VÀO THÁNG 5, ĐỨC PHANXICÔ XIN CẦU NGUYỆN CHO VIỆC ĐÀO TẠO NHỮNG NGƯỜI SỐNG ĐỜI THÁNH HIẾN
Nhân dịp tháng Năm, Đức Phanxicô phó thác việc đào tạo các nam nữ tu sĩ và các chủng sinh cho lời cầu nguyện của Giáo hội. Giống như “một viên kim cương thô” cần được mài giũa, mọi ơn gọi đều phải được thử thách và đào tạo để tiếp xúc trực tiếp với thế giới bên ngoài.
“Mỗi ơn gọi là một ‘viên kim cương thô’ cần được mài giũa, được gia công cẩn thận trên tất cả các mặt của nó”, Đức Phanxicô giải thích ở phần đầu video dành riêng cho ý cầu nguyện trong tháng Năm. Ngài mời gọi Giáo hội cầu nguyện cho việc đào tạo các tu sĩ và chủng sinh.
Những chứng nhân đáng tin cậy của Tin Mừng
Trong tông hiến Veritatis Gaudium về các trường đại học và các phân khoa của Giáo hội, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng việc đào tạo toàn diện các ơn gọi linh mục và tu sĩ phải bao gồm cả chiều kích nhân bản lẫn chiều kích thiêng liêng, mục vụ và cộng đoàn. Nó cũng phải tính đến sự đa dạng về văn hóa và xã hội. Ngài khẳng định: “Một linh mục tốt, một nữ tu tốt, trước hết phải là một người nam và người nữ được đào tạo, được gia công nhờ ân sủng của Chúa”.
Cũng trong tinh thần này, Đức Phanxicô lấy lại đòi hỏi này trong video và nhấn mạnh để việc đào tạo “đưa họ trở thành những chứng nhân đáng tin cậy của Tin Mừng”. Theo nghĩa này, việc đào tạo không chỉ là thủ đắc kiến thức, mà còn là trải nghiệm một cuộc gặp gỡ sâu xa với Chúa Giêsu.
Việc đào tạo và đời sống cộng đồng
Để mài giũa “viên kim cương thô” này của ơn gọi, Đức Thánh Cha dựa vào sự cần thiết đào tạo suốt đời.
“Việc đào tạo không kết thúc vào một thời điểm nào đó, nhưng nó được tiếp tục trong suốt cuộc đời, trong suốt nhiều năm, bằng cách hội nhập con người về mặt trí tuệ, nhân bản, tình cảm và tâm linh.”
Đức Thánh Cha Phanxicô cũng nhấn mạnh đến sự cần thiết của đời sống cộng đồng: “Sống chung không giống như sống trong cộng đồng”. Đức Thánh Cha, người đã được đào tạo linh mục từ các tu sĩ Dòng Tên, giải thích rằng chiều kích cộng đoàn của việc đào tạo là một con đường nên thánh thực sự.
Giúp hiểu biết chính mình
Cha Frédéric Fornos S.J., Giám đốc Quốc tế của Mạng lưới Cầu nguyện Thế giới, cho rằng “trong bối cảnh Giáo hội bị đánh dấu bởi sự lạm dụng quyền lực và lương tâm, cũng như lạm dụng tình dục, vốn có nguồn gốc về cơ cấu và ý thức hệ, điều quan trọng là việc đào tạo khuyến khích sự cởi mở đối với chiều kích nhân bản và tình cảm, bằng cách tạo điều kiện cho sự hiểu biết về chính mình”.
Việc đào tạo những người chuẩn bị hiến dâng cuộc đời mình cho Thiên Chúa tạo nên một điểm suy tư thiết yếu đối với Giáo hội, bởi vì họ là những chứng nhân đặc biệt của tình yêu Thiên Chúa trên trái đất. “Điều này đòi hỏi những người, ngay cả khi họ có thể mong manh như mọi người khác, phải sở hữu trong sự mong manh của mình một sự trưởng thành tâm lý, sự thanh thản nội tâm và sự quân bình về cảm xúc”, Đức Hồng y Lazzaro You Heung-sik, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, nhấn mạnh như thế trong cuộc phỏng vấn gần đây.
