BUỔI HUẤN ĐỨC CỦA ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC GIUSE NGUYỄN CHÍ LINH TẠI ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ

Written by xbvn on Tháng Mười Một 5th, 2022. Posted in Đại Chủng Viện Huế

Với tâm tình của người Bề trên tối cao, đáng kính của Đại Chủng viện Huế, Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám mục Giáo phận Huế, đã có buổi gặp gỡ và huấn đức dành cho các chủng sinh, vào chiều thứ sáu ngày 04.11.2022 tại hội trường Đại Chủng viện.

Trước buổi huấn đức, Đức Tổng Giuse đã đến sớm để dâng hương, cầu nguyện cho các đẳng linh hồn tại Đất Thánh Đại Chủng viện.

Mở đầu buổi huấn đức, Cha Bề trên Giuse Hồ Thứ đã dâng lời chào mừng cũng như lòng tri ân sâu sắc nhất đến Đức Tổng Giuse. Với sự hiện diện gần gũi và thân thương, Đức Tổng Giuse đã mang đến chủng viện bầu khí hân hoan, ấm áp tình cha con, chứa chan tình huynh đệ.

 

Trước tiên, Đức Tổng chia sẻ về những hiện tình của Giáo hội hôm nay nói chung và về Giáo hội Việt Nam nói riêng. Cụ thể hơn, Giáo hội đang đối diện với những khủng hoảng rất nhạy cảm, mà chúng ta không thể giải quyết cách dứt khoát, cứng rắn, hay có thể phớt lờ hoặc xem nhẹ. Khủng hoảng về “Con đường Công nghị” đang diễn ra ở Giáo hội Công giáo Đức với những yêu cầu cải tổ liên quan đến quyền bính, tính dục, cơ chế tổ chức… cho thấy phần nào sự thay đổi của thế giới, cũng như những khó khăn, thách thức mà Giáo hội đang phải đối mặt.  

Tiếp đó, trước tình hình mà tiếng nói của Giáo hội trở nên như “tiếng gọi trong hoang địa”, Đức Tổng Giuse mời gọi mỗi chủng sinh hiểu và nắm bắt được tương lai của Giáo hội Việt Nam sẽ trải qua. Bởi lẽ chủng sinh không chỉ là người của Giáo hội, mà là “chủ nhân”, “người quyết định” tương lai của Giáo hội. Và, dẫu đứng trước bất kỳ cảnh huống nào, ngài ước mong mỗi chủng sinh phải luôn xây dựng cho mình hình ảnh về một mục tử của tình yêu. Vượt qua được tính vị kỷ là điều cốt yếu của đời sống linh mục. Từ đó, chủng sinh phải là người sống cho người khác, nhờ người khác và với người khác.

Sau cùng, hướng đến tâm tình của Mùa Vọng, Đức Tổng Giuse đã gửi gắm ưu tư của mình về phong cách người mục tử trong tương lai, qua lời ngôn sứ Isaia: “Từ gốc tổ Gie-sê, sẽ đâm ra một nhánh nhỏ, từ cội rễ ấy, sẽ mọc lên một mầm non” (Is 11,1). Mỗi chủng sinh là một mầm non mới cho Giáo hội. Vì thế, đứng trước những biến chuyển của thời đại, người chủng sinh hãy làm mới đời sống của mình, để trở nên một con người mới thực sự cho Giáo hội và Chúa Kitô.

Kết thúc buổi gặp gỡ, Đức Tổng Giuse đã dùng cơm tối với quý Cha và quý thầy trong sự vui tươi, ấm áp tình gia đình.

Đôminicô Trần Phát Triển

Lớp Thần Học I

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Năm 2024
H B T N S B C
« Th4    
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31