VIỆC TRƯNG BÀY CÔNG KHAI THÁNH TÍCH CỦA THÁNH PHANXICÔ SẼ BẮT ĐẦU Ở ASSISI VÀO NGÀY 22 THÁNG 2 NĂM 2026

Thông báo này được đưa ra bởi tu viện Sacro Convento của dòng Phanxicô ở Assisi, vào ngày 4/10, ngày mà Giáo hội và thế giới cử hành lễ thánh Phanxicô Assisi. Nhờ sự chấp thuận của Đức Giáo hoàng Lêô XIV, nhân dịp kỷ niệm 800 năm ngày mất của ngài, thi hài của thánh nhân sẽ được chuyển từ ngôi mộ nằm trong hầm mộ của vương cung thánh đường Phanxicô, và đặt dưới chân bàn thờ ở nhà thờ phía dưới.

Một sự kiện lịch sử: cuộc trưng bày công khai đầu tiên hài cốt của Thánh Phanxicô sẽ diễn ra trong suốt một tháng, từ ngày 22 tháng 2 đến ngày 22 tháng 3 năm 2026. Nhân dịp kỷ niệm 800 năm ngày ngài qua đời, những người hành hương từ khắp nơi trên thế giới sẽ có thể cầu nguyện trước thi thể của vị thánh Nghèo (Poverello), có thể nhìn thấy bởi mọi người: đó là “một món quà đặc biệt, một lời mời cầu nguyện sâu sắc và một cơ hội để thấy Tin Mừng của Chúa Kitô được sống đến cùng, trong cuộc đời của một người như chúng ta”, người ta có thể đọc thấy trong một thông cáo báo chí từ Sacro Convento (Tu viện Thánh) nơi đã công bố tin này, vào thứ Bảy, ngày 4/10, lễ Thánh Phanxicô Assisi, người sáng lập dòng Phanxicô và vị thánh bảo trợ của Ý. “Cuộc trưng bày này, gắn liền với chủ đề Tin Mừng về hạt giống chết đi để sinh hoa trái trong tình yêu và tình huynh đệ, mời gọi chúng ta xem xét cuộc đời của vị thánh vốn vẫn tiếp tục sinh hoa trái, sau 800 năm, và truyền cảm hứng cho toàn thể nhân loại trên con đường hòa bình, tình huynh đệ, phục vụ những người thiếu thốn nhất, niềm vui và sự quan tâm đến công trình tạo dựng”.

Một hành trình có thể tiếp cận được cho tất cả mọi người

Do đó, kỷ niệm 800 năm ngày qua đời của Thánh Phanxicô là một thời điểm để tưởng nhớ và canh tân, một cử hành của sự sống “vốn triển nở từ việc trao ban và hiến dâng bản thân”, một hạt giống “được gieo vào lòng đất để tiếp tục sinh hoa trái hòa bình, đức tin và tình yêu”. Thánh Phanxicô là hiện thân của khẩu hiệu của sự kiện này. Theo tinh thần này, “nhờ sự chấp thuận của Đức Thánh Cha Lêô XIV, thông qua Phủ Quốc vụ khanh Vatican, hài cốt của ngài sẽ được trưng bày cho công chúng” tại Vương cung thánh đường Thánh Phanxicô ở Assisi. Thi hài sẽ được chuyển từ ngôi mộ nằm trong hầm mộ và đặt dưới chân bàn thờ của giáo hoàng ở nhà thờ phía dưới của vương cung thánh đường.

Để đón tiếp lượng lớn tín hữu và để đảm bảo cho mọi người một trải nghiệm đầy ý nghĩa và trọn vẹn, một hệ thống đặt chỗ trực tuyến miễn phí và bắt buộc đã được thiết lập trên trang web kỷ niệm 100 năm bằng tiếng Ý và tiếng Anh. Việc tôn kính thân xác của thánh nhân sẽ diễn ra thông qua một hành trình dành cho tất cả mọi người, được thiết kế để thúc đẩy cuộc gặp gỡ cá nhân và cộng đồng. Có thể chọn hai phương thức tại thời điểm đăng ký: theo nhóm và có một sư huynh đi cùng, người này, qua một suy niệm ngắn, sẽ giúp nắm bắt được ý nghĩa tâm linh của trải nghiệm; cá nhân, với giây phút cầu nguyện cá nhân và thinh lặng. Kết thúc hành trình tôn kính, sẽ có một nghi thức phụng vụ ngắn gọn và mỗi người tham gia sẽ nhận được một món quà từ cộng đồng các sư huynh.

