CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY A: THÁNH VỊNH ĐÁP CA 129

Written by xbvn on Tháng Tư 3rd, 2014. Posted in Thánh Vịnh Nauy, Thánh vịnh đáp ca

Chúa Giêsu khóc thương Lazarô. là người bạn Ngài yêu mến, đã chết và an táng được 4 ngày. Hai bà chị Marta và Maria tỏ ra ân hận vì đã báo tin cho Chúa quá trễ. Chúa an ủi họ mà rằng “Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin Ta dầu có chết cũng sẽ được sống. Và kẻ nào sống mà tin Ta, sẽ không chết bao giờ.” Rồi Người cùng đi với mọi người ra mộ. Sau khi cầu nguyện, Người truyền lệnh cho Lazarô trỗi dậy và ra khỏi mồ…

Phép lạ kể trên dậy ta tin rằng “sự chết không thể hủy diệt được người tin vào Chúa và kết hiệp liên lỉ với Người, vì Người chính là sự Sống Lại và Sự Sống của họ.”

Chúng ta cùng cầu nguyện: Lạy Chúa, chúng con là những kẻ yếu hèn, đã sa vòng tội lỗi; cúi xin Chúa rộng lượng thứ tha và ban ơn giải thoát để chúng con được hưởng điều Chúa đã hứa ban. Chúng con…. (xem Lời nguyện nhập lễ, thứ sáu sau CN6aMC)

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Ba 2024
H B T N S B C
« Th2    
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31