VIỆT NAM: CÁC KHUÔN MẶT KHÁC NHAU CỦA GIÁO HỘI

Được Đức Piô IX coi là “trưởng nữ của Giáo hội ở Viễn Đông”, Giáo hội Việt Nam lưu giữ ký ức của mình về các vị tử đạo thế kỷ XIX. Thậm chí ngày nay, mặc dù có sự kiểm soát của một Nhà nước an ninh, nhưng đây vẫn là một trong những Giáo hội sinh động nhất ở châu Á.

Cha Pierre Tis, một linh mục gốc Bahnar (Kon Tum), một sắc tộc thiểu số ở Tây Nguyên thuộc miền trung của đất nước, làm chứng cho sức sống của các cộng đồng địa phương và vai trò thiết yếu của các giáo lý viên, những người mà Đức Thánh Cha Lêô XIV đã ngỏ lời vào mùa Hè này. Các giáo lý viên đồng hành với đức tin của người trẻ đối mặt với thời hiện đại và cuộc di cư khỏi nông thôn.

Marion Fontenille của KTO TV phỏng vấn cha Phêrô Tis: