Archive for Tháng Năm, 2014



ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ: HÌNH ẢNH THÁNH LỄ BẾ GIẢNG NĂM HỌC 2013-2014 VÀ TRAO TÁC VỤ ĐỌC SÁCH, GIÚP LỄ

Written by xbvn on Tháng Năm 30th, 2014. Posted in Huế, Việt Nam, Đại Chủng Viện Huế

Sáng thứ Năm, lúc 10g00, ngày 29.5.2014 đã diễn ra Thánh lễ bế giảng năm học 2013-2014 tại Đại Chủng Viện Huế do Đức Tổng Giám mục Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng chủ tế. Trong thánh lễ này, Đức Tổng  cũng đã trao tác vụ đọc sách và giúp lễ cho quý thầy lớp Thần I và Thần II.



CHUYỆN PHIẾM ĐẠO ĐỜI ĐỌC TRONG TUẦN LỄ CHÚA LÊN TRỜI

Written by xbvn on Tháng Năm 29th, 2014. Posted in Mai Tá

“Con biết bây giờ mẹ chờ tin con,”
“khi thấy mai đào nở vàng bên nương



SUY NIỆM LỜI CHÚA LỄ CHÚA LÊN TRỜI A

Written by xbvn on Tháng Năm 29th, 2014. Posted in Mai Tá, Năm A

“Ta trơ trọi như một người lữ thữ,”

“quán trọ nằm không ngủ, nhớ quê hương.”

(Dẫn từ thơ Tế Hanh)



LỄ CHÚA LÊN TRỜI: THÁNH VỊNH ĐÁP CA 46

Written by xbvn on Tháng Năm 29th, 2014. Posted in Thánh Vịnh Nauy, Thánh vịnh đáp ca

Biến cố Chúa Giêsu lên trời đánh dấu sự khép lại sứ vụ của Người trên trái đất, “Người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha”, nghĩa là thân xác Người vĩnh viễn đi vào vinh quang của Thiên Chúa (GLGHCG 663) : Người nắm quyền thống trị trên trời dưới đất, “nước Người sẽ không bao giờ cùng”. Từ lúc đó khai mở sứ vụ chứng nhân của các tông đồ, cũng là sứ vụ của Hội Thánh và của mỗi tín hữu chúng ta, tất cả đều sống và làm chứng cho một nước Thiên Chúa không bao giờ cùng này. (GLGHCG 664)



LỄ CHÚA THĂNG THIÊN : “THẦY Ở CÙNG ANH EM MỌI NGÀY CHO ĐẾN TẬN THẾ!”

Written by xbvn on Tháng Năm 29th, 2014. Posted in Năm A, Nguyễn Văn Nội

 

[Cv 1,1-11; Ep 1,17-23; Mt 28,16-20]  

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Có ai đó đã nói/viết một câu chí lý rằng thì là: “Đức Giê-su đã không để lại một cuốn sách nào cho các môn đệ trước khi về trời; Người chỉ để lại một lời hứa và cũng là lời cam kết: “Thày ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế!” Và đối với các Ki-tô hữu và Hội Thánh Công giáo, chỉ bấy nhiêu là đủ.



ÁI MỘ NHỮNG SỰ TRÊN TRỜI

Written by xbvn on Tháng Năm 29th, 2014. Posted in Cao Huy Hoàng, Năm A

Suy niệm Tin Mừng Lễ Chúa Giêsu Lên Trời

    “Thứ hai thì gẫm: Đức Chúa Giêsu Lên Trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời”



THIÊN CHÚA CỦA ĐỨC PHANXICÔ

Written by xbvn on Tháng Năm 28th, 2014. Posted in Đại Chủng Viện Huế

(Bài nói chuyện với các chủng sinh ĐCV Huế chiều 20.5.2014)

 Tông huấn Evangelii Gaudium (EG/Niềm Vui Tin Mừng) của Đức Giáo hoàng Phanxicô ra ngày 24/11/2013 là văn kiện huấn quyền chính thức đầu tiên trong triều đại giáo hoàng của ngài.



