HÀN LÂM VIỆN TÒA THÁNH VỀ SỰ SỐNG : XUẤT BẢN CUỐN SÁCH ĐẠO ĐỨC THẦN HỌC VỀ SỰ SỐNG
Đức cha Vincenzo Paglia, chủ tịch Hàn lâm viện Tòa Thánh về sự sống, giải thích trong cuộc phỏng vấn dành cho truyền thông Vatican mục đích của bản văn « Đạo đức thần học về sự sống. Thánh Kinh, Truyền Thống và những thách thức thực tiễn », được xuất bản bởi Nhà sách Vatican, và có sẵn tại các hiệu sách ở Ý từ ngày 1/7/2022.
Tác phẩm này tập hợp các biên bản của một hội thảo nghiên cứu liên ngành do Viện hàn lâm Tòa Thánh về sự sống xúc tiến. Vatican News trao đổi với Đức cha Paglia, chủ tịch Hàn lâm viện Tòa Thánh về Sự sống và là người xuất bản cuốn sách.
Vatican News : Kính thưa Đức cha Paglia, đó là một tác phẩm có quy mô lớn và cô đọng cao. Làm thế nào mà dự án này đã ra đời ?
Đức cha Paglia : Sáng kiến này đã được truyền cảm hứng bởi nhiều yêu cầu mà Đức Thánh Cha Phanxicô gửi đến các thần học gia trong các bài phát biểu và văn kiện của ngài. Chúng ta nghe nói rằng Đức Thánh Cha không quan tâm đến thần học, nhưng nếu chúng ta chú ý hơn đến những gì ngài thực sự nói, thì chúng ta thấy rằng một tuyên bố như thế là không đúng. Đó là lý do tại sao chúng ta cảm thấy cần phải tự hỏi : chúng ta có thực sự lắng nghe huấn quyền của Đức Thánh Cha Phanxicô không ? Chúng ta có coi trọng lời nói của ngài một cách hữu cơ không, chứ không phải bằng cách sử dụng một lối diễn đạt duy nhất, hơn nữa còn bị cô lập khỏi bối cảnh toàn bộ những suy tư của ngài ? Chúng ta có xem xét những ngụ ý của những suy tư này đối với tư tưởng thần học không ? Nếu chúng ta xem xét Tông huấn Evangelii gaudium, Thông điệp Laudato si’, Tông huấn Amoris laetitia và Tông hiến Veritatis Gaudium theo viễn cảnh này, thì chúng ta nhận ra rằng những lời yêu cầu có mặt trong đó mở ra một chân trời mới cho thần học và cho nhiệm vụ của các thần học gia, với sự nhấn mạnh sâu xa đến việc đối thoại và làm phong phú lẫn nhau giữa các kiến thức khác nhau.
Vatican News : Tác phẩm này chỉ dành riêng cho các chủ đề về sự sống. Điều đó được thực hiện như thế nào ?
Đức cha Paglia : Đạo đức thần học về sự sống con người là một lãnh vực đặc biệt được Hàn lâm viên quan tâm, trong đó các chủ đề về thể xác và những thực hành y tế được quan tâm đặc biệt. Vả lại, đó là một lãnh vực trong đó sự đổi mới thường xuyên của khoa học và công nghệ giúp nuôi dưỡng suy tư. Khi chúng tôi bắt đầu hành trình của mình, chúng tôi đang tiến tới kỷ niệm 25 năm thông điệp Evangelium vitae. Như thế, chúng tôi đã tự đặt cho mình mục tiêu đọc lại các chủ đề chính được đề cập trong Thông điệp này của thánh Gioan-Phaolô II nhiều năm sau. Và chúng tôi đã làm điều đó bằng cách mời gọi cá thần học gia và các chuyên gia trong nhiều lãnh vực khác nhau, tham gia vào một cuộc hội thảo nghiên cứu đã diễn ra ở Rôma vào năm 2021. Các khách mời đến từ nhiều lục địa và họ biểu hiện những nhạy cảm và lối tiếp cận thần học khác nhau. Tác phẩm hiện được xuất bản này tập hợp các biên bản của công trình này. Đức Thánh Cha Phanxicô đã được thông tin về từng giai đoạn và ngài đã khuyến khích dự án này.
