CÁC THIÊN THẦN HỘ THỦ : « CẦN PHẢI MANG LẠI KHẢ NĂNG TỒN TẠI CHO CÁC NGÀI »

Written by xbvn on Tháng Mười 3rd, 2021. Posted in Phụng vụ, Tâm linh, Thánh Kinh, Thế Giới, Tý Linh

Ngày 2/10 hàng năm, Phụng vụ mừng lễ các thiên thần hộ thủ. Cùng nhìn lại sứ mạng của các đại sứ và các đấng bảo vệ thiêng liêng này, những tôi tớ và những sứ giả của Thiên Chúa bên cạnh chúng ta, và « chỉ xin lắng nghe chúng ta ».

« Từ lúc bắt đầu cuộc sống cho đến khi qua đời, cuộc sống con người được bao quanh bởi sự chăm sóc và cầu bàu của các ngài. Mỗi tín hữu đều có bên cạnh mình một thiên thần bảo vệ và chỉ đường để dẫn đưa họ đến sự sống », thánh Basiliô Cả (330-379) khẳng định.

Sự tồn tại của các thiên thần là một chân lý đức tin (GLHTCG số 328) và các ngài là những thụ tạo có ngôi vị (số 330). Được định nghĩa như là những hữu thể thuần túy thiêng liêng chứ không phải thể xác, các ngài vượt quá sự hoàn hảo của mọi tạo vật hữu hình, như sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo trình bày (số 330).

Đâu là vai trò của các thiên thần hộ thủ trong cuộc chiến đấu thiêng liêng, tại sao quan trọng để thưa chuyện với các ngài, và thực hiện điều đó như thế nào ? Delphine Allaire, của Vatican News, phỏng vấn cha Jean-Christophe Thibaut, thuộc giáo phận Metz, còn được biết đến với tên tác giả của ngài là Michael Dor.

Delphine Allaire: Các thiên thần hộ thủ biểu lộ như thế nào trong đời sống của chúng ta?

Jean-Christophe Thibaut : Các thiên thần hộ thủ được biểu lộ trong đời sống của chúng ta cách kín đáo. Đặc điểm của các thiên thần là ở bên cạnh chúng ta, không làm việc thay cho chúng  ta.

Các ngài có hai sứ mạng : đại diện cho chúng ta trước nhan Chúa, giống như những đại sứ thiêng liêng, và rồi, bảo vệ chúng ta. Các ngài nâng đỡ chúng ta cách đặc biệt trong cuộc chiến đấu thiêng liêng, chống lại các thế lực của ma quỷ.

Các ngài cũng có thể ảnh hưởng chúng ta cách kín đáo, làm cho chúng ta ghi nhớ một số thái độ tích cực, nâng đỡ, giúp khơi lên hy vọng.

Delphine Allaire: Thế giới thiên thần được tổ chức theo phẩm trật như thế nào?

Jean-Christophe Thibaut : Thiên Chúa đã tạo dựng thế giới hữu hình và vô hình. Thế giới thiên thần đã được tạo dựng đồng thời với Trái Đất ; con người được tạo dựng thứ hai. Đó là những anh cả của chúng ta trong Công trình tạo dựng. Các ngài là những tinh thần thuần túy, được tổ chức thành chín phẩm thiên thần. Đây không phải là một tổ chức theo phẩm trật, nó đơn giản là « khác nhau ». Có các thiên thần, các tổng lãnh thiên thần… Trong số các thiên thần có các thiên thần hộ thủ, gắn liền với một người, một gia đình, hay thậm chí với một đất nước. Chẳng hạn, chúng ta biết đến thiên thần hộ thủ của nước Bồ Đào Nha, đã tỏ mình ra cho các trẻ nhỏ ở Fatima. Cũng có các thiên thần Séraphin (Luyến Thần), thiên thần Chérubin (Minh Thần)…Các thiên thần khác ca ngợi chúc tụng Thiên Chúa, các ngài là những trung gian giữa Thiên Chúa và con người.

Delphine Allaire: Đâu là vai trò của các thiên thần trong cuộc chiến đấu giữa thiện và ác, trong cuộc chiến đấu thiêng liêng đang hoạt động trên Trái Đất, và mỗi người phải thực hiện ?

Jean-Christophe Thibaut : Các ngài ở tiền tuyến trong chừng mực cuộc chiến đấu thiêng liêng đã bắt đầu bởi các ngài. Các thiên thần là tự trị và tự do, các ngài thuộc về thế giới ngoại nhiên (préternaturel) với một số năng quyền. Như con người trước tội nguyên tổ, các ngài có một sự hiểu biết hoàn hảo và toàn diện về mọi sự. Các ngài không bị ghi dấu bởi thời gian.