THÁNH LỄ KÍNH TRỌNG THỂ HAI THÁNH GIOAN ĐOẠN TRINH HOAN VÀ MATTHÊU NGUYỄN VĂN PHƯỢNG TẠI GIÁO XỨ KIM LONG

Written by xbvn on Tháng Năm 28th, 2014. Posted in Huế

Tối thứ Hai 26.5.2014 Giáo xứ Kim Long đã có một Thánh lễ ngoài trời, tại Bia Tử Đạo, để mừng lễ hai thánh Gioan Đoạn Trinh Hoan và Matthêu Nguyễn Văn Phượng, trong đó thánh Gioan Đoạn Trinh Hoan là người con của Giáo xứ. Thánh lễ hôm nay cũng là bổn mạng của hai Khu vực trong giáo xứ: khu vực III Gioan Đoạn Trinh Hoan và khu vực IV Mt. Nguyễn Văn Phượng. Tại Giáo xứ Kim Long, Thánh lễ này được cử hành cách trọng thể về mặt Phụng vụ cũng như nghi thức bên ngoài.



RƯỚC LỄ BẰNG LÒNG MUỐN

Written by xbvn on Tháng Năm 23rd, 2014. Posted in Gia đình, Luân lý, Thế Giới, Tý Linh

 Lời nói trước: Chúng tôi chuyển ngữ bài viết dưới đây (Rước lễ bằng lòng muốn) của cha Carlo Buzzi liên quan đến những lập trường của ngài trong việc cho người ly dị tái hôn rước lễ hay không. Chúng tôi đã từng chuyển ngữ một bức thư của ngài trước đây (xem ở đây) liên quan đến vấn đề này với mục đích để tiếp cận những cái nhìn đa dạng về vấn đề.



BỊ VẠ TUYỆT THÔNG VÌ CỬ HÀNH THÁNH LỄ KHÔNG CÓ LINH MỤC

Written by xbvn on Tháng Năm 23rd, 2014. Posted in Thế Giới

Tại Áo, giáo phận Innsbruck đã xác nhận vạ tuyệt thông đối với bà Martha Heizer và chồng của bà vì đã cử hành Thánh Lễ không có linh mục. Việc cử hành Thánh Lễ bởi một người không có chức linh mục là một vi phạm đặc biệt nghiêm trọng mà, theo luật của Giáo Hội, dẫn đến vạ tuyệt thông tiền kết (latae sententiae), nói cách khác là tự động bị vạ tuyệt thông.



HÃY KÝ THỈNH NGUYỆN THƯ

Written by xbvn on Tháng Năm 22nd, 2014. Posted in Thế Giới

Trung Quốc đã đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển Việt Nam, ngang nhiên xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, bất chấp luật pháp quốc tế và các thoả thuận giữa hai nước. Xin quý vị vào hai địa chỉ sau đây để ký hai Thỉnh nguyện thư gởi Tổng Thư ký LHQ và Tổng thống Hoa Kỳ.

Xem ở đây



SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH A: NGÔI LỜI TỎ TÌNH THIÊN CHÚA

Written by xbvn on Tháng Năm 22nd, 2014. Posted in Cao Huy Hoàng, Năm A

(Ga 14, 15-21)

Chung quanh chúng ta và ngay trong chúng ta, còn có rất nhiều người không tin có Thiên Chúa, nhưng họ tin có Tình Yêu. Họ cũng đang yêu, đang khát khao được yêu. Họ đang sống nhờ tình yêu vợ chồng , cha mẹ, anh em, bạn hữu, và cả tình yêu tha nhân cộng đồng.