Các Thánh lễ và khoảnh khắc tôn kính

Sự chú ý đặc biệt sẽ được dành cho những người bị suy giảm khả năng vận động hoặc người khiếm thị, những người được lên kế hoạch cho các tuyến đường phù hợp. Đối với những người hành hương, hai thánh lễ quốc tế sẽ được cử hành từ thứ Hai đến thứ Bảy tại nhà thờ phía trên của vương cung thánh đường Thánh Phanxicô (lúc 11 giờ sáng và 5 giờ chiều giờ Rôma). Các buổi trải nghiệm tôn kính cộng đồng buổi tối được lên kế hoạch cho các gia đình, các nam nữ tu sĩ, cũng như các thành viên của Dòng Phanxicô Tại Thế.

Thánh Phanxicô, nhân vật sáng lập bản sắc của Ý

Các buổi cử hành chính thức của ngày 4/10 đã bắt đầu vào sáng thứ Bảy, với sự hiện diện của Chủ tịch Hội đồng Ý Giorgia Meloni, được chào đón bởi Chủ tịch vùng Umbria, Stefania Proietti, bởi người giám hộ của Sacro Convento, sư huynh Marco Moroni, và bởi các sư huynh của cộng đồng dòng Phanxicô. Sự kiện này có tầm quan trọng đặc biệt, trùng hợp với sự phê chuẩn gần đây của Nghị viện Ý về dự luật thiết lập ngày 4/10 là ngày lễ dân sự quốc gia dành riêng cho các giá trị hòa bình, tình huynh đệ và bảo vệ công trình tạo dựng của thánh Phanxicô.

Vào lúc 10 giờ sáng, tại Vương cung thánh đường ở tầng trên, thánh lễ đồng tế long trọng đã diễn ra do Camillo Cibotti, Giám mục Isernia-Venafro và Trivento chủ tế, trong đó Thị trưởng của Aquila, ông Pierluigi Biondi, thắp ngọn đèn cầu nguyện của các thành phố tự trị của Ý bằng dầu do vùng Abruzzo cung cấp. Vào lúc 11g30 sáng, từ hành lang của Tu viện Sacro Convento, cha Carlos Alberto Trovarelli, Tổng Phục vụ Dòng Phanxicô Hèn mọn, đã có bài phát biểu : “Hôm nay, người dân Ý đang hướng ánh mắt về Assisi, bởi vì thánh Phanxicô là một trong những nhân vật sáng lập bản sắc của Ý”.

Vũ khí không được là một ngành thương mại nữa

Bày tỏ lời cảm ơn tới những người có mặt, Đức Tổng Giám mục Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, Đức cha Domenico Sorrentino, nhắc lại trong một thông điệp về quá nhiều cuộc chiến tranh đẫm máu trên thế giới: “Điều kiện hòa bình […] cũng đòi hỏi một nền văn hóa mới và một ý thức mới. Nó đòi hỏi vũ khí không còn là một ngành thương mại nữa, mà là một thứ khủng khiếp cần được giảm thiểu ngày càng nhiều trong nền kinh tế thế giới, để nó trở thành một nền kinh tế hòa bình chứ không phải chiến tranh“. Hòa bình “cũng phải được xây dựng trong trái tim chúng ta và trong các mối quan hệ hàng ngày của chúng ta, bắt đầu từ gia đình, ngay cả trước khi được thiết lập giữa các quốc gia,” Đức cha Sorrentino viết và đồng thời mời mọi người trở thành người của hòa bình.

Tý Linh

(theo Giovanni Zavatta – Vatican News)