THẦN HỌC GIA HANS KÜNG QUA ĐỜI
Cha Hans Küng, thần học gia người Thụy Sĩ, đã qua đời hôm thứ Ba ngày 6/4/2021, ở tuổi 93, tại nhà của ngài ở Tübingen (Đức). Ngài đã từng bị Vatican cấm giảng dạy vào năm 1979. Là bạn của Đức Hồng y J. Ratzinger, nhưng rồi trở thành đối thủ quyết liệt của Đức Bênêđíctô XVI.
“Với cái chết của Hans Küng, đại học Tübingen đã mất đi một nhà nghiên cứu đầy năng suất, một nhà bác học hết sức sáng tạo và là một thần học gia xuất sắc”, giáo sư Bernd Engler, hiệu trưởng trường đại học Tübingen, tuyên bố. Cha là người thường lên tiếng yêu cầu cải cách các cơ cấu trong Giáo hội, và thường được mệnh danh là “đứa con ương ngạnh của thần học đương đại”.
Sinh năm 1928 tại bang Lucerne (Thụy Sĩ), ngài đã nghiên cứu tại Đại học Grégorien ở Rôma và lấy bằng tiến sĩ thần học ở Học viện Công giáo Paris. Được phong chức linh mục năm 1954, cha bắt đầu giảng dạy tại đại học Tübingen. Cha cũng là chuyên viên trong suốt công đồng Vatican II như Đức Bênêđíctô XVI. Chính ngài đã cho mời Đức Bênêđíctô XVI đến đại học này từ năm 1966. Không cùng làn sóng, hai nhà thần học này sẽ đối đầu nhau trong suốt nhiều năm. Cha Hans Küng đã bị Bộ Giáo lý Đức tin cấm giảng dạy trong các phân khoa Công giáo vào năm 1979. Cha từng nhiều lần phê phán Đức Gioan Phaolô II, coi triều đại giáo hoàng của ngài “như là một niềm hy vọng thất vọng lớn và, cuối cùng, như một thảm họa”. Khi được bầu làm giáo hoàng, Đức Bênêđíctô XVI đã từng mời cha đến Castel Gandolfo, dù quan điểm vẫn bất khả dung hòa. Cha Küng luôn ủng hộ hôn nhân của các linh mục, phong chức cho phụ nữ, ngừa thai và thần học giải phóng. Ông cũng không chấp nhận ơn vô ngộ của Đức Giáo hoàng.
Là một nhà trí thức lớn, Cha là một chuyên viên về Karl Barth và Tin Lành cũng như là một người mê âm nhạc. Ngài đã có nhiều sách bán chạy nhất như « Être chrétien » (1978), « Dieu existe-t-il? » (1981) hay « Peut-on encore sauver l’Eglise ? » (2012). Với năm mươi cuốn sách được dịch ra hai mươi thứ tiếng, ngài đã vượt qua biên cương Công giáo. Vào năm 2013, khi nghe tin Đức Phanxicô được bầu làm giáo hoàng, cha đã hoan nghênh và cũng từng trao đổi một vài thư từ với Đức Phanxicô.
Tý Linh
(theo nhật báo La Croix)
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- ALASDAIR MACINTYRE, NHÀ TƯ TƯỞNG PHÊ BÌNH PHONG TRÀO KHAI SÁNG
- TĨNH TÂM THƯỜNG NIÊN XUÂN BÍCH 2025 : NEMO DAT QUOD NON HABET !
- DIỄN VĂN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV GỬI CÁC BỀ TRÊN VÀ CÁC VIÊN CHỨC CỦA PHỦ QUỐC VỤ KHANH
- CUỘC ĐIỆN ĐÀM GIỮA ĐỨC LÊÔ XIV VÀ VLADIMIR PUTIN
- BÀI GIÁO LÝ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. II. CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU. CÁC DỤ NGÔN. BÀI 8. NHỮNG NGƯỜI THỢ TRONG VƯỜN NHO. “VÀ ÔNG BẢO HỌ: ‘CẢ CÁC ANH NỮA, HÃY ĐI VÀO VƯỜN NHO CỦA TÔI’” (Mt 20, 4)
- “ĐỨC LÊO KHÔNG ĐƯỢC CHỌN ĐỂ KHÔI PHỤC SỰ HIỆP NHẤT MÀ NGƯỜI TA CHO LÀ ĐÃ BỊ ĐỨC PHANXICÔ PHÁ VỠ”
- CHÚA BIẾT ĐIỀU GÌ LÀ TỐT NHẤT CHO CHÚNG TA
- BẢY THÁCH THỨC MÀ ĐỨC LÊÔ XIV ĐẶT RA CHO CÁC CẶP VỢ CHỒNG
- MAURICE BLONDEL, MỘT TRIẾT GIA NGƯỜI PHÁP TRÊN CON ĐƯỜNG HƯỚNG ĐẾN VIỆC PHONG THÁNH
- SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC LÊÔ XIV GỬI CÁC THAM DỰ VIÊN HỘI THẢO ‘LOAN BÁO TIN MỪNG VỚI CÁC GIA ĐÌNH NGÀY NAY VÀ TƯƠNG LAI: NHỮNG THÁCH ĐỐ VỀ GIÁO HỘI HỌC VÀ MỤC VỤ”, DO BỘ GIÁO DÂN, GIA ĐÌNH VÀ SỰ SỐNG TỔ CHỨC
- ĐỨC LÊÔ XIV KHÍCH LỆ GIÁO HỘI HÃY RA ĐI GẶP GỠ NHỮNG GIA ĐÌNH XA CÁCH THIÊN CHÚA
- KINH NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG CHÚA NHẬT LỄ CHÚA LÊN TRỜI
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV TRONG THÁNH LỄ NĂM THÁNH CỦA CÁC GIA ĐÌNH, TRẺ EM, ÔNG BÀ VÀ NGƯỜI CAO TUỔI: TƯƠNG LAI CỦA CÁC DÂN TỘC ĐƯỢC XÂY DỰNG TỪ GIA ĐÌNH
- 100 NĂM KỂ TỪ NGÀY PHONG THÁNH CHO CHA SỞ XỨ ARS, MỘT CHIẾN BINH CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT
- ĐỨC LÊÔ XIV LẦN CHUỖI MÂN CÔI KẾT THÚC THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ
- SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC PHANXICÔ CHO NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI 2025: CHIA SẺ NIỀM HY VỌNG TRONG LÒNG ANH CHỊ EM MỘT CÁCH HIỀN HÒA
- ĐHY YOU HEUNG-SIK NÓI VỚI CÁC LINH MỤC: “ĐỪNG SỢ MÌNH YẾU ĐUỐI”
- ĐỨC THÁNH CHA YÊU CẦU CÁC TÂN LINH MỤC VỀ TÍNH KHẢ TÍN, CHỨ KHÔNG PHẢI SỰ HOÀN HẢO
- ĐỨC LÊÔ XIV: TIN MỪNG VÀ HỌC THUYẾT XÃ HỘI LÀ LA BÀN CHO LỐI SỐNG BẤT BẠO ĐỘNG
- ĐHY PAROLIN: “ĐỦ BOM ĐẠN RỒI Ở GAZA, CHÚNG TÔI MUỐN MỘT LỆNH NGỪNG BẮN Ở UCRAINA”