CHA LUIS PASCUAL DRI, MỘT LINH MỤC GIẢI TỘI ĐƯỢC TẤN PHONG HỒNG Y

Written by xbvn on Tháng Bảy 10th, 2023. Posted in Thế Giới, Tý Linh

Trong danh sách các tân Hồng y vừa được Đức Thánh Cha công bố hôm 9/7/2023, có tên của một linh mục dòng Phanxicô cải cách là cha Luis Pascual Dri, năm nay 96 tuổi. Ngài luôn giải tội ở Đền Thánh Đức Bà Pompei, ở Buenos Aires, kể từ khi ngài nghỉ hưu vào năm 2007. Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhiều lần nhắc đến ngài như là một mẫu gương giải tội đầy lòng thương xót.

Dưới đây là trích đoạn bài phát biểu của Đức Thánh Cha Phanxicô, hôm 25/3/2022, cho các tham dự viên khóa học thường niên về tòa trong lần thứ 32, trong đó ngài nêu gương cha Dri, sinh tại Federación, tỉnh Entre Ríos, Argentina, ngày 17 tháng 4 năm 1927 :

« Một người khác, đó là một tu sĩ dòng Phanxicô cải cách, hôm nay 96 tuổi, một cha giải tội tuyệt vời. Ngài đang tiếp tục như thế ! Ngài ở Đền thánh Đức Trinh Nữ Pompéi ở Buenos Aires. Luôn có một hàng trước tòa giải tội : giáo dân, linh mục, giám mục, tu sĩ, người trẻ, người già, người nghèo, người giàu, tất cả mọi người. Một dòng người thực sự. Và ngài đã đến tìm tôi ở đây, vào đầu triều đại giáo hoàng, bởi vì ngài có một hội nghị. Khi tôi còn là Tổng Giám mục, ngài lúc đó 86-87 tuổi, ngài đã đến nói với tôi : « Hãy cất khỏi con sự tra tấn mà con đang có ! » – « Tại sao ? » – « Nhưng Đức Cha biết, con luôn tha thứ, con tha thứ tất cả, con tha thứ quá nhiều » – « Chính vì điều đó mà người ta tìm kiếm cha » – « Vâng, nhưng đôi khi con cảm thấy bối rối » – « Vậy hãy nói cho tôi biết cha làm gì khi cha cảm thấy bối rối vì đã tha thứ quá nhiều ? » – « Con đến nhà nguyện và xin Chúa tha thứ, rồi con nói : « Lạy Chúa, xin tha thứ cho con, hôm nay, con đã tha thứ quá nhiều. Nhưng lập tức con cảm thấy điều gì đó trong  con : « Nhưng, lạy Chúa, hãy cẩn thận, vì chính Chúa đã nêu gương xấu cho con » ». »

Tại sao Đức Thánh Cha trích dẫn Cha Dri

Cha Dri nói với chúng ta tại sao Đức Thánh Cha lại trích dẫn Cha thường xuyên như vậy :

“Tôi, xét cho cùng, tôi, tôi sẽ không nói là bối rối, nhưng hãy nói là hơi lo lắng khi giải tội. Khi ngài còn là hồng y ở Buenos Aires, tôi thường tâm sự với ngài. Tôi thường đến nói chuyện với ngài và một lần tôi tâm sự tất cả những điều này với ngài, ngài nói với tôi: ‘Hãy tha thứ, hãy tha thứ, cha phải tha thứ’. Và tôi: ‘Vâng, con tha thứ, nhưng sau đó con trải qua một sự khắc khoải nào đó và đó là lý do tại sao sau đó, con đến với Chúa Giêsu và nói với Ngài rằng chính Ngài đã dạy dỗ con, Ngài đã nêu gương xấu cho con, vì Ngài đã tha thứ tất cả, Ngài không bao giờ từ chối ai. Bạn có thể thấy rằng những lời này đã đánh động Đức Thánh Cha Phanxicô, chúng gắn bó với ngài. Ngài biết rằng tôi giải tội rất nhiều, trong nhiều giờ, vào buổi sáng và buổi tối. Và hơn một lần, ngài đã khuyên một số linh mục, vì vấn đề nào đó, hãy đến nói chuyện với tôi. Tôi đã lắng nghe họ và bây giờ chúng tôi là những người bạn tuyệt vời, với một số trong số họ thường xuyên đến, chúng tôi nói chuyện, và họ rất hợp nhau về mặt thiêng liêng , về mặt mục vụ.”

“Tôi phải cảm ơn Đức Giáo hoàng rất nhiều vì sự tin tưởng mà ngài đã đặt vào tôi, bởi vì tôi không xứng đáng với điều đó. Tôi không phải là một người, một linh mục, một tu sĩ, đã học hành, tôi không có bằng tiến sĩ, tôi không có gì cả. Nhưng cuộc sống đã dạy tôi rất nhiều, cuộc sống đã ghi dấu ấn trong tôi, và vì tôi sinh ra trong hoàn cảnh rất nghèo khó, nên tôi cảm thấy mình phải luôn có một lời thương xót, một lời giúp đỡ, một sự gần gũi, với bất cứ ai đến đây. Không ai nên rời đi với suy nghĩ rằng họ không được hiểu hoặc bị coi thường hoặc bị từ chối.”

Tý Linh

(nguồn: Vatican News)

Tags: , ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Năm 2024
H B T N S B C
« Th4    
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31