Tuần thứ ba của khóa Solitude 2026 diễn ra từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 4 tháng 7 năm 2026, được đánh dấu bởi chuyến hành hương Xuân Bích (1); tiếp tục và hoàn tất các bài thuyết trình về Trường phái Linh đạo Pháp và về cha Olier, cùng với việc tìm hiểu về ba vị Bề trên Tổng quyền đầu tiên (2); cuộc gặp gỡ với Đức cha Laurent Ulrich, Tổng Giám mục Paris (3); cũng như một số sự kiện quan trọng của việc sống chung huynh đệ (4).

1. Cuộc hành hương Xuân Bích
Tháng Xuân Bích truyền thống nay nhường chỗ cho "Cuộc Hành hương Xuân Bích" và được tích hợp vào khóa Solitude. Các cựu thành viên Solitude (những người mà chúng tôi gọi cụ thể là các Khách hành hương), tức những người chưa từng tham gia "Tháng Xuân Bích", giờ đây đã cùng các thành viên Solitude 2026 tham gia chuyến thăm hầm mộ Nhà thờ Chủng viện Carmes, nhà nguyện Martyrium (Nơi tử đạo) của Thánh Denis và Vương cung thánh đường Montmartre vào chiều thứ Bảy, ngày 28 tháng Sáu.
Tuy nhiên, chính thức mà nói, việc khai mạc trọng thể của cuộc hành hương chỉ diễn ra sau giờ Kinh Chiều và bữa tối vào tối thứ Bảy hôm đó, với sự hiện diện đông đảo tại Nhà nguyện của Nhà Tỉnh, tọa lạc tại số 6 Rue du Regard. Sau khi Bề trên Tổng quyền, Cha Shayne Craig, trình bày lý do cho cơ cấu mới của "Tháng Xuân Bích", nay đã được lồng ghép vào cuộc hành hương trong khóa Solitude. Cha Argiro Restrepo đã có bài thuyết trình về một số định hướng cũng như tâm thế mà nhóm hành hương và các thành viên của khóa Solitude được mời gọi thể hiện để sống cuộc hành hương này theo bước chân cha Olier, như một hành trình biến đổi nội tâm. Đó là việc noi gương vị sáng lập của chúng ta, Cha Olier, ngài được coi là một người hành hương hướng về Đấng Tuyệt Đối, bởi vì trong suốt cuộc đời, và đặc biệt là vào những thời khắc quyết định trong sứ vụ linh mục, ngài đã thực hiện nhiều cuộc hành hương đến những nơi chốn khác nhau để tìm kiếm và nhận biết thánh ý Thiên Chúa qua việc lắng nghe Chúa Thánh Thần. Quả thực, ngài đã thấu hiểu rằng, vượt lên trên việc chỉ đơn thuần tiến tới, cần phải hướng lên cao, hướng tâm hồn lên, để sống mỗi cuộc hành hương như một cuộc gặp gỡ đầy hân hoan với Đấng Phục Sinh.

Sau hai thông báo nêu trên, Bề trên Tổng quyền đã tặng tài liệu tổng kết hội nghị chuyên đề quốc tế của Hội Linh mục Xuân Bích, diễn ra từ ngày 21 đến 26 tháng 7 năm 2025 tại Bogotá, Colombia, cho những người hành hương và các thành viên khóa Solitude cũng như các cha phụ trách. Hội nghị này bàn về chủ đề "Vấn đề về tòa trong: vị trí và tầm quan trọng của nó trước những thách đố trong công cuộc đào tạo linh mục hiện nay."
Tiếp nối khí thế từ buổi khai mạc cuộc hành hương, các khách hành hương và các thành viên khóa Solitude 2026 đã hân hoan dâng Thánh lễ tại Nhà thờ Đức Bà Paris vào Chúa Nhật, ngày 28 tháng Sáu. Đó là khoảnh khắc hiệp thông thiêng liêng sâu xa. Cần lưu ý rằng hành trình hành hương chính, tức là toàn bộ chương trình dành cho các khách hành hương và các thành viên khóa Solitude, sẽ thực sự bắt đầu vào thứ Bảy, ngày 4 tháng Bảy, với trải nghiệm thiêng liêng tại Paray-le-Monial.

2. Các bài thuyết trình trong tuần
-Tiếp tục và kết thúc phần tìm hiểu về Trường phái Linh đạo Pháp và cha Olier, tiếp nối bằng giai đoạn khởi đầu của Hội: do cha Pitaud trình bày.

