SẮP KHÁNH THÀNH VIỆN BẤT BẠO ĐỘNG Ở RÔMA
Vài ngày trước khi khai mở Viện Bất bạo động Pax Christi tại Rôma, ĐHY Robert McElroy nói với Vatican News rằng tất cả các hình thức bạo lực đều trái ngược với Tin Mừng và các Kitô hữu phải vượt qua sự mù quáng trước những xung đột đang hoành hành ở một số nơi trên thế giới.
Các nhà đạo đức học Kitô giáo đã phải đương đầu với khái niệm “chiến tranh chính đáng” kể từ khi thánh Augustinô xác định nền tảng đạo đức của nó vào thế kỷ thứ IV. Đức Hồng y Robert McElroy, Giám mục giáo phận San Diego, được tấn phong Hồng y năm 2022, đã nêu rõ rằng lý thuyết chiến tranh chính đáng không tương thích với sứ điệp của Tin Mừng, mặc dù về mặt kỹ thuật nó mang tính “đạo đức”.
Đức Hồng y McElroy nói trong cuộc phỏng vấn với Vatican News: “Trong đời sống của Giáo hội, các lý thuyết chiến tranh chính đáng là yếu tố thứ yếu trong giáo huấn Công giáo; giáo huấn đầu tiên là chúng ta không được tham gia vào chiến tranh. Người ta thường xuyên sử dụng lý thuyết chiến tranh chính đáng và truyền thống củng cố nó để biện minh cho chiến tranh”. Theo Đức Hồng y McElroy, đây là một “vấn đề quan trọng”.
Bạo lực luôn đi ngược lại Tin Mừng
Pax Christi International, phong trào Công giáo vì hòa bình, đã khánh thành Viện Bất bạo động Công giáo mới ở Rôma vào ngày 29 tháng 9, một sự kiện mà Đức Hồng y McElroy sẽ tham dự.
Về sứ mạng của Viện mới, Đức Hồng y người Mỹ giải thích rằng bạo lực là một từ rất tế nhị, bởi vì có nhiều loại bạo lực khác nhau trên thế giới, và tất cả những loại bạo lực này đều “đi ngược lại với con đường của Tin Mừng trong bản chất của chúng”. Ngài cho biết Viện bất bạo động sẽ cố gắng tập trung vào nhiều cuộc xung đột, nội chiến và chiến tranh xuyên biên giới.
Ngài nói: “Điều ngày càng quan trọng, đó là việc Giáo hội là chứng nhân cho việc tìm kiếm các giải pháp thay thế để giải quyết những xung đột này khi chúng bùng nổ. Nhưng xây dựng hòa bình là một công việc rộng lớn hơn nhiều so với việc chấm dứt xung đột.”
Do đó, hòa bình không chỉ đơn giản là không có chiến tranh, nhưng sự vắng mặt của nó là bước đầu tiên, và việc loại bỏ xung đột mang lại sự hài hòa to lớn hơn với các giá trị của Tin Mừng, chú ý đến phẩm giá con người và tình liên đới giữa các dân tộc . Đức Hồng Y đánh giá: “Những chủ đề rộng lớn hơn này là cần thiết trong khuôn khổ xây dựng hòa bình, nhưng chính khi đặt sự bất bạo động tích cực vào trung tâm của thần học Công giáo về chiến tranh và hòa bình” mà chúng ta sẽ đặt nền móng cho nó.
Vượt quá đức tin Công giáo
Đức Hồng y McElroy lưu ý rằng kết quả của bất bạo động là rõ ràng và là đối tượng của việc nghiên cứu kỹ lưỡng, và đồng thời khẳng định rằng nền hòa bình được thiết lập thông qua bất bạo động tích cực thì vững chắc hơn nhiều so với bất cứ điều gì đạt được bằng cách “chiến thắng” một cuộc xung đột.
