SƠ GENEVIÈVE GIỚI THIỆU NGƯỜI LGBTQ+ VỚI ĐỨC THÁNH CHA

Written by xbvn on Tháng Sáu 6th, 2024. Posted in Luân lý, Nhân bản, Thế Giới, Tý Linh

Giống như hầu hết các ngày Thứ Tư hàng tuần, Sơ Geneviève, người đã sống từ 56 năm qua cùng với những người làm việc tại khu chợ phiên Luna Park ở ngoại ô Rôma, đã đến chào Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến ​​chung. Sơ thường giới thiệu với ngài những người sơ đồng hành. Sơ nói: “Cuối cùng, họ đã tìm thấy một Giáo hội đến gặp họ.”

Đức Thánh Cha nói chuyện với Ada, ngồi bên phải Sơ Geneviève.

Đức Thánh Cha Phanxicô kết thúc chuyến vòng quanh quảng trường Vương cung thánh đường Thánh Phêrô sau buổi tiếp kiến ​​chung. Trong khi chào đón các trẻ em bệnh tật, các nhóm linh mục hoặc các cặp vợ chồng mới cưới, ánh mắt của ngài bắt gặp đôi mắt xanh của Nữ tu Geneviève Jeanningros, 81 tuổi, Dòng Tiểu Muội Chúa Giêsu, và gần như là hình ảnh của “Tin Mừng được sống trên trái đất”, nghĩa là, công việc mục vụ được thực hiện từ 56 năm quan bên cạnh cộng đồng LGBT+, giữa những người làm việc tại khu chợ phiên Luna Park ở Ostia Lido, người mà cô chia sẻ cuộc sống hằng ngày, sống trong một đoàn chiếc xe cắm trại cùng với một nữ tu khác.

Sơ ngồi ở hàng ghế đầu. Sơ là người cuối cùng của một “nhóm hỗn hợp”, đặc biệt gồm một vài cặp giáo lý viên, người đồng tính, người chuyển giới và một cô gái trẻ tham gia mục vụ trong tù đối với những người chuyển giới trong nhà tù Rebibbia ở Rôma. Sơ không biết họ, không hỏi họ là ai hay xu hướng tính dục của họ. Điều quan trọng đối với Sơ Geneviève là “đi đến nơi mà Giáo hội gặp khó khăn nhất để đi đến”, như mong muốn của thánh Charles de Foucauld, người mà các nữ tu Tiểu Muội kế thừa đặc sủng.

Trái tim rộng mở trước nhận sự đa dạng của nhân loại

Đức Thánh Cha dừng lại vài phút để nói “Xin chào”, trao một chuỗi tràng hạt cho anh Ada, người mừng sinh nhật của mình hôm nay. Anh nói : “Đó là một món quà từ Đức Giáo hoàng,” ngài bắt tay anh, pha trò và chúc lành. Với Sơ Geneviève, vài lời và một nụ cười thoáng qua. Họ biết rõ về nhau. Sơ đã viết thư cho Đức Thánh Cha vào năm 2013 sau khi ngài được bầu, đề cập đến dì của mình, Sơ Léonie, người đã biến mất năm 1977 trong thời gian chế độ độc tài ở Argentina. Việc trao đổi thư từ không bao giờ dừng lại và Đức Thánh Cha, trong một buổi tiếp kiến ​​​​với các nghệ sĩ đường phố, thậm chí còn chúc sơ sinh nhật vui vẻ. Sơ mỉm cưới nói :  “Ừ, chúng tôi yêu thương nhau”.

Hàng tuần, nữ tu có mặt tại Quảng trường Thánh Phêrô để chào đón Đức Giáo hoàng và giới thiệu ngài với nhiều người.

Nhiều người đã đến trong những năm gần đây: những người du mục, những người Tây Ban Nha du cư, những nghệ sĩ xiếc, những người chuyển giới, những người đồng tính luyến ái, nhiều cặp đôi khác nhau. “Trong những thế giới này, chúng ta thấy đủ loại người đến và trái tim rộng mở, chúng ta đều là con người, chúng ta không thể phán xét hẹp hòi”, Sơ Geneviève nói và đồng thời cũng nhớ lại một cuộc gặp gỡ với gia đình (mẹ, cha, các chị em, bạn bè) của một bác sĩ đồng tính người Mỹ đã chết vì Covid vì công việc “trong chiến hào” trong thời kỳ đại dịch, nhưng lại bị từ chối tổ chức tang lễ tại nhà thờ vì là người đồng tính. Người cha đã từng nói: “Tôi không còn tin vào Giáo hội này nữa”. Thông qua một nữ tu ở Hoa Kỳ, “chúng tôi đã đưa họ đến Rôma và họ chào đón Đức Giáo hoàng, người đã chúc lành cho họ…Và họ rời đi, theo mọi nghĩa của từ này”.

