang lại cơ hội gặp gỡ và không gian để suy ngẫm về mối quan hệ của Giáo hội với thế giới. Nó có tầm quan trọng như thế nào đối với Ngoại giao đoàn của Tòa Thánh, và đặc biệt đối với các Sứ thần Tòa Thánh?

ĐHY Parolin: Năm Thánh của Tòa Thánh là một cơ hội để sống, kể cả đối với các đại diện của Đức Giáo hoàng, một thời điểm hiệp nhất. Cuộc sống của mỗi người trong số họ là một cuộc “hành hương” liên tục, không thể bám rễ lâu dài vào một thực tại. Vâng, đó là một cuộc sống trên đường, nhưng không phải là một cuộc sống đơn độc. Đó là lý do tại sao Năm Thánh này nhắc nhở chúng ta hình ảnh về một gia đình, rải rác khắp thế giới nhưng hiệp nhất, quy tụ tại Rôma xung quanh Đức Giáo hoàng.

Trong cuộc gặp gỡ này, mối liên hệ giữa chiều kích địa phương và phổ quát của Giáo hội xuất hiện rõ ràng: vị đại diện của Đức Giáo hoàng trước hết là cầu nối giữa Vị Đại diện Chúa Kitô và các cộng đoàn mà ngài được sai đến, và đồng thời họ duy trì mối liên kết giữa các Giáo hội địa phương và Tòa Thánh. Để bảo đảm sự hiệp nhất này, Phủ Quốc vụ khanh đóng vai trò điều phối, hỗ trợ sứ mạng của các đại diện của Đức Giáo hoàng tại Rôma và trên toàn thế giới.

Vatican News: Như ĐHY đã nói, các Sứ thần Tòa Thánh đại diện cho Đức Thánh Cha bên cạnh các Giáo hội địa phương và chính quyền dân sự. Đâu là tính đặc thù của việc phục vụ của họ và họ kết hợp chiều kích mục vụ và chiều kích ngoại giao như thế nào?

ĐHY Parolin: Tất nhiên, các Sứ thần Tòa Thánh là đại diện của Đức Thánh Cha tại các chính phủ quốc gia và các tổ chức siêu quốc gia. Như thế, nhiệm vụ của họ đúng là mang tính ngoại giao: đối thoại với chính quyền dân sự, nỗ lực hàn gắn những rạn nứt, thúc đẩy hòa bình, công lý và tự do tôn giáo, không theo đuổi lợi ích phe phái, nhưng được sinh động bởi một tầm nhìn Phúc Âm về thế giới và các mối quan hệ quốc tế. Tuy nhiên, về bản chất, việc phục vụ của họ không thể bị giản lược thành một chức năng thể chế lạnh lùng, nó phải được hỗ trợ bởi sự hiện diện mục vụ đích thực.

Sứ thần Tòa Thánh trước hết là một người của Giáo hội, ngài cũng là một mục tử và phải lấy mẫu gương của Chúa Kitô Mục Tử Nhân Lành làm của mình! Làm mục tử, đó là gần gũi với các giám mục, linh mục, tu sĩ và cộng đồng mà mình được mời gọi phục vụ, bằng cách luôn có cái nhìn Giáo hội, nghĩa là, một linh mục cảm thấy có trách nhiệm với người khác. Do đó, Sứ thần Tòa Thánh trở thành cầu nối giữa người kế vị Thánh Phêrô và các Giáo hội địa phương, giữa Giáo hội và các quốc gia, giữa những vết thương của thế giới và niềm hy vọng của Tin Mừng.

Vatican News: ĐHY coi những phẩm chất nào là cơ bản đối với một người đại diện của Đức Giáo hoàng, đặc biệt là trong thời điểm lịch sử phức tạp này?

ĐHY Parolin: Tôi sẽ nhấn mạnh ba phẩm chất. Trước hết, khiêm tốn là một thái độ của tâm hồn. Nó cho phép “trở nên nhỏ bé” và kiên vững tin tưởng rằng Chúa, qua chúng ta, có thể thực hiện những dự án lớn lao. Với quá nhiều hận thù và bạo lực trên thế giới, xu hướng có thể là nhượng bộ trước một thái độ bi quan nào đó.

Đối mặt với những nhiệm vụ phức tạp và bất ngờ, chúng ta thanh thản phó thác mình cho ân sủng đang đồng hành và nâng đỡ sứ mạng. Sự khiêm tốn đi kèm với lòng nhiệt thành Tin Mừng. Đại diện của Đức Giáo hoàng là người thực hiện chính sách ngoại giao của Tin Mừng, ngài có nhiệm vụ mang ánh sáng Chúa Kitô đến những nơi xa xôi nhất trên trái đất. Cuối cùng, trở thành người hoà giải. Công việc của nền ngoại giao giáo hoàng hệ tại hỗ trợ những nỗ lực của Đức Thánh Cha nhằm mang lại một thế giới chân lý, công lý và hòa bình. Trong thế giới ngày nay, đại diện của Đức Giáo hoàng có nhiệm vụ hành động cho sự trung gian hòa giải và đối thoại, bởi vì đây là cách duy nhất để dệt nên chuỗi hợp tác quốc tế và ngăn chặn ngay cả ý chí yếu đuối nhất và tiềm ẩn nhất của các bên ủng hộ hòa bình. Chúng ta hãy chấp nhận lời mời gọi của Đức Thánh Cha để trở thành những người gieo rắc hòa bình, bởi vì tha nhân – đặc biệt là trong lĩnh vực ngoại giao – trước hết không phải là kẻ thù, mà là một con người để nói chuyện.

Vatican News: Trong một thế giới không ngừng tiến triển, việc đào tạo ngoại giao cho các linh mục trẻ có thể đáp ứng những thách thức đương đại như thế nào?

ĐHY Parolin: Từ 300 năm qua, Học viện ngoại giao của Tòa Thánh đã chịu trách nhiệm đào tạo các linh mục trẻ đang chuẩn bị bước vào ngành ngoại giao của Tòa Thánh. Cuộc cải cách gần đây của Học viện nhằm mục đích cập nhật và tăng cường đào tạo để luôn đáp ứng tốt hơn với sự phức tạp của thế giới ngày nay. Mục tiêu của giai đoạn ngoại giao mới này của Vatican là gửi đến thế giới những nhà ngoại giao có năng lực chuyên môn được đánh động sâu sắc bởi tinh thần Tin Mừng, ý thức thực hiện huấn quyền Phêrô với tư cách là những công cụ hiệp thông, những người gieo rắc hòa bình và xây dựng tình liên đới và các mối quan hệ hòa bình giữa các dân tộc.

————————————

Tý Linh chuyển ngữ

(nguồn : vatican news)

Tags: , ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Online

Lịch đăng bài

Tháng Sáu 2025
H B T N S B C
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30