THIÊN CHÚA BAN CHO CÁC GIA ĐÌNH MẪU MỰC HOÀN HẢO, LÀ THÁNH GIA THẤT

Trong bài phát biểu với các tham dự viên Cuộc Gặp gỡ Năm Thánh do Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latinh và Caribe (CELAM) tổ chức về tương lai của gia đình, Đức Lêô XIV mời gọi các gia đình noi gương Thánh Gia, ‘mẫu mực hoàn hảo’ mà Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta, và kêu gọi họ tái khám phá đức tin của ông bà cha mẹ, một đức tin mà qua Chúa Giêsu, mang lại niềm vui thực sự.

Thiên Chúa đã ban tặng Thánh Gia như một mẫu mực hoàn hảo để giúp đỡ các gia đình khó khăn, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV gợi ý trong bài phát biểu hôm thứ Sáu tại Vatican với các tham dự viên Cuộc Gặp gỡ Năm Thánh do Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latinh và Caribe (CELAM) tổ chức về tương lai của gia đình.

Nhắc lại rằng cuộc gặp gỡ đang thảo luận về tương lai của gia đình trong bối cảnh Năm Thánh Hy vọng, Đức Thánh Cha tập trung bài phát biểu của mình vào ba từ: năm thánh, niềm hy vọng và gia đình.

Đức tin của cha mẹ và ông bà chúng ta

Đức Thánh Cha nhắc lại rằng Năm Thánh, trong Cựu Ước, gợi lên “một cuộc trở về”, và tương tự như vậy, ngày nay, chúng ta phải hiểu “sự trở về” này như một lời mời gọi quay trở lại với Thiên Chúa, với Chúa Giêsu, trung tâm của đời sống chúng ta.

Tiếp đến, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng “Năm Thánh Hy Vọng mời gọi chúng ta rời bỏ những vùng ngoại vi này và trở về với cội nguồn của mình : với đức tin mà chúng ta đã nhận được từ cha mẹ chúng ta, với lời cầu nguyện kiên trì của bà ngoại chúng ta khi lần chuỗi Mân côi, với cuộc sống đơn giản, khiêm tốn và trung thực của họ mà, giống như men, đã duy trì rất nhiều gia đình và cộng đồng”.

Chúng ta tìm thấy niềm vui đích thực trong Chúa Giêsu

Đức Giáo Hoàng tái khẳng định, nơi họ, chúng ta đã học được rằng Chúa Giêsu là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống.

Ngài nhấn mạnh: “Trong Người, chúng ta tìm thấy niềm vui thực sự của mình: niềm hân hoan khi biết rằng chúng ta đang ở nhà, ở nơi mà chúng ta phải ở”.

Nhắc lại rằng Năm Thánh Hy Vọng là một cuộc hành trình hướng tới cuộc gặp gỡ với Sự Thật đó, là chính Thiên Chúa, Đức Thánh Cha cảnh báo chống lại khuynh hướng của chúng ta là “rơi vào nguy cơ xây dựng cuộc sống của chúng ta dựa trên những an toàn nhân loại và những kỳ vọng trần thế”.

Ngài cũng thừa nhận những thách thức thực sự mà các gia đình ngày nay phải đối mặt, bao gồm nghèo đói, di cư và bạo lực, đồng thời kêu gọi cả Giáo hội và các tổ chức công cộng hỗ trợ và bảo vệ cuộc sống gia đình.

Giống như Ngài đã làm với Thánh Giuse…

Trong bối cảnh này, Đức Thánh Cha tiếp tục gọi gia đình vừa là một món quà vừa là một nhiệm vụ.

Ngài nói: “Nơi mỗi đứa con, mỗi người chồng hay người vợ, Thiên Chúa giao phó cho chúng ta Con của Ngài, Mẹ của Ngài, giống như Ngài đã làm với Thánh Giuse,” đồng thời lưu ý rằng Ngài làm như vậy “để cùng với các ngài, chúng ta có thể trở thành nền tảng, men và chứng nhân cho tình yêu của Thiên Chúa giữa nhân loại”.

Với tâm tình này, Đức Lêô nhớ lại những lời của Thánh Giáo hoàng Phaolô VI tại Nazareth, kêu gọi mọi tín hữu noi gương Thánh Gia, “đồng hành và nâng đỡ nhau trong thinh lặng, làm việc và cầu nguyện, để Thiên Chúa có thể hoàn thành nơi mỗi người kế hoạch yêu thương mà Ngài đã chuẩn bị cho họ”.

Đức Thánh Cha lưu ý, “đây là tình yêu trở nên xác thịt trong mọi sự sống được sinh ra trong đức tin qua bí tích Rửa tội và được xức dầu ‘để công bố năm hồng ân này’ cho tất cả mọi người.”

Thánh Gia, mẫu mực hoàn hảo Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta

Cuối cùng, Đức Thánh Cha Lêô XIV kết luận bằng cách phó thác ý định của các tham dự viên cho sự chuyển cầu của Thánh Gia, “mẫu mực hoàn hảo mà Thiên Chúa ban tặng như một sự đáp trả cho tiếng kêu cứu tuyệt vọng của các gia đình”.

Ngài nhấn mạnh: “Bằng cách bắt chước Thánh Gia, gia đình của chúng ta sẽ trở thành những ngọn đuốc sống của ánh sáng Thiên Chúa”.

Tý Linh

(theo Deborah Castellano Lubov, Vatican News)