Tiên tri Êlia bị hoàng cung tà giáo truy nã, ông lê lết tấm thân tàn tìm đến Chúa trên núi Ho-rét. Chúa hiện đến với ông trong làn gió hiu hiu mát dịu: Chúa vỗ về an ủi ông. Gặp Chúa, ông được phục hồi và tâm hồn bình an, ông trở về và tiếp tục sứ vụ tiên tri. Tin Mừng thuật lại việc Chúa Giêsu đi trên mặt biển mà đến cứu vớt các tông đồ, ngay khi thuyền của các ông sắp bị sóng ngược nhận chìm. Chúa vừa lên thuyền, biển im lặng, bình an trở về với các tông đồ. Các ông bái lậy Ngài mà rằng: “Thật, Thầy là Con Thiên Chúa”.
“Ơn phù trợ chúng con ở nơi Danh Chúa là Đấng tạo thành đất trời”! (TV.120:2) Vì thế, lạy Chúa, “xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an, xin ban cho Hội Thánh được bình an và hiệp nhất theo thánh ý Chúa” (Slgd tr.870) hầu trở nên nơi thông ban tình yêu, công lý, sự thật và bình an của Chúa cho nhân loại.