ƠN CỨU CHUỘC NƠI NGƯỜI CHAN CHỨA (8)

Written by xbvn on Tháng Năm 20th, 2014. Posted in Mai Tá, Ơn cứu chuộc nơi Người

Chương Hai

Ơn Cứu-chuộc,

và thần-học lịch-sử rút từ Thánh Kinh



CHUYỆN PHIẾM ĐẠO ĐỜI ĐỌC TRONG TUẦN CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH A

Written by xbvn on Tháng Năm 20th, 2014. Posted in Mai Tá

 “Vi vu đồi thông reo xao xác lá chiều nay thu về,

Em ơi, cánh buồm xưa còn vương bao lời thề…”



SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH A

Written by xbvn on Tháng Năm 20th, 2014. Posted in Mai Tá, Năm A

“Rằng thiếu tình yêu thì vô nghiã”

“cuộc đời sẽ chỉ là một nhánh sông khô.”



THƠ: VỀ BÊN MẸ, MỘT THOÁNG HẠ LONG, PHÚT CHIA XA, DU CA

Written by xbvn on Tháng Năm 20th, 2014. Posted in Tâm Nhi, Thơ ca

VỀ BÊN MẸ

Về đây bên Mẹ La Vang

Hồn con vui sướng ngập tràn nắng thiêng



“ĐỂ BIẾT CHÚA GIÊSU, CẦN PHẢI CẦU NGUYỆN VỚI NGÀI, CHỨ KHÔNG CHỈ NGHIÊN CỨU NGÀI”

Written by xbvn on Tháng Năm 17th, 2014. Posted in Giáo lý, Tâm linh, Thế Giới, Tý Linh

Để biết Chúa Giêsu, việc nghiên cứu và các ý tưởng mà thôi thì không đủ, nhưng cần phải cầu nguyện với Ngài bằng tâm hồn, cử hành suy tôn và bắt chước Ngài : đó là những gì Đức Thánh Cha Phanxicô đã tuyên bố trong bai giảng thánh lễ tại nhà nguyện thánh Mátta, hôm 16/5/2014 (thứ Sáu sau CN 4 Phục Sinh). Ngài mời gọi chúng ta đọc Tin Mừng mà đôi khi bị bụi bặm bám đầy vì người ta không bao giờ mở nó.



DIỄN VĂN CỦA ĐỨC PHANXICÔ CHO CÁC VỊ LÃNH ĐẠO LIÊN HIỆP QUỐC

Written by xbvn on Tháng Năm 16th, 2014. Posted in Học thuyết xã hội, Thế Giới, Tý Linh

Cấp bách huy động một nền đạo đức toàn cầu

Trong buổi tiếp kiến phái đoàn của tổ chức LHQ do ông Tổng thư ký Ban Ki-moon dẫn đầu , hôm thứ Sáu 9/5/2014, Đức Thánh Cha Phanxicô đã mời gọi Tổ chức Liên Hiệp Quốc cần có « một sự huy động đạo đức toàn cầu đích thực mà, bên kia những khác biệt của niềm tin (credo) hay chính kiến, mở rộng và vận dụng một lý tưởng huynh đệ và liên đới chung, đặc biệt đối với những người nghèo khổ nhất và những người bị loại trừ ». Dưới đây là toàn văn bài phát biểu của Đức Thánh Cha :



THÁNH VINH ĐÁP CA CHÚA NHẬT V PHỤC SINH: THÁNH VỊNH 32

Written by xbvn on Tháng Năm 15th, 2014. Posted in Thánh Vịnh Nauy, Thánh vịnh đáp ca

Chúa Giêsu nói với các môn đệ: ” Thầy là đường, là sự thật và là sự sống”. Chúa là đường, vì qua Ngài và nhờ Ngài, ta “đến được với Chúa Cha.” Chúa là sự thật, vì nếu ta biết Ngài thì cũng biết Chúa Cha (Phúc Âm CN5aPS). Chúa còn là sự sống, vì “ai tin vào Ngài, thì được sống đời đời.”(Ga.3:16)



CHUYỆN PHIẾM ĐẠO ĐỜI ĐỌC TRONG CHÚA NHẬT V PHỤC SINH

Written by xbvn on Tháng Năm 15th, 2014. Posted in Mai Tá

“Anh cho em mùa xuân,”

mùa xuân này tất cả,

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Năm 2014
H B T N S B C
« Th4   Th6 »
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31