Các bài thuyết trình trong tuần này tập trung trước hết vào việc hoàn tất tìm hiểu về Trường phái Linh đạo Pháp với cha Pitaud, và sau đó là khám phá hai vị kế nhiệm đầu tiên của cha Olier trong vai trò lãnh đạo Hội với cha Mériadec Megnigbeto. Khi quay lại chủ đề linh hướng, vốn đã được thảo luận vào tuần trước, cha Pitaud đã lưu ý vào thứ Hai, ngày 29 tháng Sáu, rằng linh hướng trong Trường phái Linh đạo Pháp mang đặc điểm là sự tìm kiếm không ngừng của cha linh hướng về tác động của Chúa Thánh Thần nơi tâm hồn con linh hướng, đồng thời tôn trọng hành trình tâm linh cá nhân của người đó. Đối với tiến trình này, sự cởi mở của tâm hồn không chỉ quan trọng, nhưng còn là yếu tố hoàn toàn thiết yếu. Cha linh hướng phải xác tín sâu xa rằng ân sủng của Thiên Chúa đang tác động trong cuộc đời của con linh hướng. Điều này đưa đến sự xóa mình đi cách sâu xa, nhờ đó tránh được cạm bẫy quy tụ môn đệ cho riêng mình, bởi vì mục đích của việc đồng hành thiêng liêng là để Chúa Giêsu Kitô lớn lên trong tâm hồn. Chính vì thế, thái độ của ngài cũng phải giống như thái độ của Gioan Tẩy Giả, người đã khẳng định trước Chúa Kitô rằng: "Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại" (Ga 3,30).

Ngày thứ Ba, 30/6, đánh dấu một sự chuyển tiếp kép: ngày cuối tháng cũng là lúc khép lại loạt bài chia sẻ của cha Pitaud. Thực vậy, ngay từ khi khóa Solitude mới bắt đầu, ban tổ chức đã thông báo rằng đây là năm cuối cùng ngài thực hiện các bài thuyết trình này. Bản thân ngài cũng đã đề cập đến điều đó ngay từ đầu, với lý do là tuổi tác đã cao. Sau khi đã nuôi dưỡng tâm hồn chúng tôi bằng nguồn suối trí tuệ và kiến thức uyên thâm về Trường phái Linh đạo Pháp, giờ đây ngài nói lời chia tay với chúng tôi cũng như với các khóa Solitude trong tương lai. Chúng tôi đã bày tỏ lòng tri ân bằng những tràng pháo tay nồng nhiệt, và một bức ảnh chung đã ghi lại khoảnh khắc ấy.
- Tìm hiểu về ba Bề trên Tổng quyền đầu tiên kế nhiệm Cha Olier, sự mở rộng sứ mạng và lịch sử các chủng viện: do cha Megnigbeto trình bày.
Tiếp nối cha Pitaud, cha Mériadec Megnigbeto đã phác họa lại tiến trình lịch sử của Hội Linh mục Xuân Bích thông qua việc trình bày cuộc đời của các cha Bretonvilliers, Tronson và Émery, ba vị kế nhiệm quan trọng của cha Olier, trước khi bàn về sự mở rộng sứ mạng và quá trình phát triển của các chủng viện. Tuy nhiên, trước hết, Cha đã phân tích kỹ lưỡng bối cảnh phức tạp của thế kỷ XVII, một giai đoạn chịu ảnh hưởng sâu xa bởi các chủ thuyết Jansénisme, Quiétisme và Gallicanisme. Giai đoạn đầy tế nhị này đòi hỏi một đức tin gan dạ. Thay vì né tránh những thách thức của thời đại, cha Olier đã thể hiện lòng can đảm phi thường khi khởi xướng công cuộc cải tổ và đặt nền móng cho các hoạt động mới. Cha Alexandre Le Ragois de Bretonvilliers, một cộng sự thân cận, người đã trực tiếp kế nhiệm cha Olier trong việc điều hành chủng viện, đã chứng tỏ mình là người kế thừa xứng đáng và là một ân nhân vô cùng quảng đại khi dành toàn bộ gia sản cá nhân để phục vụ Hội và Giáo xứ Saint-Sulpice. Hơn nữa, ngài còn có tinh thần hợp đoàn sâu xa đến độ, nhờ sự dẫn dắt của ngài, tinh thần hợp đoàn ấy đã chuyển mình từ một lý tưởng đơn thuần thành một thể chế. Sau khi ngài qua đời, cha Louis Tronson, người từng sát cánh cùng cha Olier trong lĩnh vực linh hướng, đã trở thành Bề trên Tổng quyền của Hội. Đóng góp quan trọng nhất của ngài cho chủng viện Xuân Bích tập trung đặc biệt vào linh đạo của quy chế. Quả thực, nhờ nghiên cứu sâu rộng các tác phẩm của các Giáo phụ, ngài thấu hiểu giá trị sâu xa của một quy luật sống. Vì thế, ngài khuyến khích các chủng sinh sống quy luật với tinh thần ấy, đồng thời cũng khuyến nghị sự kiên định đối với các nhà đào tạo. Do sức khỏe yếu, ngài hiếm khi đi xa khỏi Paris. Tuy nhiên, điều đó không ngăn cản ngài chu toàn trách nhiệm của một vị bề trên, bởi vì bên cạnh việc duy trì liên lạc qua thư từ, ngài còn thường xuyên cử các cố vấn đi thăm hỏi những anh em đang sống bên ngoài thành phố.
Sau giai đoạn đầy biến động của cuộc Cách mạng Pháp, Hội đã bị giải tán vào năm 1792, nhưng rồi được tái lập khi Chủng viện Xuân Bích mở cửa trở lại vào tháng 9 năm 1800, nhờ vào quyết tâm của cha Jacques-André Émery. Quả thực, vị "linh mục của thời Cách mạng" này, theo cách gọi trong tựa đề cuốn sách của cha Bernard Pitaud, chính là người kế nhiệm thứ tám của cha Olier và đã được bầu làm Bề trên Tổng quyền thứ chín sau sự kiện từ nhiệm lịch sử của cha Le Gallic. Phần trình bày về các nhân vật lớn của Hội Xuân Bích đã khép lại bằng một cái nhìn tổng quan về lịch sử hình thành của Hội tại Canada và sau đó là tại Hoa Kỳ.

