Dưới cơn mưa rả rích do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tràn về, đúng 9 giờ sáng ngày 20 tháng 11 năm 2025, Đại Chủng viện Xuân Bích – Huế hân hoan cử hành Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Dâng Mình trong Đền Thánh. Đây là lễ bổn mạng của Hội Linh mục Xuân Bích cũng như của Đại Chủng viện Huế.

Trước khi bước vào Thánh lễ, trong nghi thức tưởng nhớ các ân sư, cộng đoàn phụng vụ cùng lắng đọng tâm hồn để tri ân công đức bao bậc tiền nhân và những thế hệ cựu sinh viên Xuân Bích đã được Chúa gọi về. Đặc biệt, gia đình Xuân Bích thành kính tưởng nhớ Cha tổ Olier, đấng sáng lập Hội Linh mục Xuân Bích; Cha tổ Palia Đoán, người thiết lập Chủng viện Xuân Bích tại Liễu Giai, Hà Nội; cùng quý Cha đã âm thầm gieo hạt giống ơn gọi và góp phần đào luyện hàng linh mục cho Giáo hội Việt Nam. Nguyện xin Thiên Chúa rộng ban phần thưởng Nước Trời cho các ngài, và xin các ngài chuyển cầu cho từng lớp hậu bối trên hành trình bước theo Ánh Sáng Chân Lý vĩnh hằng.
Đức Tổng Giám mục Giuse Đặng Đức Ngân – chủ tế Thánh lễ. Đồng tế với ngài có Đức Cha Alôisiô – Giám mục Giáo phận Kon Tum, Đức Cha Phaolô – Giám mục Phụ tá Giáo phận Hưng Hóa, quý Cha Tổng đại diện, quý Cha đại diện Giám mục, quý Cha Giám đốc Đại Chủng viện, quý Cha cao niên, quý Cha bề trên các hội dòng, quý Cha giáo và đông đảo quý Cha cựu sinh viên Xuân Bích. Hiệp dâng Thánh lễ còn có quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà ân thân nhân và gần 200 chủng sinh của 4 giáo phận cùng với hội Thừa sai Việt Nam
Trong phần dẫn nhập Thánh lễ, Đức Tổng Giuse mời gọi cộng đoàn tưởng nhớ các bậc tiền nhân, các Giám mục, linh mục đã miệt mài vun đắp và xây dựng những giá trị thiêng liêng, không ngừng loan báo Tin Mừng tình yêu qua công cuộc huấn giáo của Hội Thánh, góp phần đào tạo hàng linh mục cho một số giáo phận tại Việt Nam. Ngài cho biết thêm, từ thế kỷ VI, Giáo hội Đông Phương đã mừng lễ Mẹ Dâng Mình rất trọng thể. Với Giáo hội Công giáo Rôma, lễ này bắt đầu lan tỏa và phổ biến từ thế kỷ XIV. Mừng lễ hôm nay, Đức Tổng mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm lời đáp trả của Đức Trinh Nữ Maria trước tiếng gọi của Thiên Chúa. Cả cuộc đời của Mẹ là một đời sống hiến dâng trọn vẹn, liên lỉ và đầy tín thác. Trong tinh thần ấy, mỗi người được mời gọi noi gương Mẹ, biết dâng hiến đời mình cho Thiên Chúa, trung tín với những giá trị Người khơi dậy nơi tâm hồn, để hiệp thông, sẻ chia và phục vụ tha nhân. Trong tâm tình đó, đông đảo quý linh mục từng được đào tạo tại nơi đây cũng đã quy tụ về để cầu nguyện, hiệp thông và dâng lên Chúa cùng Hội Thánh những tâm tình tri ân sâu thẳm. Đức Tổng chúc mừng Chủng viện Xuân Bích trong ngày lễ bổn mạng. Ước mong mỗi người tiếp tục chu toàn sứ vụ Chúa trao, góp phần lan tỏa tình thương, niềm vui, sự hiệp nhất, tín nhiệm và tình yêu thương đến với mọi người.

