Trong sứ điệp gởi cho các linh mục nhân Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu và cũng là Ngày Thánh hóa linh mục, Đức Lêô XIV đã đưa ra cho các linh mục « một lời mời khẩn cấp: hãy trở thành những người kiến tạo hiệp nhất và hòa bình! ». Để được như thế, ngài mời gọi họ « hãy đổi mới lời thưa ‘xin vâng’ với Thiên Chúa và với dân thánh của Ngài », bằng việc quy hướng về Chúa Kitô, Mục Tử Nhân Lành, để « có thể trở thành bí tích tình yêu của Chúa Giêsu trong thế giới ».

Dưới đây là sứ điệp của Đức Thánh Cha :
Anh em linh mục thân mến!
Vào Ngày Thánh hóa Linh mục, mà chúng ta cử hành nhân dịp lễ trọng Thánh Tâm Chúa Giêsu, tôi ngỏ lời với mỗi người trong anh em với tấm lòng biết ơn và tin tưởng.
Trái Tim Chúa Kitô, bị đâm thâu vì tình yêu, là xác thịt sống động và ban sự sống, chào đón mỗi người chúng ta, biến đổi chúng ta thành hình ảnh của Mục Tử Nhân Lành. Đây là nơi chúng ta hiểu được căn tính thực sự của thừa tác vụ của chúng ta: nhiệt thành vì lòng thương xót của Thiên Chúa, chúng ta là những chứng nhân vui tươi cho tình yêu chữa lành, đồng hành và cứu chuộc của Người.
Vì thế, ngày lễ hôm nay đổi mới trong tâm hồn chúng ta ơn gọi hiến thân hoàn toàn để phục vụ dân thánh của Thiên Chúa. Sứ mạng này bắt đầu bằng việc cầu nguyện và được tiếp tục trong sự kết hiệp với Chúa, Đấng liên tục làm sống lại trong chúng ta ân huệ của Người: ơn gọi linh mục thánh thiện.
Nhớ đến ân sủng này, như thánh Augustinô khẳng định, có nghĩa là bước vào một “đền thánh rộng lớn và sâu thẳm” (cf. Confessions, X, 8. 15), vốn không hài lòng với việc bảo tồn một điều gì đó của quá khứ, nhưng luôn làm mới và hiện tại những gì được ký thác ở đó. Chỉ khi nhớ rằng chúng ta sống và làm sống lại những gì Chúa đã giao phó cho chúng ta, bằng cách yêu cầu chúng ta, đến lượt mình, truyền đạt nó nhân danh Người. Ký ức hiệp nhất trái tim chúng ta trong Trái Tim Chúa Kitô và cuộc đời chúng ta trong cuộc đời của Chúa Kitô, để chúng ta có khả năng mang đến cho dân thánh của Thiên Chúa Lời Chúa và các Bí tích cứu độ, cho một thế giới được hòa giải trong tình yêu. Chỉ nơi Trái Tim Chúa Giêsu mà chúng ta mới tìm thấy nhân tính đích thực của mình là con cái Thiên Chúa và là anh em với nhau. Vì những lý do này, hôm nay tôi muốn gửi đến anh em một lời mời khẩn cấp: hãy trở thành những người kiến tạo hiệp nhất và hòa bình!
Trong một thế giới được đánh dấu bởi những căng thẳng ngày càng tăng, ngay cả trong các gia đình và cộng đồng của Giáo hội, linh mục được kêu gọi thúc đẩy sự hòa giải và tạo ra sự hiệp thông. Trở thành những người kiến tạo hiệp nhất và hòa bình có nghĩa là trở thành những mục tử có khả năng phân định, khôn khéo trong nghệ thuật ghép lại những mảnh đời được ủy thác cho chúng ta, để giúp mọi người tìm thấy ánh sáng Tin Mừng giữa những nỗi băn khoăn của cuộc sống; điều đó có nghĩa là trở thành những người có khả năng đọc hiểu được thực tại, vượt lên trên những cảm xúc tức thời, những nỗi sợ hãi và thị hiếu đương thời; điều đó có nghĩa là đưa ra những đề xuất mục vụ nhằm khơi dậy và tái tạo đức tin bằng cách xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp, những mối dây liên đới, những cộng đồng nơi phong cách huynh đệ tỏa sáng. Trở thành những người kiến tạo hiệp nhất và hòa bình có nghĩa là không áp đặt bản thân, nhưng là phục vụ. Đặc biệt, tình huynh đệ linh mục trở thành một dấu chỉ khả tín về sự hiện diện của Đấng Phục Sinh giữa chúng ta khi nó nêu bật hành trình chung của hàng linh mục chúng ta.
Do đó, tôi mời gọi anh em hôm nay, trước Thánh Tâm Chúa Kitô, hãy đổi mới lời thưa “xin vâng” của anh em với Thiên Chúa và với dân thánh của Ngài. Hãy để cho ân sủng uốn nắn anh em, hãy giữ lấy ngọn lửa của Chúa Thánh Thần đã nhận được khi anh em chịu chức để, khi kết hiệp với Người, anh em có thể trở thành bí tích tình yêu của Chúa Giêsu trong thế giới. Đừng sợ sự mong manh của anh em: quả thế, Chúa không tìm kiếm những linh mục hoàn hảo, nhưng là những trái tim khiêm nhường, sẵn lòng hoán cải và sẵn sàng yêu thương như chính Người đã yêu thương chúng ta.
Anh em linh mục rất thân mến, một lần nữa Đức Thánh Cha Phanxicô đã đề nghị với chúng ta việc sùng kính Thánh Tâm Chúa như một nơi gặp gỡ cá nhân với Chúa (x. Thông điệp Dilexit nos, số 103), do đó, như một nơi mang đến và giải quyết những xung đột nội tâm của chúng ta và những xung đột đang xé nát thế giới đương đại, bởi vì “trong Người, chúng ta có khả năng bước vào tương quan một cách lành mạnh và hạnh phúc, cũng như xây dựng trong thế giới này Vương quốc tình yêu và công lý. Trái tim của chúng ta kết hiệp với Trái Tim Chúa Kitô có khả năng tạo nên phép mầu xã hội này” (ibid., số 28).
Trong Năm Thánh mời gọi chúng ta trở thành những người hành hương hy vọng này, sứ vụ của chúng ta sẽ còn phong nhiêu hơn vì nó bắt nguồn từ việc cầu nguyện, sự tha thứ, sự gần gũi với người nghèo, với các gia đình, với những người trẻ đang tìm kiếm sự thật. Anh em đừng quên: một linh mục thánh thiện làm cho sự thánh thiện được nảy nở xung quanh mình.
Tôi phó thác anh em cho Đức Maria, Nữ vương các Tông đồ và Mẹ các linh mục, và tôi hết lòng chúc lành cho anh em.
Vatican, ngày 27 tháng 6 năm 2025
LÊÔ XIV, Mục tử của các mục tử
————————————
Tý Linh chuyển ngữ
(nguồn : vatican.va)