Trong sự hiểu biết mà các ngài có về Thiên Chúa, về chân lý, các ngài vẫn có tự do để chấp nhận hay từ chối sứ mạng mà các ngài lãnh nhận. Vì thế, một số các thiên thần đã có lúc quay lưng lại với Đấng Tạo Hóa. Nổi tiếng nhất trong các thiên thần nổi loạn này đã được gọi là ma quỷ, diabolos, – người chia rẽ – hay cũng được gọi là Satan, sheitan, có nghĩa là địch thù – kẻ chống đối. Các thiên thần sa ngã này được gọi là « daimon », quỷ. Chúng cố gắng lôi kéo con người vào sự sa ngã của họ. Vì thế, cuộc chiến đấu của các thiên thần là ở bên cạnh chúng ta để chống lại cuộc chiến đấu thiêng liêng chống lại con người này, hơn là chống lại Thiên Chúa, để làm cho con người sa ngã, qua cám dỗ, qua sự sợ hãi, sự dụ dỗ, ép buộc…

Delphine Allaire: Tại sao rất nhiều người, kể cả một số người Công giáo, cảm thấy khó tin vào các thiên thần, và muốn giảm thiểu các ngài, tốt nhất là vào chuyện dân gian, tệ nhất là chuyện bí truyền ?

Jean-Christophe Thibaut : Từ « thiên thần », angelium, là một từ đặc biệt. Nó chỉ một chức năng, hơn là những gì các ngài «  ». Đó là những « tinh thần », như thánh Augustinô đã nói, « những sứ giả ».

Cần phải nhìn nhận rằng chúng ta thường cố gắng hình dung các thiên thần như những thụ tạo có cánh, theo cách thức tranh ảnh. Tất nhiên có lúc nào đó, chúng ta đã nghĩ rằng các ngài thuộc huyền thoại, biểu tượng hơn là hiện thực. Vì thế, có một loại nghi vấn về thế giới vô hình này trong thế giới đương đại của  chúng ta. Một khuynh hướng duy lý, chịu ảnh hưởng bởi sự phát triển của các khoa học nhân văn của thế kỷ XX, cùng với những xu hướng khác, đi đến chỗ đặt vấn đề về các cuộc trừ quỷ nữa.

Song song với đó, thuật bí truyền, phong trào Thời Đại Mới trong hậu bán thế kỷ XX, đã phục hồi hình ảnh thiên thần theo cách của nó. Đó là lý do tại sao cần phải rất cẩn thận với những cuốn sách về các thiên thần được phân phối trên thị trường : sáu trên mười cuốn là kỳ cục, xa rời với tư tưởng Thánh Kinh.

Thật may mắn, lập trường của Giáo hội là rõ ràng. Chỉ cần đọc sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo, vốn trình bày vấn đề các thiên thần cách rất rõ ràng, và tái khẳng định rằng sự tồn tại của các ngài là một chân lý đức tin. Các ngài hiện diện trong Kinh Tin Kính của chúng ta. Nếu chúng ta là người tín hữu, thì chúng ta không thể chối bỏ sự tồn tại của các thiên thần, cũng như sự tồn tại của các thiên thần sa ngã hay ma quỷ. Tất cả các Giáo hoàng gần đây nhất đều nhắc lại tầm quan trọng của sự tồn tại của các thiên thần. Không phải vì các ngài kín đáo, vì chúng ta không thấy, mà các ngài không tồn tại.

Delphine Allaire: Đâu là sức mạnh đặc biệt của lời cầu nguyện với các thiên thần ?

Jean-Christophe Thibaut : Lời cầu nguyện luôn được nói với Thiên Chúa, nhưng nó được các thiên thần hộ thủ chuyển cầu. Khi chúng ta cầu nguyện với các thiên thần, chúng ta xin các ngài cầu bàu cho chúng ta, xin các ngài ở gần chúng ta. Một trong những chức năng của các ngài là đại diện cho chúng ta bên cạnh Thiên Chúa, nhưng các ngài cũng có chức năng là người bảo vệ thiêng liêng.

Không có sự tôn kính đặc biệt về các thiên thần. Cần phải mang lại khả năng tồn tại và hoàn thành sứ mạng cho các ngài, thưa chuyện với các ngài, làm cho các ngài hiện diện, vì các ngài không áp đặt. Điều quan trọng là nhớ rằng các ngài có đó.

Các thiên thần hộ thủ là một ân sủng mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Đó là một món quà được tặng cho chúng ta. Cần phải biết đón nhận. Nói chuyện với thiên thần hộ thủ của mình, phó thác một số việc cho ngài, để cho ngài trở thành người trung gian các ân sủng cho chúng ta. Có một sự hiện diện, mà cần phải biết dùng.

————–

Tý Linh chuyển ngữ

(theo Vatican News)

Tags:

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Năm 2024
H B T N S B C
« Th4    
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31