VENEZUELA: GIÁO HỘI KÊU GỌI XÂY DỰNG MỘT QUỐC GIA CHUNG

Hội đồng Giám mục Venezuela kêu gọi các nhà chức trách đảm bảo rằng các quyền cơ bản của công dân “được công nhận, tôn trọng và thăng tiến”, trong một lá thư mục vụ được công bố vào cuối Phiên họp toàn thể ở Caracas.

Vào cuối Phiên họp toàn thể thường kỳ lần thứ 124 CXXIV, các Giám mục Venezuela công bố thư mục vụ có tựa đề “Những người xây dựng hòa bình trong công lý và tự do”. Khởi đi từ những lời đầu tiên được Đức Giáo hoàng Lêô XIV nói vào buổi tối được bầu lên ngai tòa Phêrô, “Bình an cho tất cả mọi người”, các Giám mục đưa ra một suy tư về sự thánh thiện, công lý, chân lý và sự dấn thân như “hành động của Giáo hội để hoàn thành sứ mạng tiên tri và hoạt động loan báo Tin Mừng của mình”.

Hành động cho công lý hơn

Hoà bình được xây dựng ngày này qua ngày khác “trong việc thiết lập một trật tự do Thiên Chúa muốn”, điều này ngụ ý “một công lý hoàn hảo hơn giữa con người với nhau, và sự thừa nhận rằng phẩm giá của con người và công ích ở trên sự bình yên của một số người không muốn từ bỏ các đặc quyền của mình”.

Theo tinh thần này, việc phong thánh cho các vị thánh đầu tiên của Venezuela là José Gregorio Hernández và Mẹ Carmen Rendiles, vốn là “một lý do của niềm vui lớn lao” cho tất cả người dân Venezuela và cho Giáo hội hoàn vũ, cũng là một cơ hội “cho tất cả con cái của quê hương này” hướng cái nhìn của họ về “lý tưởng nên thánh như cứu cánh và mục đích của cuộc sống của chính họ”. Đây cũng là cơ hội để kêu gọi công lý trong nước. Các giám mục Venezuela nói: “Với tư cách là các mục tử, chúng tôi kêu gọi chính quyền đảm bảo rằng các quyền cơ bản của công dân được ghi trong Hiến pháp của nước Cộng hòa được công nhận, tôn trọng và thăng tiến”.

Với lời khẳng định rằng “chỉ Thánh Thần của Đấng Phục Sinh làm cho chúng ta trở nên công chính và thánh thiện, dẫn chúng ta đến sự thật trọn vẹn và ban cho chúng ta sự bình an đích thực (x. Ga 16, 7)”, các Giám mục hy vọng rằng cũng Thánh Thần này “làm cho chúng ta có khả năng góp phần vào việc đổi mới tinh thần, luân lý, xã hội và chính trị của đất nước chúng ta theo chân lý của Tin Mừng cứu độ”.

Không chiến thắng cũng không chiến bại

Giáo hội mong muốn “trong mọi lĩnh vực của đời sống quốc gia” một sự cam kết dấn thân của các tín hữu để “tạo ra những điều kiện cần thiết cho việc phát triển một cuộc đối thoại nhằm tạo ra một hiệp ước xã hội đích thực, ngay cả khi điều này bao hàm một số hy sinh”. Các Giám mục hy vọng rằng cuộc đối thoại này không dẫn đến một thỏa thuận chính trị đơn giản “chỉ nhằm vào tương quan lực giữa các nhóm đảng phái, bên lề hoặc thậm chí đi ngược lại công ích của người dân”.

Đối với tất cả các Kitô hữu trung thành và những người nam và người nữ thiện chí, các ngài kêu gọi trở thành những người xây dựng hòa bình, những người hành hương của niềm hy vọng, niềm hy vọng này cho phép chúng ta mơ về một tương lai “nơi không có kẻ chiến thắng hay kẻ chiến bại, nhưng là anh chị em, tất cả đều là con cái của cùng một Thiên Chúa, với một quê hương và một quốc gia chung”.

Chiến thắng bầu cử và đàn áp

Vào ngày 25 tháng Năm, số người tham gia lẽ ra chỉ là 42,66%, nhưng đảng của Tổng thống Maduro đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử lập pháp, với 82,68% số phiếu bầu, và các cuộc bầu cử khu vực, giành chiến thắng ở 23 trong số 24 bang của đất nước.

Cuộc bỏ phiếu chính thức này được tổ chức 10 tháng sau cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 28 tháng 7 năm 2024. Lúc đó, cơ quan bầu cử Venezuela tuyên bố Tổng thống Nicolás Maduro, người lên nắm quyền vào năm 2013, tái đắc cử. Tuy nhiên, Nhóm chuyên gia bầu cử Liên hợp quốc và Trung tâm Carter đã đặt câu hỏi về tính hợp pháp của kết quả, cho rằng rằng biên bản kiểm phiếu do phe đối lập thiết lập có thể chỉ ra một chiến thắng rõ ràng cho ứng cử viên đối lập, Edmundo González.

Các cuộc biểu tình diễn ra sau đó và bị chính quyền đàn áp dã man. Khoảng 2.000 người đã bị bắt, một số đã được thả ra mà không nhất thiết phải được trắng án.

Vào ngày 30 tháng Tư, một báo cáo của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền đề ngày 30 tháng 4 năm 2025 đã báo cáo các hành vi vi phạm nhân quyền, ghi lại các trường hợp giam giữ và truy tố tùy tiện, bao gồm cả trẻ em, các hành vi tra tấn và ngược đãi đối với những người bị giam giữ, cũng như các vụ giết người biểu tình và người ngoài cuộc cũng như cưỡng bức mất tích các thành viên của các đảng đối lập, người thân của họ và người quốc tích nước ngoài.

Tý Linh

(theo Vatican News)