THÁNH LỄ VỚI NGOẠI GIAO ĐOÀN: “CẦU MONG ĐỨC THÁNH CHA SỚM BÌNH PHỤC VÀ TRỞ LẠI VỚI CHÚNG TA”

Written by xbvn on Tháng Ba 14th, 2025. Posted in Tâm linh, Thế Giới, Tý Linh

Các thành viên của ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh đã cầu nguyện vào Thứ Sáu, ngày 14 tháng Ba, tại Nhà nguyện Pauline của DinhTông Tòa để cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Phanxicô, người đã phải nhập viện một tháng do bệnh viêm phổi hai bên. Trong Thánh lễ do Quốc vụ khanh Tòa Thánh cử hành, ĐHY Parolin kêu gọi hãy mở rộng tâm hồn cho Lời Chúa.

Dưới những bức bích họa thời Phục hưng đầy màu sắc dọc theo Nhà nguyện Pauline, 184 đại sứ và nhà ngoại giao tại Tòa Thánh đã đồng thanh cầu nguyện cho sự hồi phục của Đức Phanxicô vào sáng ngày 14 tháng Ba. Đức Hồng y Pietro Parolin tuyên bố: “Sáng nay chúng ta quy tụ cầu nguyện cho sức khỏe của Đức Thánh Cha, để ngài có thể bình phục và sớm trở lại giữa chúng ta”. Cử hành Thánh lễ, ngài đã nhắc lại trong bài giảng của mình một ngày trước lễ kỷ niệm 12 năm triều đại giáo hoàng của Đức Phanxicô. Trong bối cảnh này, “lời cầu nguyện của chúng ta càng trở nên mãnh liệt và sống động hơn”. Sau đó ĐHY tự hỏi: “Lời cầu nguyện này chủ yếu hệ tại điều gì?” Vấn đề không phải là bày tỏ những lời cầu xin với Chúa, “vì Thiên Chúa biết chúng ta cần gì”, nhưng là dâng lên Ngài tấm lòng của chúng ta “mở rộng và chú ý đến lời Ngài”. Lắng nghe Lời Chúa “là chìa khóa mở trái tim của Chúa”.

Dựa trên Tin Mừng trong ngày theo Thánh Matthêu (Mt 5, 20-26), Đức Hồng y Parolin kêu gọi tìm kiếm “ý muốn của Thiên Chúa trên hết trong mối quan hệ của chúng ta với người khác, trong mối quan hệ của chúng ta với những người xung quanh”. Những mối quan hệ phải dựa trên lòng bác ái và tình yêu, là những dấu hiệu của “tình yêu của chúng ta đối với Thiên Chúa”.

Trước các các nhà ngoại giao, ĐHY nhắc lại rằng các cuộc chiến tranh nổ ra trên thế giới không “sinh ra trên chiến trường” nhưng trong trái tim con người với “những cảm giác căm ghét, thù địch mà chúng ta mang trong mình đối với người khác”. Để tìm kiếm hòa bình, ĐHY mời gọi chúng ta “giải trừ vũ khí ngôn ngữ”, bởi vì chính khi “chúng ta nghe và thốt ra những lời khinh thường, ác cảm và thù ghét người khác” thì chiến tranh bắt đầu.

Thay thế logic đối đầu bằng lòng khoan dung

Ngài tiếp tục bằng cách nhắc lại tầm quan trọng của sự tha thứ trong mối quan hệ với người khác: “Nói “xin lỗi” là chưa đủ, nhưng đúng hơn nó hệ tại một điều gì đó triệt để, một sự thay đổi thái độ gạt bỏ mọi chiến lược đối đầu để cố gắng đón nhận những cảm xúc tốt đẹp.” Và điều này bao gồm cả những người chống lại chúng ta, “những người mà chúng ta coi là kẻ thù của mình”. “Mỗi khi Chúa yêu cầu chúng ta một điều gì đó, Người không yêu cầu chúng ta một điều gì đó không thể thực hiện được, nhưng chính Người là Đấng ban cho chúng ta phương tiện để thực hiện Lời Ngài”, Đức Hồng Y nhấn mạnh và đồng thời nhắc lại lời kêu gọi mở rộng tâm hồn để đón nhận Thiên Chúa.

Trong viễn cảnh này, Đức Hồng y kết luận, “lời cầu nguyện cho sức khỏe của Đức Thánh Cha có được động lực mới để trỗi dậy với niềm tin tưởng”. Vào cuối buổi lễ, Đức Hồng y đã cảm ơn ngoại giao đoàn vì sáng kiến ​​cầu nguyện của họ: “Chúng ta đã cầu nguyện cho Đức Thánh Cha: chúng ta cũng hãy tiếp tục cầu nguyện với tư cách cá nhân”.

Tý Linh

(theo Alexandra Sirgant – Vatican News)

Tags: , ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Ba 2025
H B T N S B C
« Th2    
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31