BÀI GIẢNG LỄ LÁ 2014

Written by xbvn on Tháng Tư 19th, 2014. Posted in Lm. Trần Minh Huy, Năm A, Tâm linh

Bài Giảng Lễ Lá tại Giáo xứ Kim Long của cha Micae-Phaolô Trần Minh Huy:

Kính thưa Anh Chị Em,

Cử hành hôm nay đã khá dài rồi, tôi chỉ xin chia sẻ vắn tắt về hai môn đệ nổi bật bên cạnh Chúa Giêsu trong Bài Thương Khó hôm nay, và cũng không quên liên hệ đến bản thân chúng ta, như cha ông chúng ta thường nhắc nhở “nói người hãy nghĩ đến ta, thử sờ lên gáy xem xa hay gần”.

Quả thế, có ai trong chúng ta không bao giờ vấp ngã phạm phải một sai lầm hay tội lỗi gì đó không? Và một khi đã vấp phạm, chúng ta có hối hận không? Có ăn năn không? Chúng ta hãy xét lại bản thân và nhìn thấy chúng ta qua gương Phêrô và Giuđa hôm nay.

Cả hai ông đều đã được Chúa Giêsu báo trước và hai ông cũng đều đã sa ngã. Hai ông cũng đều đã rất hối hận, nhưng hai ông đã đi đến một kết cục rất khác nhau. Chúng ta hãy xem cách sa ngã và cách hối hận của hai ông: Giuđa sa ngã bán Chúa vì ham mê tiền bạc, cố tình đi thương lượng thỏa hiệp với những kẻ muốn giết Chúa để củng cố quyền lực, danh vọng và lợi lộc của họ. Phêrô sa ngã chối Chúa vì yếu đuối và sợ hãi, chứ không cố tình như Giuđa.

Giuđa hối hận khi thấy Chúa bị hành hình, ném trả lại tiền bán Chúa, ra đi một mình cô độc nên tuyệt vọng và treo cổ tự tử. Phêrô hối hận khóc lóc thảm thiết, nhưng quay trở về với Đức Mẹ cùng các anh em tông đồ khác, và ông đã được cảm thông an ủi nâng đỡ đứng lên. Nhờ ở lại với Đức Mẹ và anh em, Phêrô đã không tuyệt vọng, nhưng tràn đầy hy vọng chờ đợi lời hứa phục sinh của Chúa.

Tình cảnh chúng ta lắm lúc cũng thế. Ai trong chúng ta cũng lắm khi rơi vào tình trạng chiến đấu giằng co của thánh Phaolô rằng có hai sức mạnh đối nghịch nhau ở trong chúng ta, một bên là của Thánh Thần và một bên là của xác thịt, khiến có những điều chúng ta biết là tốt và muốn làm nhưng chúng ta đã không làm được, trái lại có những điều chúng ta biết là xấu và không muốn làm nhưng chúng ta lại đã lại làm. Làm sao đây? Thưa đừng ra đi cô độc một mình và tuyệt vọng như Giuđa, nhưng hãy quay trở về với Chúa, với Đức Mẹ, với Giáo Hội, với Giáo xứ, với cộng đoàn huynh đệ cùng anh chị em như Phêrô. Đừng bao giờ tuyệt vọng như Giuđa, mà hãy luôn cầu nguyện trong hy vọng, khiêm tốn nhìn nhận thân phận mỏng dòn yếu đuối của mình và cậy dựa vào lòng thương xót bao dung của Chúa, như Chúa Giêsu dặn bảo “các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn để khỏi sa ngã vì tinh thần thì nhẹ nhàng chóng vánh nhưng xác thịt lại nặng nề yếu đuối”. Chúa luôn luôn kêu gọi và chờ đợi chúng ta trở về. ĐTC Phanxicô nhắc luôn rằng Chúa không bao giờ mỏi mệt tha thứ cho chúng ta, thì chúng ta cũng đừng bao giờ mỏi mệt xin Chúa tha thứ cho chúng ta. Amen.

Tags:

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Ba 2024
H B T N S B C
« Th2    
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31