CHA GIUSE NGUYỄN VĂN AM HUẤN ĐỨC CHO CÁC CHỦNG SINH ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ

Written by xbvn on Tháng Một 7th, 2024. Posted in Đại Chủng Viện Huế

Với nhiều kinh nghiệm và ưu tư trong công cuộc đào tạo, lúc 17g10’, thứ Sáu 05.01.2024 Cha giáo Giuse Nguyễn Văn Am tiếp tục chia sẻ cho quý Thầy Đại Chủng viện Huế về hình ảnh của người linh mục hôm nay qua chủ đề: Hãy xây dựng chính mình bằng những điều cơ bản hơn là hào nhoáng.

Chúa ban cho mỗi chúng ta một cuộc đời và một ơn gọi nhiệm mầu để làm “bạn” với Người. Nhưng hồng ân này phải được lớn lên từ sự đào tạo chính mình, từ sự đáp trả với món quà mình đã lãnh nhận. Và làm sao để đáp trả, nếu không phải bắt đầu bằng những điều nhỏ bé hằng ngày. Thiên Chúa ban cho chúng ta một cuộc đời, một cõi lòng. Không có hai cuộc đời, hai cõi lòng trong một người. Có thể có một cuộc đời với hai cõi lòng. Nhưng đó đúng là sự nước đôi, giả tạo. Nguyên tắc đầu tiên và trên hết là hãy trân trọng cuộc đời của mình, vì lẽ mình chỉ có một cuộc đời, không ai sống cho chúng ta. Cõi lòng như một chiếc bình và chúng ta phải đổ đầy vào đó những gì chúng ta muốn. Không ai làm thay chúng ta được.

Nhưng điều gì có thể lấp đầy tâm hồn mình? Thánh Phanxicô Salêsiô nhắn gửi chúng ta: “Con người là trung tâm, tinh hoa của vũ trụ. Lý trí là trung tâm, tinh hoa của con người; cõi lòng là trung tâm, tinh hoa của lý trí; tình yêu là trung tâm, tinh hoa của cõi lòng; đức ái là trung tâm, tinh hoa của tình yêu”. Đúng như thế, chúng ta hãy đổ đầy tràn vào cuộc đời mình tình yêu của Thiên Chúa. Những hào nhoáng xem ra ngon lành, được nhiều người hâm mộ, đi đâu cũng kẻ đưa người đón, nhưng rồi cũng sẽ qua; những của cải nặng nề xem ra làm đầy cuộc đời, nhưng ta biết rõ tiền của bỏ vào cái thúng không đáy. Không có gì giải khát được cõi lòng của con người. Vì lẽ đó, Jean Paul Sartre luôn suy tư về kiếp sống nhầy nhụa, buồn nôn vì chẳng thay đổi được gì. Cuộc đời Kitô hữu, chủng sinh của chúng ta sẽ trở nên đặc biệt và ý nghĩa nếu chúng ta biết giải khát bằng nước tình yêu. Những việc bổn phận được làm với tình yêu sẽ giải khát nỗi chờ mong, khát vọng yêu mến và được yêu mến của chúng ta.

Và cách thức cụ thể và hữu hiệu nhất để đổ đầy tầm hồn mình bằng tình yêu, đó chính là biết đặt ra mục tiêu mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi giây phút… Sự xuống dốc của một đời người không nằm nơi độ tuổi, tiền tài, nhưng nó xảy ra vào lúc mình đánh mất mục tiêu của cuộc đời. Nếu chúng ta không trả lời được “cuộc đời mình sẽ đâu”, chúng ta sẽ thất bại. Hãy sống cho ra sống, bởi lẽ sự sống luôn có ý nghĩa của nó. Anh em chúng ta sẽ làm linh mục, sẽ bước vào môi trường mục vụ và sẽ thành công mỹ mãn. Điều này tốt, nhưng chưa đủ? Chưa và chẳng bao giờ đủ, vì cuộc đời nên thánh không chỉ dừng lại nơi việc mặc chiếc áo lễ và tiến lên bàn thờ, không phải được giáo dân khen ngợi, nắm giữ vị thế này chức vụ kia; nhưng nên thánh là thuộc về Thiên Chúa mà thôi, một ngày mỗi hơn. Hãy từ từ, tiệm tiến, dần dần “đầu tư vào gia tài của mình”. Anh em không thể đọc xong một cuốn sách nếu không cầm nó lên; cầm nó lên xong, anh em không thể chỉ đọc 2 trang, hoặc 50 trang rồi cất đi… Như thế chẳng bao giờ xong. Đời sống thiêng liêng cũng như vậy, mỗi ngày đến gần Chúa hơn, bằng những chấm nhỏ hy sinh của mình.

Cuối bài chia sẻ, từ những câu hỏi đầy ưu tư và thiết thực về sự thách đố trong hành trình ơn gọi, Cha Giuse đã phần nào trả lời cho quý Thầy bằng những ví dụ cụ thể, những kinh nghiệm sâu sắc, nhưng không kém phần hóm hỉnh, vui tươi.

Kết thúc buổi huấn đức, Cha Giuse mời gọi mỗi chủng sinh hãy sống ngày hôm nay ngày một sung mãn hơn. Vì, quá khứ không còn trở lại, tương lai không nằm trong tay ta, chỉ có hiện tại mới thuộc về chính mình. Đời chủng sinh chỉ có một; và hiện tại quyết định ơn cứu rỗi, hạnh phúc và bình an cho ơn gọi cao quý của mình.

BTT ĐCV Huế

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30