Thuật ngữ “bất bạo động” vượt xa khuôn khổ của Giáo hội Công giáo và được sáng tạo ra, trong tiếng Anh, bởi Mahatma Gandhi, người đã dịch từ “ahimsa” tiếng Phạn, có từ 5.000 năm (có nghĩa là “không xâu xé”, “không làm tổn hại”, “bất bạo động” và “sức mạnh được giải phóng bằng cách từ chối làm hại”). Ghandi, giống như Martin Luther King, Jr., người không theo đạo Công giáo, là những người tiên phong trong việc thúc đẩy bất bạo động.
Đức Hồng y McElroy cho biết, việc lan rộng bất bạo động trên toàn thế giới là “một cuộc trò chuyện đã diễn ra trong nhiều bối cảnh thể chế và văn hóa khác nhau, vượt xa cả thế giới Công giáo”.
Tuy nhiên, ngài hỏi, “làm thế nào chúng ta có thể thúc đẩy cuộc thảo luận tiến bộ một cách thực tế, để các chuẩn mực quốc tế về bất bạo động có thể hình thành và được trau dồi?”
Một Viện cho thế giới
Viện Bất bạo động Pax Christi của Công giáo bao gồm các đại diện từ khắp nơi trên thế giới, từ các quốc gia bị xung đột tàn phá như Nam Sudan và Palestine, hay những nước được gọi là “cường quốc”, như Hoa Kỳ.
Đề cập đến những trao đổi của ngài với một Hồng y người Nam Sudan, người hàng xóm của ngài trong suốt thời gian diễn ra thượng hội đồng tại Vatican năm ngoái, Đức Hồng y McElroy quay trở lại “cuộc xung đột tàn bạo, với rất nhiều bạo lực” này. Nhưng trong cuộc trò chuyện của họ, “rõ ràng là cách duy nhất để xây dựng hòa bình thực sự và giúp xã hội phục hồi sau hòa bình là tránh thúc đẩy chu kỳ bạo lực. Điều này không thể thực hiện được chỉ bằng việc đưa ra các biện pháp.”
Không thiếu những ví dụ về bạo lực và chiến tranh, Đức Hồng y McElroy nói tiếp và đồng thời lấy làm tiếc về những xung đột nội bộ ở nhiều vùng miền Nam, điều mà người dân ở bán cầu bắc thường cố tình bỏ qua. ngài nói: “Viện bất bạo động, thông qua việc mở rộng phạm vi của nó, sẽ giúp chúng ta không bỏ qua tất cả những vấn đề này”.
Một trong những mục tiêu của viện mới là hiểu chính xác những gì đang xảy ra trên thế giới, để phát triển các phương pháp nhằm đề cập các vấn đề khác nhau. Như Đức Thánh Cha Phanxicô thường khuyên, Giáo hội phải mở rộng sự quan tâm và chăm sóc đến các vùng ngoại vi.
Đức Hồng y McElroy nói: “Đây là sức mạnh của chứng tá, sức mạnh kêu gọi mọi người liên đới và nhờ đó vượt qua bạo lực”. “Mặc dù những nỗ lực như vậy có thể không phải luôn đạt được hòa bình, nhưng chúng phải là trọng tâm và linh hồn của những gì chúng ta làm với tư cách là người Công giáo, với tư cách là con người và là những môn đệ của Chúa Giêsu Kitô.”
Sự thờ ơ của chúng ta phải chấm dứt
Đức Hồng y McElroy kết thúc bằng cách nhắc lại những chân trời mới mà Viện Bất bạo động Công giáo hy vọng đạt được trong khi vẫn bám chặt vào thông điệp Fratelli tutti của Đức Thánh Cha Phanxicô. Ngài kết luận: “Đức Thánh Cha nói với chúng ta rằng chúng ta phải suy nghĩ bằng những lời lẽ mới. Chúng ta có tâm trí thiển cận về các vùng ngoại vi, và chúng ta nghĩ rằng một số khu vực ít quan trọng hơn. Đó là chất độc và điều đó chắc chắn trái ngược với Tin Mừng.”
