“NHỮNG CÁI CHẾT ĐỂ LÀM CHỨNG CHO TIN MỪNG”, 1700 VỊ TỬ ĐẠO MỚI TRONG THẾ KỶ XXI

Trong cuộc họp báo tại Văn phòng Báo chí Tòa Thánh, các thành viên của “Ủy ban các vị tử đạo mớiNhững chứng nhân đức tin” đã trình bày công việc đã hoàn thành cho đến nay và thông báo buổi cử hành đại kết vào ngày 14 tháng Chín, sẽ do Đức Lêô XIV chủ sự. Đức cha Fabio Fabene, thư ký của Bộ Tuyên Thánh và chủ tịch Ủy ban cho biết: “Những anh chị em này đặt niềm hy vọng của họ không phải vào thực tại của thế giới, nhưng vào trái tim của Thiên Chúa”.

Khoảng 1.700 vị tử đạo và chứng nhân đức tin của thế kỷ XXI đã được công nhận bởi Ủy ban do Đức Thánh Cha Phanxicô thành lập năm 2023 tại Bộ Tuyên Thánh. Con số này đã được công bố vào thứ Hai, ngày 8 tháng Chín, tại Văn phòng Báo chí Tòa Thánh, nhân dịp hội nghị trình bày công việc đã hoàn thành cho đến nay của “Ủy ban các vị Tử đạo mới – Những chứng nhân đức tin” và buổi cử hành đại kết mà ủy ban sẽ tổ chức vào Chúa Nhật ngày 14 tháng Chín, ngày lễ Suy Tôn Thánh Giá, tại vương cung thánh đường Thánh Phaolô Ngoại Thành, và sẽ do Đức Lêô XIV chủ sự.

Andrea Riccardi, người sáng lập Cộng đồng Sant’Egidio và phó chủ tịch Ủy ban gồm 11 thành viên, giải thích: 304 vị tử đạo từ Châu Mỹ, 153 người Châu Âu, bị giết ở Châu Âu hoặc đang đi truyền giáo trên khắp thế giới, 277 vị ở Trung Đông và Maghreb, 357 chứng nhân đức tin ở Châu Á và Châu Đại Dương và 643 người ở Châu Phi. Những câu chuyện được nghiên cứu đã được báo cáo từ mọi nơi, bởi các Giáo hội và các niềm tin Kitô khác nhau, cũng như bởi các giáo phận, các hội đồng giám mục, các dòng tu và các thực tại khác của Giáo hội. Đây là những cuộc sống cho thấy sự đàn áp tôn giáo, bạo lực của các tổ chức tội phạm, việc khai thác tài nguyên thiên nhiên, những cuộc tấn công khủng bố, những xung đột sắc tộc và các nguyên nhân khác khiến các Kitô hữu vẫn còn bị giết.

Andrea Riccardi nói tiếp: “Thật không may, các Kitô hữu tiếp tục chết vì họ là những chứng nhân của Tin Mừng, vì họ say mê Thiên Chúa, yêu thương anh chị em của họ, vì họ là những tôi tớ đích thực của con người, vì họ là những người tự do truyền đạt đức tin”. “Thông thường, người Kitô hữu, với sự hiện diện đơn giản của mình như một người lương thiện, tôn trọng luật pháp và cống hiến cho công ích, đã gây khó chịu cho những ai muốn thực hiện các dự án tội phạm”.

Linh ảnh các vị tử đạo mới và chứng nhân đức tin của thế kỷ XX tại Vương cung thánh đường Thánh Bartôlômêô trên đảo Tiberina ở Rôma.

Việc cử hành đại kết duy nhất của Năm Thánh

Đức cha Fabio Fabene tuyên bố: Việc tưởng nhớ các vị tử đạo mới này sẽ được tưởng niệm trong “buổi cử hành đại kết duy nhất ở Rôma trong suốt Năm Thánh”, sẽ diễn ra vào ngày Lễ Suy Tôn Thánh Giá. Hai mươi bốn đại biểu từ các Giáo hội Kitô và các cộng đồng lớn sẽ có mặt tại buổi cử hành Phụng vụ Lời Chúa. Đức Cha nhận xét: “Sức sống của Bí tích Rửa Tội liên kết tất cả chúng ta; nơi các Kitô hữu đã hiến mạng sống, tinh thần đại kết bằng máu đã được thực hiện, như Thánh Gioan Phaolô II thích định nghĩa. Chính trong sự tử đạo mà Giáo hội đã được hiệp nhất.” Đến lượt mình, Đức Thánh Cha Lêô XIV “mong muốn máu của các vị tử đạo này sẽ là hạt giống hòa bình và hòa giải, tình huynh đệ và tình yêu, như ngài đã viết nhân dịp vụ tấn công khủng bố gần đây ở Congo”. Đức Ông Marco Gnavi, thư ký của Ủy ban, nhấn mạnh: “Sợi chỉ đỏ của phụng vụ được đưa ra bởi Tin Mừng về các Mối Phúc, được viết trong xác thịt của các Giáo hội của những người con đã hy sinh mạng sống của mình để, trong tình yêu, bảo vệ Tin Mừng, những người nghèo nhất, niềm hy vọng”.

Buổi cử hành cũng sẽ bao gồm các bài đọc được rút ra từ chương 3 của Sách Khôn Ngoan, Thánh vịnh 120 và một đoạn thư của Thánh Phaolô Tông đồ gửi cho Timôthê. Sau bài giảng, phụng vụ sẽ tiếp tục với việc tưởng nhớ các vị tử đạo chứng nhân đức tin, trong đó, sau khi công bố mỗi mối phúc, sẽ có hai ý cầu nguyện và một vài lời để nhắc lại câu chuyện của một số nhân chứng, chẳng hạn như Nữ tu Leonella Sgorbati, bị giết ở Somalia năm 2006, hay một nhóm Kitô hữu của Giáo hội Phúc Âm bị những kẻ khủng bố sát hại vào năm 2019 ở Burkina Faso.

Theo bước Ủy ban được thánh Gioan Phaolô II mong muốn

Trong cuộc họp báo, người ta cũng nhấn mạnh rằng công việc nghiên cứu và đào sâu do Ủy ban thực hiện nằm trong sự tiếp nối của cơ quan do Đức Gioan Phaolô II thành lập nhân dịp Năm Thánh 2000 để phân tích và thu thập những câu chuyện của các chứng nhân đức tin của thế kỷ XX, sau đó được trưng bày trong đài tưởng niệm các vị tử đạo mới của thế kỷ XX tại Nhà thờ Thánh Bartôlômêô trên đảo Tiberina, ở Rôma. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II cũng đã cử hành lễ tưởng niệm đại kết để tưởng nhớ các vị tử đạo này vào ngày 7 tháng 5 năm 2000 tại Đấu trường Colisée.

Dấu hiệu hy vọng trong Năm Thánh

Các thành viên của Ủy ban cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của những chứng từ cuộc sống này trong Năm Thánh Hy Vọng này. Đức cha Fabene nói: “Những anh chị em này đã đặt niềm hy vọng của họ không phải vào thực tại của thế giới, nhưng vào trái tim của Thiên Chúa, họ đã hy vọng vào Thiên Chúa và phần thưởng của họ là sự lưu danh muôn thuở”. Đức Ông Gnavi nói thêm rằng “niềm hy vọng là động lực sống của họ trước khi chết”, bởi vì họ mang nó “trong bối cảnh xung đột sắc tộc, lạm dụng quyền lực, sỉ nhục người nghèo” và nơi mà Thần Dữ hiện diện. Cuối cùng, Andrea Riccardi khẳng định: “Niềm hy vọng Kitô giáo không phải là một trạng thái tâm trí hay óc lạc quan, nhưng niềm hy vọng Kitô giáo trưởng thành trong ký ức về lòng trung thành của Thiên Chúa và trưởng thành trong ký ức của những người nữ và người nam đã tin vào một Thiên Chúa trung thành với họ ngay cả trong những hoàn cảnh bất lợi”.

Tý Linh

(theo Isabella H. de Carvalho –Vatican News)