TƯỢNG ĐỨC TRINH NỮ HY VỌNG, TỪ CILENTO ĐẾN VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG THÁNH PHÊRÔ

Đến từ giáo xứ San Marco di Castellabate, thuộc tỉnh Salerno (miền nam nước Ý), bức tượng gỗ này đã được đặt gần bàn thờ Tuyên Xưng trong Vương cung thánh đường Thánh Phêrô. Bức tượng sẽ được đặt ở đó trong suốt những ngày lễ Giáng Sinh cho đến Lễ Hiển Linh.

Năm Thánh Hy Vọng kết thúc dưới cái nhìn của Đức Maria. Thật vậy, tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô, tất cả các cử hành Giáng Sinh sẽ diễn ra trước sự hiện diện của bức tượng gỗ Đức Mẹ Hy Vọng, được tôn kính tại giáo xứ Thánh-Marcô-Thánh-Sử ở San Marco di Castellabate, thuộc tỉnh Salerno (miền nam nước Ý). Bức tượng, sẽ được vận chuyển đến Vatican vào thứ Hai, ngày 22/12, sẽ được đặt cạnh bàn thờ Tuyên Xưng và sẽ được trả lại giáo xứ sau ngày 6/1, Lễ Hiển Linh.

Bức tượng Đức Mẹ này, được miêu tả đang bế Chúa Hài đồng, tay phải cầm một chiếc mỏ neo mạ vàng cắm chắc xuống đất. Bức tượng được xưởng Stuflesser chế tác năm 1954 để kỷ niệm Năm Thánh Đức Mẹ do Đức Giáo hoàng Piô XII tuyên bố.

Một bức tượng Đức Mẹ được du khách yêu mến

Bức tượng cao 1,45 mét này khơi dậy lòng sùng kính sâu sắc. Bức tượng được người dân địa phương yêu mến, cũng như du khách đổ về San Marco, một ngôi làng nhỏ ở Castellabate với khoảng 1.300 cư dân, vào mùa hè. Lễ Đức Mẹ Hy Vọng diễn ra vào Chúa Nhật cuối cùng của tháng Tám và là lễ duy nhất dành riêng cho Đức Mẹ Hy Vọng trong Giáo phận Vallo della Lucania. Trong tam nhật kính Đức Mẹ, trước tiên bức tranh Đức Mẹ, được vẽ trên một bức vải thế kỷ XIX, nguồn cảm hứng cho việc tạo ra bức tượng vào những năm 1950, được rước đi, tiếp theo là chính bức tượng đến cảng, nơi lời cầu nguyện phó thác cho Đức Mẹ của các ngư dân địa phương được đọc.

Từ trung tâm vùng ngoại vi

Đức Mẹ Hy Vọng đến từ vùng ngoại vi, từ khu vực giữa Vườn Quốc gia Cilento và Vallo del Diano. Đây là khu vực bị suy giảm dân số, nơi ngay cả các dịch vụ thiết yếu cũng không phải lúc nào cũng được đảm bảo. Một năm trước, cha Pasquale Gargione, khi đó là linh mục quản xứ Thánh-Marcô-Thánh-Sử, đã đề xuất việc đưa Đức Mẹ đến Vatican để làm nổi bật thực trạng của nhiều cộng đồng ở những vùng hẻo lánh, nơi sự cô đơn ngự trị, nơi dân số già hóa và bất bình đẳng ngày càng gia tăng. Đức Mẹ gánh vác gánh nặng khó khăn này, nhưng Mẹ cũng trở thành biểu tượng của niềm hy vọng cho những “người con bé nhỏ” tìm thấy sự an ủi và tình yêu thương trong sự che chở từ mẫu của Mẹ.

Tý Linh

(theo Benedetta Capelli – Vatican News)