Tý Linh
(theo Francesca Merlo – Vatican News)
Tags: Giáo-Hội-&-Nhà-Nước, Hòa-bình, Phanxicô-I
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- ĐỨC LÊÔ XIV KHÍCH LỆ GIÁO HỘI HÃY RA ĐI GẶP GỠ NHỮNG GIA ĐÌNH XA CÁCH THIÊN CHÚA
- KINH NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG CHÚA NHẬT LỄ CHÚA LÊN TRỜI
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV TRONG THÁNH LỄ NĂM THÁNH CỦA CÁC GIA ĐÌNH, TRẺ EM, ÔNG BÀ VÀ NGƯỜI CAO TUỔI: TƯƠNG LAI CỦA CÁC DÂN TỘC ĐƯỢC XÂY DỰNG TỪ GIA ĐÌNH
- 100 NĂM KỂ TỪ NGÀY PHONG THÁNH CHO CHA SỞ XỨ ARS, MỘT CHIẾN BINH CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT
- ĐỨC LÊÔ XIV LẦN CHUỖI MÂN CÔI KẾT THÚC THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ
- SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC PHANXICÔ CHO NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI 2025: CHIA SẺ NIỀM HY VỌNG TRONG LÒNG ANH CHỊ EM MỘT CÁCH HIỀN HÒA
- ĐHY YOU HEUNG-SIK NÓI VỚI CÁC LINH MỤC: “ĐỪNG SỢ MÌNH YẾU ĐUỐI”
- ĐỨC THÁNH CHA YÊU CẦU CÁC TÂN LINH MỤC VỀ TÍNH KHẢ TÍN, CHỨ KHÔNG PHẢI SỰ HOÀN HẢO
- ĐỨC LÊÔ XIV: TIN MỪNG VÀ HỌC THUYẾT XÃ HỘI LÀ LA BÀN CHO LỐI SỐNG BẤT BẠO ĐỘNG
- ĐHY PAROLIN: “ĐỦ BOM ĐẠN RỒI Ở GAZA, CHÚNG TÔI MUỐN MỘT LỆNH NGỪNG BẮN Ở UCRAINA”
- Ý NGHĨA CÁC TRANG PHỤC CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
- MỘT NỮ TU, NGUỒN GỐC CỦA TRANG WEB ĐẦU TIÊN CỦA VATICAN
- BÀI GIÁO LÝ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. II. CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU. CÁC DỤ NGÔN. BÀI 7. NGƯỜI SAMARI. TỚI NGANG CHỖ NGƯỜI ẤY, CŨNG THẤY, VÀ CHẠNH LÒNG THƯƠNG (Lc 10, 33b)
- PHẬT TỬ VÀ KITÔ HỮU CAM KẾT DẤN THÂN CHUNG VÌ HÒA BÌNH
- ĐỨC ÔNG RENZO PEGORARO, TÂN CHỦ TỊCH CỦA VIỆN HÀN LÂM GIÁO HOÀNG VỀ SỰ SỐNG
- BƯU ĐIỆN VATICAN, LOẠT TEM ĐẦU TIÊN CỦA ĐỨC LÊÔ XIV CUỐI CÙNG ĐÃ SẴN SÀNG
- MẸ LÀ NỮ TU, CON TRAI LÀ GIÁM MỤC: CÂU CHUYỆN KHÓ TIN CỦA NỮ TU SEBASTIANA
- ĐỨC TGM PAGLIA KẾT THÚC NHIỆM KỲ LÀM CHỦ TỊCH VIỆN HÀN LÂM GIÁO HOÀNG VỀ SỰ SỐNG
- “CHÚNG TÔI RẤT VUI MỪNG KHI RÔMA TỪ NAY LÀ THÀNH PHỐ CỦA NGÀI”
- KINH NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH NĂM C: TIẾP TỤC LÀ KHÍ CỤ CỦA TÌNH YÊU THIÊN CHÚA DÙ BẢN THÂN SỰ YẾU ĐUỐI