Trong bài giảng lễ, Đức Cha Alôisiô – Giám mục Giáo phận Kon Tum, nhấn mạnh rằng việc dâng mình cho Chúa phải là một hành trình liên lỉ và trọn vẹn. Như Đức Maria đã hiến dâng đời mình cho Thiên Chúa, chúng ta cũng được mời gọi bước theo cùng một con đường dâng hiến. Ngài lưu ý rằng việc hiến dâng ấy chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng chính những ai tự nguyện dâng mình cho Người lại được biến đổi và hưởng nhiều ân phúc. Dâng mình cho Chúa là để Người hiện diện trong cuộc đời ta; và khi có Chúa, chắc chắn chúng ta sẽ tìm thấy niềm vui và hạnh phúc đích thực.
Theo Đức Cha, các ngôn sứ trong Kinh Thánh từng mời gọi dân Chúa, cách riêng là các thiếu nữ Xion, hãy vui mừng vì Thiên Chúa ngự đến và ở cùng dân Người. Hình ảnh thiếu nữ Xion ấy có thể được áp dụng nơi Đức Maria, bởi suốt đời Mẹ luôn vui tươi đón nhận thánh ý Thiên Chúa: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời sứ thần truyền” (x. Lc 1, 38). Nhờ lời Fiat ấy, Mẹ đã cưu mang Ngôi Lời Thiên Chúa trong cung lòng mình. Có Chúa ở cùng, tâm hồn Mẹ bừng lên niềm hoan hỷ và cất tiếng ngợi ca: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng, vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi” (x. Lc 1, 46–47). Với Mẹ, có Chúa là có nguồn vui đích thực, và sự hiện diện của Người không chỉ đem lại niềm vui nhưng còn mang đến hạnh phúc trọn vẹn.
Đức Cha tiếp tục dẫn dắt, một người phụ nữ trong bài Tin Mừng hôm nay đã ca tụng Đức Maria vì Mẹ được diễm phúc cưu mang và sinh hạ Đức Giêsu – vị Thầy cao trọng khiến bao người kính phục. Quả thật, được cưu mang Ngôi Lời Nhập Thể và trở nên Mẹ Người về mặt thể lý là một đặc ân cao quý khôn sánh. Tuy nhiên, Chúa Giêsu còn mở ra một chiều kích sâu xa hơn khi nói: “Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ Lời Thiên Chúa”. Đây chính là lời tán dương gián tiếp dành cho Đức Maria, bởi không ai lắng nghe và thực thi Lời Chúa cách trọn vẹn cho bằng Mẹ, như một thánh giáo phụ đã xác quyết: trước khi cưu mang Ngôi Lời trong cung lòng, Đức Maria đã cưu mang Lời trong chính tâm hồn mình. Qua lời đáp dành cho người phụ nữ trong đoạn Tin Mừng, Chúa Giêsu mở ra cho chúng ta con đường bước vào hạnh phúc khi biết mở rộng tâm hồn đón nhận Lời Chúa và đem ra thực hành trong đời sống hằng ngày. Đó cũng là lời mời gọi mỗi người dâng hiến chính mình cho Thiên Chúa như Đức Maria, để Người làm chủ cuộc đời, ở lại với ta và ban tặng niềm vui cũng như hạnh phúc đích thực.

Đức Cha khẳng định, khi biết noi gương Đức Mẹ sống cho Chúa, quảng đại mở lòng đón nhận thánh ý của Người, các chủng sinh chắc chắn sẽ cảm nếm được niềm vui và bình an trên hành trình tìm hiểu ơn gọi và tiến tới thiên chức linh mục. Có Chúa là có niềm vui! Ngay giữa hoàn cảnh lụt lội, dù vất vả và mệt mỏi, các thầy vẫn giữ được niềm vui, bởi vì các thầy biết rằng đây là ngôi nhà của mình. Và chắc chắn các thầy phải có được niềm vui của Chúa để có thể chấp nhận những vất vả, hy sinh, không phải chỉ một lần “con nước” ghé thăm mà đến tận ba lần. Phải có Chúa thì các thầy mới có được niềm vui như thế!
Đức Cha nói tiếp, Đại Chủng viện là nơi đào tạo linh mục, vì thế thật phù hợp khi có Đức Mẹ cùng đồng hành. Bởi lẽ hơn ai hết, Đức Mẹ là nhà đào tạo giàu kinh nghiệm đã nuôi nấng và dạy dỗ Chúa Giêsu. Các chủng sinh là các linh mục tương lai, là đàn em của Chúa Giêsu, cũng cần có Mẹ dạy bảo. Tháng năm ở Đại Chủng viện là thời gian trau dồi kiến thức về triết học thần học, cần có Đức Bà là “tòa Đấng Khôn Ngoan” giúp đỡ. Những khi bối rối lo âu, con cái chạy đến với Mẹ là Đấng “chỉ bảo đàng lành”. Đức Mẹ còn là Đấng “an ủi kẻ âu lo” và nếu Đức Mẹ “phù hộ các giáo hữu” thì chắc chắn Mẹ cũng phù hộ cho các chủng sinh là đàn em của Đức Kitô.
Kết thúc bài giảng, Đức Cha mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho các anh chị em tu sĩ, bởi biến cố Đức Mẹ dâng mình được xem như khởi điểm dẫn đưa đến đời sống khiết tịnh theo tinh thần Kitô giáo. Quả thật, Đức Maria là mẫu gương sáng ngời cho tất cả chúng ta, cách riêng đối với các tu sĩ và chủng sinh trong hành trình tận hiến. Noi gương Đức Mẹ, khi lặp lại lời tuyên hứa, mỗi người chúng ta cũng biết dâng mình cho Chúa vậy.
Thánh lễ tiếp tục với nghi thức lặp lại lời hứa giáo sĩ, tuyên xưng niềm xác tín: “Chúa là gia nghiệp đời con”. Đức Tổng chủ tế cùng các Giám mục, linh mục đồng tế lần lượt tiến lên quỳ trước cung thánh, sốt sắng lặp lại lời tuyên hứa, bày tỏ quyết tâm chọn Chúa làm phần gia nghiệp duy nhất của đời mình: “Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng, là chén phúc lộc dành cho con; số mạng con chính Ngài nắm giữ” (Tv 15,5).

Trước khi kết thúc Thánh lễ, Cha Giám đốc Chủng viện Huế thay mặt cho Hội Linh Mục Xuân Bích và gia đình Đại Chủng Viện chia sẻ tâm tình và gửi lời cám ơn đến quý Đức Cha, quý Cha và toàn thể mọi người.
Thánh lễ kết thúc với phép lành trọng thể và bài hát kết lễ Kính Chào Nữ Vương quen thuộc được vang lên. Sau Thánh lễ, cộng đoàn ghi hình lưu niệm ngay trong nhà nguyện và bữa ăn huynh đệ ấm cúng như kéo dài niềm vui của lễ bổn mạng năm nay.
Thực hiện: Giuse Tường Phụng
Ảnh: Phêrô Thành Sỹ
Simon Công Danh