Liên hệ trong thời gian Covid

Đức Thánh Cha và sơ biết nhau nhưng chính trong thời kỳ đại dịch virus Corona, khi mọi người đang trải qua “thảm kịch” không có việc làm, không có gì để ăn và với những hóa đơn nặng nề, sơ đã gõ cửa “Giáo hội bệnh viện dã chiến” này, được rao giảng bởi Đức Jorge Mario Bergoglio. Cùng với cha xứ của giáo xứ Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm Nguyên Tội ở Tor Vaianica, cha Andrea Conocchia, họ đã liên lạc với tuyên úy của Đức Giáo hoàng, là Đức Hồng y Konrad Krajewski, được biết đến với biệt danh “Don Corrado”, để xin ngài giúp đỡ. “Ngài đã đến với một chiếc xe tải chở đầy đồ dùng và đảm bảo với chúng tôi rằng nếu có bất kỳ hóa đơn nào, chúng tôi có thể mang đến cho ngài.” Đây là những gì sơ và cha Andrea đã làm cho những người làm việc tại khu chợ phiên và cho cộng đồng người chuyển giới, khoảng bốn mươi người, nhiều người từ Nam Mỹ.

Sau sự khẩn cấp đầu tiên này, các bác sĩ đã đến Tor Vaianica và Ostia và điều trị cho những bệnh nhân này. Sơ Geneviève nói: “Họ thậm chí còn tiêm vắc-xin cho họ”. Những người phụ nữ muốn cảm ơn Đức Thánh Cha và “chúng tôi tự hỏi họ sẽ được đón nhận như thế nào. Không phải bởi Đức Giáo hoàng – ở đó, tôi tin chắc, nhưng bởi những người khác. Bạn biết đấy, có những thành kiến. Tôi hiểu chúng. Khi tôi còn trẻ, tôi cũng có chúng, nhưng sau đó khi gặp gỡ người ta, bạn sẽ thấy sự nhạy cảm của họ. Chúng tôi khóc và cười với họ.”

Những cuộc gặp gỡ đầu tiên

Chính như thế mà Sơ Geneviève đã đi đến chỗ viết thư trực tiếp cho Đức Thánh Cha. Không có phản hồi, nhưng có các thiệp mời dành cho buổi tiếp kiến. Một ngày thứ Tư nọ, sơ đi cùng Claudia, một trong những người đầu tiên, sau đó là Marcella, và nhiều người khác, “thậm chí một người đã bị giết ngay sau đó”. Đức Thánh Cha đã gặp cô ấy, “họ đã chụp một bức ảnh, tôi mang nó đến cho ngài và ngài đã cầu nguyện cho cô ấy”.

Một mối quan hệ chân thành

Đức Giáo hoàng đã đón tiếp chúng tôi… Tôi không biết diễn tả thế nào,” sơ nhớ lại, nhưng kể từ lúc đó, những tấm thiệp, những bức thư và thậm chí cả những tấm bánh empanadas do người Argentina chuẩn bị – và được Đức Thánh Cha đánh giá cao – đã đổ về. “Họ rất yêu mến ngài vì đây là lần đầu tiên người chuyển giới và người đồng tính được một Giáo hoàng đón tiếp. Họ cảm ơn ngài vì cuối cùng họ đã tìm thấy một Giáo hội đến gặp họ.” Mối quan hệ được thiết lập là chân thành, không có chủ nghĩa cơ hội nhưng được thực hiện bởi lòng nhân ái và lòng biết ơn. Một mối quan hệ thậm chí đã không bị lung lay bởi cuộc tranh cãi gần đây về những cách diễn đạt được cho là Đức Giáo hoàng đã thốt ra trong cuộc gặp gỡ với các giám mục Ý. “Có lẽ lúc đầu có hơi đau một chút, nhưng nhìn lại họ cười và nói ‘trên thực tế, không phải như vậy đâu. Đức Thánh Cha yêu thương những kẻ bé mọn, ngài chắc chắn không từ chối họ.”

Thứ Tư tới, sơ Geneviève Jeanningros sẽ lại có mặt trong buổi tiếp kiến ​​chung, nơi sơ sẽ đồng hành với mười người, bảy người đồng tính. “Họ đến từ Milan và những nơi khác để bày tỏ tình cảm của họ với Đức Thánh Cha.”

Tý Linh

(theo Salvatore Cernuzio – Vatican News)

Tags: , ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Sáu 2024
H B T N S B C
« Th5    
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30