Trong một bức điện tín có chữ ký của ĐHY Quốc vụ khanh Pietro Parolin, Đức Lêô XIV bày tỏ lời chia buồn về “thảm kịch khủng khiếp” xảy ra ở Minneapolis, Hoa Kỳ. Vụ tấn công xảy ra trong thánh lễ tại nhà thờ nằm trong khu liên hợp trường học. Những phát súng bắn qua cửa sổ khiến 2 trẻ em thiệt mạng và 17 người bị thương.

Trong bức điện tín do Đức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh, Pietro Parolin, gửi cho Tổng Giám mục Saint-Paul và Minneapolis, Bernard Hebda, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã biết về vụ nổ súng xảy ra tại Nhà thờ Truyền tin ở Minneapolis, “với nỗi đau buồn sâu xa”. Hiện tại, kết quả của thảm kịch cho thấy có 2 trẻ em thiệt mạng – 8 và 10 tuổi – và 17 trẻ bị thương, trong đó có 14 trẻ khác và 7 trẻ trong tình trạng nguy kịch. Người đàn ông đã nổ súng qua cửa sổ vào những đứa trẻ ngồi trong nhà thờ đang tham dự thánh lễ bên trong khu liên hợp trường học, sau đó được cho là đã tự sát.
Lời cầu nguyện của Đức Lêô XIV
Theo bức điện tín, Đức Thánh Cha “bày tỏ lời chia buồn chân thành và bảo đảm sự gần gũi tinh thần của ngài với tất cả những người bị ảnh hưởng bởi thảm kịch khủng khiếp này”, đặc biệt là các gia đình “ngày nay đang thương tiếc sự mất mát của một đứa trẻ”. Ngài “ phó thác linh hồn của những đứa trẻ đã qua đời cho tình yêu của Thiên Chúa toàn năng” và cầu nguyện cho “những người bị thương, cũng như những người cứu hộ, nhân viên y tế và các thành viên của hàng giáo sĩ đang chăm sóc cho họ và những người thân yêu của họ”.
Phép lành cho cộng đồng địa phương
Bức điện tín kết thúc với Phép lành Tòa Thánh của Đức Lêô XIV dành cho cộng đồng Trường Công giáo Truyền Tin, Tổng Giáo phận Saint-Paul và Minneapolis, cũng như tất cả cư dân của khu vực đô thị Twin Cities, như một “lời cam kết về hòa bình, sức mạnh và niềm an ủi trong Chúa Giêsu”.
Tý Linh
(theo Vatican News)