NHỮNG GIỜ PHÚT CUỐI CÙNG CỦA ĐỨC PHANXICÔ VÀ LÒNG BIẾT ƠN KHI TRỞ LẠI QUẢNG TRƯỜNG

Written by xbvn on Tháng Tư 22nd, 2025. Posted in Thế Giới, Tý Linh

Trong số những lời cuối cùng của Đức Phanxicô, có lời “cảm ơn” đến trợ lý chăm sóc sức khỏe cá nhân của ngài, ông Massimiliano Strappetti, vì đã động viên ngài thực hiện chuyến đi cuối cùng trên xe giáo hoàng vào Chúa Nhật sau phép lành Urbi et Orbi. Ngài nghỉ ngơi vào buổi chiều, dùng một bữa tối yên tĩnh, rồi đến rạng sáng thì đột nhiên ngã bệnh và qua đời.

Cảm ơn vì đã đưa tôi trở lại Quảng trường.”

Lời bày tỏ lòng biết ơn này là một trong những lời cuối cùng của Đức Giáo hoàng Phanxicô gửi đến người đã không ngừng chăm sóc ngài trong suốt thời gian ngài lâm bệnh, cũng như trước đó.

Ngài đã nói những lời đó với ông Massimiliano Strappetti, y tá mà theo lời chính Đức Giáo hoàng, đã từng cứu mạng ngài bằng cách gợi ý phẫu thuật đại tràng, và sau đó được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm trợ lý chăm sóc sức khỏe cá nhân của ngài vào năm 2022.

Ông Strappetti đã ở bên cạnh Đức Giáo hoàng trong suốt 38 ngày ngài nằm viện tại Bệnh viện Gemelli ở Rôma, và theo dõi ngài suốt ngày đêm trong suốt thời gian ngài hồi phục tại Nhà Thánh-Marta. Ông đã ở bên Đức Giáo hoàng vào Chúa Nhật Phục Sinh, trong buổi ban phép lành Urbi et Orbi.

Ngày hôm trước, người ta đã cùng nhau đến Vương cung thánh đường Thánh Phêrô để xem xét “lộ trình” mà ngài sẽ đi vào ngày hôm sau khi ngài xuất hiện tại ban-công của Vương cung thánh đường Thánh Phêrô.

Ôm lấy đám đông

Đức cố Giáo hoàng muốn mang đến một bất ngờ cuối cùng đầy ý nghĩa cho 50.000 tín hữu bằng chuyến đi trên xe giáo hoàng vào Chúa Nhật sau buổi ban phép lành trên ban-công của mặt tiền Vương cung thánh đường Thánh Phêrô.

Tuy nhiên, Đức Phanxicô đã do dự một chút và đã hỏi ý kiến ​​của ông Strappetti rằng: “Ông nghĩ tôi có th làm được không?

Khi đến Quảng trường Thánh Phêrô, ngài đã ôm lấy đám đông, đặc biệt là trẻ em, vì đây là chuyến đi đầu tiên của ngài sau khi xuất viện từ bệnh viện Gemelli, cũng như là chuyến đi cuối cùng giữa các tín hữu trong cuộc đời ngài.

Mệt mỏi nhưng hài lòng, sau đó Đức Giáo hoàng đã cảm ơn trợ lý chăm sóc sức khỏe cá nhân của mình và nói rằng: “Cảm ơn vì đã đưa tôi trở lại Quảng trường”.

Những lời chân thành này cho thấy mong muốn sâu sắc của vị Giáo hoàng người Argentina muốn được ở giữa dân Chúa, tận hưởng mối liên hệ nhân văn mà ngài đã biến thành dấu ấn trong triều đại giáo hoàng của mình.

Những giờ cuối cùng

Sau đó, Đức Giáo hoàng đã nghỉ ngơi vào chiều Chúa Nhật và dùng bữa tối trong yên tĩnh.

Khoảng 5g30 sáng, những dấu hiệu đầu tiên của căn bệnh đột ngột xuất hiện, khiến những người theo dõi ngài phải phản ứng ngay lập tức.

Khoảng một giờ sau, sau khi đưa tay ra hiệu tạm biệt ông Strappetti, đang nằm trên giường trong căn hộ tầng hai của mình tại Nhà Thánh-Marta, Đức Giáo hoàng đã rơi vào tình trạng hôn mê.

Theo những người ở bên ngài trong những giây phút cuối đời, ngài không hề đau đớn. Mọi chuyện diễn ra rất nhanh.

Cái chết của ngài diễn ra một cách kín đáo, gần như đột ngột, không gây đau đớn kéo dài hay lo lắng cho công chúng, đối với một vị Giáo hoàng luôn rất kín tiếng về sức khỏe của mình.

Đức Giáo hoàng Phanxicô qua đời vào ngày sau lễ Phục Sinh, khi ngài đã có thể ban phép lành Tòa Thánh cuối cùng cho thành phố và thế giới và một lần nữa ôm lấy các tín hữu.

Đó chính là dân Thiên Chúa mà ngay từ những giây phút đầu tiên sau khi được bầu vào ngày 13 tháng 3 năm 2013, ngài đã hứa sẽ “cùng bước đi”.

Tý Linh

(theo Salvatore Cernuzio, Vatican News)

Tags:

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Năm 2025
H B T N S B C
« Th4    
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31