3. Cuộc gặp gỡ với Đức Tổng Giám mục Laurent Ulrich
Nhóm hành hương và các thành viên khóa Solitude đã rất hân hạnh được chào đón Đức Tổng Giám mục đương nhiệm của Paris, Đức cha Laurent Ulrich, vào tối thứ Sáu, ngày 3 /7. Buổi gặp gỡ bắt đầu bằng giờ Kinh Chiều, như để đặt cuộc gặp gỡ này trên nền tảng thiêng liêng, và tiếp nối bằng bữa tối thân mật mà Đức Tổng Giám mục đã dành thời gian dùng cùng chúng tôi.

Ngay sau đó, chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện cởi mở, thấm đượm đức tin và niềm hy vọng, xoay quanh những thách đố mục vụ lớn lao mà Giáo hội tại Paris đang đối mặt. Trong khoảng thời gian Solitude quý báu này, chúng tôi thực sự cảm nhận được sự hiệp thông thiêng liêng mà Giáo hội tại Paris dành cho chúng tôi.
4. Chung sống huynh đệ
Không quá lời khi nói rằng dấu ấn thiêng liêng trong những khoảnh khắc chung sống huynh đệ của chúng tôi bắt nguồn từ lời reo vui của tác giả Thánh vịnh: “Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay, anh em được sống vui vầy bên nhau!” (Tv 132, 1). Vì thế, bên cạnh các phiên thuyết trình chuyên sâu, tuần lễ này còn ghi dấu ấn bởi những sự kiện đáng nhớ, những dịp mừng vui và những cuộc gặp gỡ đầy quan phòng của Chúa.

Vào thứ Tư, ngày1/7, chúng tôi đã trải qua ba thời điểm quan trọng đáng ghi nhận: trước hết, chúng tôi cùng chia sẻ niềm vui với các anh em người Canada nhân dịp họ kỷ niệm ngày lễ quốc khánh. Đây là dịp để chúng tôi hân hoan trước vai trò của Canada trong bối cảnh địa chính trị hiện nay và, hơn hết, trong cơ cấu ba Tỉnh của Hội Xuân Bích. Tiếp đó, cũng trong ngày này, cha Jean-Christophe Bonnemain đã bảo vệ xuất sắc luận văn lấy bằng Cử nhân Thần học luân lý. Sự kiện này đánh dấu kết quả mỹ mãn của một quá trình học tập mà chúng tôi rất vui mừng ghi nhận khi gửi lời chúc mừng đến người anh em. Cuối cùng, như một niềm vui trọn vẹn, chúng tôi đã đón chào thêm thành viên mới là cha Thiago Ibiapina, người từ Tỉnh Hoa Kỳ đến để gia nhập nhóm "Solitude 2026" của chúng tôi.
Tiếp nối ba sự kiện này, và cũng để dành chút thời gian thư giãn, một buổi dạo chơi đáng nhớ đã diễn ra vào tối thứ Năm, ngày 2 /7. Sau bữa tối, nhóm Solitdue 2026 cùng các người hành hương đã tham gia chuyến du ngoạn trên sông Seine do Nhà Tổng quyền tổ chức. Đây là dịp tuyệt vời để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thủ đô nước Pháp và tận hưởng những giây phút thư giãn, dễ chịu.

Chúng tôi không thể khép lại bản tin này mà không nhắc đến việc tuần thứ ba của khóa "Solitude 2026" cũng đã được nâng đỡ và hỗ trợ về mặt thiêng liêng nhờ sự chuyển cầu mạnh mẽ của hai cột trụ vĩ đại trong đức tin Kitô giáo, thánh Phêrô và thánh Phaolô, những vị thánh mà Giáo hội hoàn vũ cử hành lễ kính trọng thể vào ngày 29 tháng Sáu hàng năm. Nguyện xin các ngài giúp chúng tôi tiến bước trên hành trình đức tin theo dấu chân Đức Kitô và kiên trì với cam kết đổi mới trong việc phục vụ Giáo hội, trong Hội Linh mục Xuân Bích.
Albert DABIRE
Thay mặt Nhóm Olier
--------------------------------------
BTT XBVN