Vatican News : Đức Cha viết trong phần dẫn nhập rằng đó là một “unicum”. Qua đó, Đức Cha hiểu điều gì ?
Đức cha Paglia : Một mặt, sáng kiến này đến từ Hàn lâm viện Tòa Thánh, tức là một thể chế thuộc về Tòa Thánh, nhưng mặt khác, suy tư của chúng tôi không giới hạn vào việc giải thích các bản văn của Huấn quyền. Đúng hơn, chúng tôi muốn tạo ra một cuộc đối thoại – như tôi giải thích chi tiết hơn trong phần dẫn nhập – giữa các ý kiến khác nhau về những chủ đề thậm chí gây tranh cãi, bằng cách đề nghị nhiều điểm thảo luận. Vì thế, viễn cảnh là để phục vụ Huấn quyền, bằng cách mở ra một không gian ngôn luận giúp cho việc nghiên cứu trở nên khả thi và khuyến khích nó. Chính như thế mà chúng tôi giải thích vai trò của Hàn lâm viện, mà chính Đức Phanxicô cũng đã muốn liên quan đến các vấn đề biên giới trong một chìa khóa xuyên ngành. Việc quan tâm đến sự hiểu biết của đức tin này phải được xúc tiến bằng cách trau dồi lãnh vực xây dựng các đào sâu và những tiến bộ vốn cần thiết : để lắng nghe tiếng nói của Chúa Thánh Thần, Đấng một lần nữa luôn giải thích Tin Mừng của Chúa Giêsu và để ngăn chặn với sự hữu hiệu mới mẻ các tiến trình trong đó các khuôn mẫu của nền văn hóa con người được hình thành (Veritatis gaudium). Đón nhận tầm quan trọng sâu xa của các tiến trình xây dựng tính năng động này của Giáo hội, vốn không cam chịu sự lặp đi lặp lại đơn giản các công thức trơ ì hay sự thích nghi đơn giản những sự sáo rỗng, là một phần của thừa tác vụ đã được giao quyền cho Hàn lâm viện Tòa Thánh.
Vatican News : Theo Đức Cha, « phương pháp » làm việc có phải là sự mới mẻ chính yếu không?
Đức cha Paglia : Vâng, đối với tôi, điều rõ ràng ngay từ đầu là một bầu khí nghiên cứu, đối thoại và đối chất giữa các tham dự viên là thiết yếu. Như chúng tôi đã đề cập, nhưng cần nhấn mạnh rằng, chúng tôi không chỉ tìm kiếm đối thoại giữa các lãnh vực tri thức khác nhau, nhưng còn giữa các viễn cảnh và các mô hình thần học vốn phát triển sự hiểu biết khôn ngoan và mục vụ về đức tin để làm vang vọng sự phong phú của thần học Kitô giáo và sự linh hoạt công giáo của nó. Trục cơ bản của văn bản này được cấu thành bởi một nền nhân học thần học, được cảm hứng từ đức tin của Giáo hội trong sự đối thoại chặt chẽ với nền văn hóa đương đại. Nền nhân học thần học này tạo cơ sở để đề cập các vấn đề liên quan đến sự sống con người và những vấn đề khoa học và đạo đức phức tạp trong bối cảnh của thế giới hôm nay. Đó là một nỗ lực, chắc chắn là có thể hoàn thiện, để đón nhận lời mời gọi của Veritatis gaudium (đoạn 3) về một sự thay đổi mô hình triệt để trong suy tư thần học.
————————————
Tý Linh chuyển ngữ
(nguồn : Vatican news)
Tags: Phanxicô-I, Thần học
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- ALASDAIR MACINTYRE, NHÀ TƯ TƯỞNG PHÊ BÌNH PHONG TRÀO KHAI SÁNG
- TĨNH TÂM THƯỜNG NIÊN XUÂN BÍCH 2025 : NEMO DAT QUOD NON HABET !
