Đức Lêô XIV được tờ New York Times mô tả là một trong những người thanh lịch nhất năm 2025 trong một bài báo xuất bản vào đầu tháng Bảy.

Một sự trọng vọng vốn không thiếu sự thanh lịch. Đức Lêô XIV được New York Times mô tả là một trong những nhân vật thanh lịch nhất năm 2025 trong một bài báo xuất bản vào đầu tháng Bảy. Và điều này là do… lễ phục phụng vụ của ngài!
Trang phục của một Giáo hoàng hiếm khi xuất hiện trên trang nhất của một tạp chí báo chí. Bằng chứng là những gì trang phục này tiết lộ không hề tầm thường. Lễ phục phụng vụ không phải là biểu tượng của sự giàu có, nhưng thể hiện một chức năng. Khi xuất hiện trên ban công Vương cung thánh đường Thánh Phêrô vào thời điểm được bầu chọn, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã mặc một chiếc áo chùng trắng, tượng trưng cho Chúa Kitô, và một chiếc áo choàng ngắn màu đỏ, biểu tượng của sự tử đạo và hy sinh, kèm theo một chiếc dây stola màu đỏ tía thêu vàng, những sợi chỉ vàng tượng trưng cho vinh quang của Thiên Chúa và vương quyền tinh thần của Đức Giáo hoàng.
Một vẻ đẹp để phục vụ đức tin
Nếu trang phục phản ánh qua vẻ đẹp của nó, thì trang phục phụng vụ trước hết truyền tải ngôn ngữ hình ảnh của Giáo hội, dấu hiệu hữu hình của một thực tại vô hình. Ví dụ, những buổi cử hành bí tích đều có trang phục thích hợp. Trang phục của Đức Giáo hoàng Lêo XIV không phải là sự thể hiện sự lòe loẹt hời hợt, nhưng trái lại phản ánh tính biểu tượng của quyền bính của Thánh Phêrô. Khi nhận được vinh dự ở cấp bậc như vậy, chính vẻ đẹp của Giáo hội mà Đức Giáo hoàng biểu lộ.
Tý Linh
(theo Florian Dunoguiez, Aleteia)