CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN A: THÁNH VỊNH ĐÁP CA 64

Written by xbvn on Tháng Bảy 10th, 2014. Posted in Thánh Vịnh Nauy, Thánh vịnh đáp ca

“Như mưa tuyết từ trời rơi xuống”. Lời Chúa được ban cho hết thảy mọi người, nhưng cách riêng cho những ai có tâm hồn khiêm nhường (Gương Chúa giêsu tr.42 và 49). Thiếu khiêm nhường thì hạt giống Lời Chúa rơi vào lòng ta như rơi bên vệ đường, rơi vào đất sỏi đá hay vào bụi gai. Càng khiêm nhường thì mảnh đất tâm hồn càng “trở nên phong phú bội phần”, hạt giống Lời Chúa rơi vào đó sẽ “sinh hoa kết trái”, nghĩa là khi nghe, ta yêu mến và để cho Lời Chúa chữa lành cùng canh tân tâm hồn ta.

Hát lời Thánh Vịnh 64, ta liên tưởng đến sự phú túc và thịnh vượng của một tâm hồn được Lời Chúa canh tân, đồng thời chúc tụng ân sủng Chúa, được ban qua Lời Người, dồi dào như nguồn nước tưới gội mặt đất và làm cho nó hồi sinh phong phú, rực rỡ vào mùa xuân như thế nào, thì con người cũng vươn lên từ tội lỗi của mình như thế nhờ Đấng Cứu Chuộc. (xem JOHN PAUL II, GENERAL AUDIENCE, Wednesday 6 March 2002).

———-

Tải file pdf:

QN15A_TV64_slgd

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Ba 2024
H B T N S B C
« Th2    
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31