- DIỄN VĂN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV GỬI CÁC BỀ TRÊN VÀ CÁC VIÊN CHỨC CỦA PHỦ QUỐC VỤ KHANH
- CUỘC ĐIỆN ĐÀM GIỮA ĐỨC LÊÔ XIV VÀ VLADIMIR PUTIN
- BÀI GIÁO LÝ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. II. CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU. CÁC DỤ NGÔN. BÀI 8. NHỮNG NGƯỜI THỢ TRONG VƯỜN NHO. “VÀ ÔNG BẢO HỌ: ‘CẢ CÁC ANH NỮA, HÃY ĐI VÀO VƯỜN NHO CỦA TÔI’” (Mt 20, 4)
- “ĐỨC LÊO KHÔNG ĐƯỢC CHỌN ĐỂ KHÔI PHỤC SỰ HIỆP NHẤT MÀ NGƯỜI TA CHO LÀ ĐÃ BỊ ĐỨC PHANXICÔ PHÁ VỠ”
- CHÚA BIẾT ĐIỀU GÌ LÀ TỐT NHẤT CHO CHÚNG TA
- BẢY THÁCH THỨC MÀ ĐỨC LÊÔ XIV ĐẶT RA CHO CÁC CẶP VỢ CHỒNG
- MAURICE BLONDEL, MỘT TRIẾT GIA NGƯỜI PHÁP TRÊN CON ĐƯỜNG HƯỚNG ĐẾN VIỆC PHONG THÁNH
- SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC LÊÔ XIV GỬI CÁC THAM DỰ VIÊN HỘI THẢO ‘LOAN BÁO TIN MỪNG VỚI CÁC GIA ĐÌNH NGÀY NAY VÀ TƯƠNG LAI: NHỮNG THÁCH ĐỐ VỀ GIÁO HỘI HỌC VÀ MỤC VỤ”, DO BỘ GIÁO DÂN, GIA ĐÌNH VÀ SỰ SỐNG TỔ CHỨC
- ĐỨC LÊÔ XIV KHÍCH LỆ GIÁO HỘI HÃY RA ĐI GẶP GỠ NHỮNG GIA ĐÌNH XA CÁCH THIÊN CHÚA
- KINH NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG CHÚA NHẬT LỄ CHÚA LÊN TRỜI
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV TRONG THÁNH LỄ NĂM THÁNH CỦA CÁC GIA ĐÌNH, TRẺ EM, ÔNG BÀ VÀ NGƯỜI CAO TUỔI: TƯƠNG LAI CỦA CÁC DÂN TỘC ĐƯỢC XÂY DỰNG TỪ GIA ĐÌNH
- 100 NĂM KỂ TỪ NGÀY PHONG THÁNH CHO CHA SỞ XỨ ARS, MỘT CHIẾN BINH CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT
- ĐỨC LÊÔ XIV LẦN CHUỖI MÂN CÔI KẾT THÚC THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ
- SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC PHANXICÔ CHO NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI 2025: CHIA SẺ NIỀM HY VỌNG TRONG LÒNG ANH CHỊ EM MỘT CÁCH HIỀN HÒA
- ĐHY YOU HEUNG-SIK NÓI VỚI CÁC LINH MỤC: “ĐỪNG SỢ MÌNH YẾU ĐUỐI”
- ĐỨC THÁNH CHA YÊU CẦU CÁC TÂN LINH MỤC VỀ TÍNH KHẢ TÍN, CHỨ KHÔNG PHẢI SỰ HOÀN HẢO
- ĐỨC LÊÔ XIV: TIN MỪNG VÀ HỌC THUYẾT XÃ HỘI LÀ LA BÀN CHO LỐI SỐNG BẤT BẠO ĐỘNG
- ĐHY PAROLIN: “ĐỦ BOM ĐẠN RỒI Ở GAZA, CHÚNG TÔI MUỐN MỘT LỆNH NGỪNG BẮN Ở UCRAINA”