Tý Linh
(theo Jean-Benoît Harel – Vatican News)
Tags: Phanxicô-I
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- ALASDAIR MACINTYRE, NHÀ TƯ TƯỞNG PHÊ BÌNH PHONG TRÀO KHAI SÁNG
- TĨNH TÂM THƯỜNG NIÊN XUÂN BÍCH 2025 : NEMO DAT QUOD NON HABET !
- DIỄN VĂN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV GỬI CÁC BỀ TRÊN VÀ CÁC VIÊN CHỨC CỦA PHỦ QUỐC VỤ KHANH
- CUỘC ĐIỆN ĐÀM GIỮA ĐỨC LÊÔ XIV VÀ VLADIMIR PUTIN
- BÀI GIÁO LÝ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. II. CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU. CÁC DỤ NGÔN. BÀI 8. NHỮNG NGƯỜI THỢ TRONG VƯỜN NHO. “VÀ ÔNG BẢO HỌ: ‘CẢ CÁC ANH NỮA, HÃY ĐI VÀO VƯỜN NHO CỦA TÔI’” (Mt 20, 4)
- “ĐỨC LÊO KHÔNG ĐƯỢC CHỌN ĐỂ KHÔI PHỤC SỰ HIỆP NHẤT MÀ NGƯỜI TA CHO LÀ ĐÃ BỊ ĐỨC PHANXICÔ PHÁ VỠ”
- CHÚA BIẾT ĐIỀU GÌ LÀ TỐT NHẤT CHO CHÚNG TA
- BẢY THÁCH THỨC MÀ ĐỨC LÊÔ XIV ĐẶT RA CHO CÁC CẶP VỢ CHỒNG
- MAURICE BLONDEL, MỘT TRIẾT GIA NGƯỜI PHÁP TRÊN CON ĐƯỜNG HƯỚNG ĐẾN VIỆC PHONG THÁNH
- SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC LÊÔ XIV GỬI CÁC THAM DỰ VIÊN HỘI THẢO ‘LOAN BÁO TIN MỪNG VỚI CÁC GIA ĐÌNH NGÀY NAY VÀ TƯƠNG LAI: NHỮNG THÁCH ĐỐ VỀ GIÁO HỘI HỌC VÀ MỤC VỤ”, DO BỘ GIÁO DÂN, GIA ĐÌNH VÀ SỰ SỐNG TỔ CHỨC
- ĐỨC LÊÔ XIV KHÍCH LỆ GIÁO HỘI HÃY RA ĐI GẶP GỠ NHỮNG GIA ĐÌNH XA CÁCH THIÊN CHÚA
- KINH NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG CHÚA NHẬT LỄ CHÚA LÊN TRỜI
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV TRONG THÁNH LỄ NĂM THÁNH CỦA CÁC GIA ĐÌNH, TRẺ EM, ÔNG BÀ VÀ NGƯỜI CAO TUỔI: TƯƠNG LAI CỦA CÁC DÂN TỘC ĐƯỢC XÂY DỰNG TỪ GIA ĐÌNH
- 100 NĂM KỂ TỪ NGÀY PHONG THÁNH CHO CHA SỞ XỨ ARS, MỘT CHIẾN BINH CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT
- ĐỨC LÊÔ XIV LẦN CHUỖI MÂN CÔI KẾT THÚC THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ
- SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC PHANXICÔ CHO NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI 2025: CHIA SẺ NIỀM HY VỌNG TRONG LÒNG ANH CHỊ EM MỘT CÁCH HIỀN HÒA
- ĐHY YOU HEUNG-SIK NÓI VỚI CÁC LINH MỤC: “ĐỪNG SỢ MÌNH YẾU ĐUỐI”
- ĐỨC THÁNH CHA YÊU CẦU CÁC TÂN LINH MỤC VỀ TÍNH KHẢ TÍN, CHỨ KHÔNG PHẢI SỰ HOÀN HẢO
- ĐỨC LÊÔ XIV: TIN MỪNG VÀ HỌC THUYẾT XÃ HỘI LÀ LA BÀN CHO LỐI SỐNG BẤT BẠO ĐỘNG
- ĐHY PAROLIN: “ĐỦ BOM ĐẠN RỒI Ở GAZA, CHÚNG TÔI MUỐN MỘT LỆNH NGỪNG BẮN Ở UCRAINA”